Hoài Linh không ngại ngần khi hôn Mỹ Linh trên sóng truyền hình

(2Sao) - Cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập đã được Đỗ Duy Nam hóa thân một cách xuất sắc trong tập 10 Gương mặt thân quen.

Phan Ngọc Luân hóa thân thành NSƯT Tạ Minh Tâm với Tổ quốc gọi tên mình 




Phan Ngọc Luân hài hước chia sẻ “Giọng của Luân vừa mềm vừa dẹp lại vừa yếu. Đặc biệt là khi giọng mình hát lên đến cao trào lại có phần mỏng đi. Vì thế mình rất lo lắng khi phải giả làm nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm với chất giọng nam cao vô cùng dày và mạnh mẽ”.

Trong quá trình tập luyện, Ngọc Luân cũng liên tục bị biên đạo múa Hữu Trị nhắc nhở “phải đứng tướng thầy giáo, không được đứng tướng thời trang mới ra phong cách của Tạ Minh Tâm”.

Hòa Minzy hóa thân thành NSUT Minh Phương với Về quê




Hòa Minzy cho biết cô thấy mình hạnh phúc khi bấm chọn được nghệ sĩ này vì cô luôn yêu thích bài hát dân ca Về quê từ rất lâu. Vốn thẳng thắn và cá tính, Hòa tự nhận: “Em là người nhà quê chính gốc nên hát bài này em rất thấm. Em xem đây như là một món quà em dành tặng cho những người con xa quê, luôn đau đáu nỗi nhớ nơi mình đã sinh ra và lớn lên”.

Để hỗ trợ cô ca sĩ trẻ, giám đốc âm nhạc Hoài An đã cẩn thận dặn dò “Em nên để micro sát lại, hát thật nhẹ nhưng da diết để bắt được tất cả các làn hơi”.

Ngoài ra, để chuẩn bị thật tốt cho tiết mục, Hòa Minzy còn cẩn thận nhờ “cô giáo” Hạ Trâm luyện thêm về kỹ năng hát dân ca ngọt ngào hơn. Tổng đạo diễn Quốc Thảo cũng đã dày công dàn dựng một khung cảnh chợ quê dân dã theo như yêu cầu của cô ca sĩ trẻ để cô có một phần biểu diễn chân thật, nhiều cảm xúc nhất.

Võ Hạ Trâm hóa thân thành Jessie J với Bang bang

Tuy là một ca sĩ có giọng hát chuẩn, được đào tạo bài bản nhưng Hạ Trâm vô cùng cẩn thận trước thử thách mới. Cô cho rằng “Sở dĩ em chọn bài hát này vì mê chất giọng cao nhưng rất nảy và chắc của Jessie J”.





Tiết mục của cô chỉ là một phần biểu diễn solo nhưng cực kỳ “chất” với một phong cách vô cùng phóng khoáng, tự do. Cô cũng hài hước chia sẻ: “Chắc là Trâm phải lấy một khung hình vuông úp vào mặt mình, ngủ một giấc để mai có được khuôn mặt giống phiên bản chính”.

Bạch Công Khanh hóa thân thành Garou với trích đoạn vờ nhạc kịch Thằng gù nhà thờ Đức Bà

Bạch Công Khanh được cả ê kíp chương trình tôn vinh “một người đàn ông can đảm” từ giây phút bấm chọn được nhân vật này. Anh vừa phải tập thể lực, vừa phải tập hát tiếng Pháp với chất giọng dày và khàn chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi.




Đặc biệt, Công Khanh phải diễn xuất nhân vật mang cục u lớn trên vai với một nỗi mặc cảm về ngoại hình xấu xí dù trái tim anh tốt bụng vô cùng. Đặc biệt, ngay từ những phút mở màn, Công Khanh phải xuất hiện rất ấn tượng với thân hình bị cột chặt bằng dây xích trên một vòng xoay lớn đúng theo màn biểu diễn gốc khiến bất kỳ một diễn viên, ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng phải e dè.

Hà Thúy Anh hóa thân thành Mỹ Tâm với Chuyện như chưa bắt đầu

Hà Thúy Anh cho biết cô vốn đã rất yêu thích ca sĩ “họa mi tóc nâu” trong bài Hit này nên đã quyết định bài hát chỉ trong tích tắc suy nghĩ. Như tổng đạo diễn Quốc Thảo tư vấn, cô cũng phải tự kiềm chế mình bớt năng động để diễn thật chậm, nhẹ nhàng mới tạo nên chất của Mỹ Tâm.




Giám khảo Hoài Linh nhận xét:

"Trước nhất là tôi thấy em có một phần giống Mỹ Tâm đó là cách hát chữ “chờ”. Ngày hôm nay thật sự em rất cố gắng thể hiện bài này. Giọng của em trong bài này hay nhưng chưa giống Mỹ Tâm lắm. Tuy nhiên cũng vài chỗ em thể hiện giống. Và phải nói là từ ngày tôi nhìn thấy em giả Mỹ Tâm, tôi rất chú ý đến khẩu hình của em. Em rất là hay ở điểm khi hóa trang nhân vật nào là miệng em hát lại rất giống nhân vật đó”.

Đỗ Duy Nam hóa thân thành Trần Lập với Đường đến ngày vinh quang

Duy Nam tự tin cho biết anh sẽ làm tốt phong cách của cố ca nhạc sĩ Rock đầy “máu lửa” vì anh có một tình yêu đặc biệt với người nghệ sĩ đa tài, gai góc, bụi bặm này. Anh cũng thay lời MC Đại Nghĩa tự giới thiệu về những khó khăn khi luyện tập “Em phải gằn, phải thét đủ kiểu để làm cho giống anh Trần Lập. Em còn phải về đẩy cả tạ để thêm cơ bắp như anh Trần Lập”.





Giám khảo Mỹ Linh xúc động:

“Khi em hát ca khúc này, chị thật sự rất nhớ anh Trần Lập, nhớ lại đêm diễn hôm ấy. Chị cũng rất tiếc vì hôm ấy chị không tham dự được. Đêm diễn đó anh Trần Lập vẫn luôn giữ nụ cười tươi đến phút chót và truyền đến cho mọi người nghị lực sống kien cường của mình. Anh ấy cũng thể hiện tình yêu thương đến vợ của mình, chia sẻ nỗi lo lắng của một người cha với con. Và hôm nay em đã diễn lại bài hát này làm cho chị nhớ đến một hình tượng nghệ sĩ nhạc Rock rất tuyệt vời. Hôm nay chị thấy tiết mục của em rất tuyệt vời”.


Ngoài những phần trình diễn đặc sắc, khán giả còn có những tràng cười nắc nẻ khi các giám khảo đưa ra nhận xét và trêu đùa lẫn nhau.





Với việc hóa thân xuất sắc thành cố ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập, Đỗ Duy Nam đã giành chiến thắng tuần 10 với 35 điểm. Kết thúc tập 10, Phan Ngọc Luân vẫn là thí sinh có số điểm cao nhất 295 điểm, Hà Thúy Anh và Hòa Minzy, Bạch Công Khanh cùng có 287 điểm, Võ Hạ Trâm 286 điểm và Đỗ Duy Nam 268 điểm.


Show 11 Gương mặt thân quen mùa 2016 với những gương mặt thí sinh trẻ nhiều tiềm năng sẽ được phát sóng lúc 21g thứ bảy ngày 02/06/2016.

Lâm Văn
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất