Hoàn cảnh bé 13 tuổi hát thuê đám cưới khiến Văn Mai Hương bật khóc

(2Sao) - Không chỉ có những giờ phút vui đùa hóm hỉnh, 3 vị giám khảo cũng rất xúc động với hoàn cảnh của các thí sinh nhỏ tuổi.

Tập đầu tiên của Thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam – Vietnam Idol Kids vừa chính thức lên sóng giờ vàng VTV3 vào 20h00 chủ nhật, ngày 24/04/2016. Và ngay trong tập đầu tiên, những thí sinh nhí đã chứng tỏ được khả năng đa dạng của mình qua các dòng nhạc dân ca, pop, nhạc Âu – Mỹ...


Trong tập này, bộ ba giám khảo Isaac – Tóc Tiên – Văn Mai Hương đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ thích thú trầm trồ với những “ca sĩ tí hon” vô tư hồn nhiên cực độ, đến xúc động dâng trào với những bé thể hiện đam mê âm nhạc của bản thân bằng cách nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh sự cổ vũ và “múa phụ họa” nhiệt tình từ ban giám khảo, những lời nhận xét về chuyên môn rất chân thành của giám khảo Văn Mai Hương cũng giúp các bé cố gắng hoàn thiện phần thể hiện của mình hơn.


Vòng Audition tại miền Nam đã chào đón thí sinh Hồ Văn Cường - một “anh chàng” nhỏ con da đen nhẻm và đôi mắt rất sáng. Với giọng hát trong veo và đầy tình cảm khi thể hiện bài hát “Lý đất giồng”, cậu bé đến từ Gò Công đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo. Ít ai biết được rằng, để đằng sau phần thể hiện vô cùng xúc động là một câu chuyện dài về nghị lực vượt khó của em – thí sinh nhí “theo đúng nghĩa đen” dù đã 13 tuổi.






Ở phần ghi năng khiếu của mình, khác với những bạn nhỏ có thể nhảy dance sport, hiphop, đọc rap hay beatbox,… cậu bé lại ghi là … “hát đám cưới”. Đây chính là công việc làm thêm của em để phụ mẹ đóng tiền học. Sinh ra tại một làng quê nghèo ở Gò Công, ước mơ trở thành ca sĩ trở thành một điều khá xa vời đối với Cường. Cậu bé chia sẻ:

“Con rất mê hát. Mỗi khi rảnh con hay hát và có một quyển sổ nhỏ để ghi chép những bài hát con yêu thích nhất. Nó như là một báu vật với con. Con muốn lớn lên trở thành ca sĩ, nhưng trước đó con muốn học hết lớp 12, tại con thích đi học”.


Khi được giám khảo Tóc Tiên hỏi lý do, em đã quá xúc động và bật khóc. Tóc Tiên và Văn Mai Hương đã đến bên dỗ dành và trao cho em tấm vé vàng. Cả ba giám khảo cũng đã không cầm được nước mắt trước khoảnh khắc này. Isaac nói với Cường rằng “Vì con quá đáng yêu nên con sẽ là thí sinh duy nhất nhận được quà và vé cùng một lúc”. Văn Mai Hương nhắn nhủ với Cường: “Kể cả những người đi học hát hay hát lâu năm như cô Hương cũng không hát tình cảm được như con đâu. Nên là tiếp tục cố gắng nhé!”

Tấm vé vàng của Cường không chỉ là niềm vui vỡ òa với riêng em và còn là niềm hạnh phúc lớn của mẹ Cường. Khi đón con trở ra từ phòng thi, mẹ em đã nghẹn ngào không nói nên lời. Để đưa Cường lên Sài Gòn tham dự Vietnam Idol Kids, mẹ em đã phải vay 500 ngàn từ người thân, hứa sau này về làm lụng trả dần.

Sự cố gắng đó là cả một niềm hy vọng, một mong ước giản đơn của tất cả những người mẹ: mong con mình được hạnh phúc. Cho Cường tham gia cuộc thi, mẹ em hy vọng em sẽ “có cuộc sống sung sướng, đỡ nhọc tấm thân, đỡ khổ như mẹ”.

Cậu bé hát đám cưới bất ngờ òa khóc khi gặp Tóc Tiên
 
Khác với Cường, hai anh em Lý Vĩnh Hòa và Lý Khánh Mai Chi có được điều kiện tốt hơn. Sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, hai anh em tình cờ có cùng sở thích ca hát nên đã quyết định thi cùng nhau. Trong phần thể hiện của mình, hai em đều gây ấn tượng với ban giám khảo với những cá tính rất riêng.

Mai Chi


Cô bé Mai Chi với bài hát Tôi thích - “ca khúc tủ” của Tóc Tiên khi còn là “ca sĩ nhí” – đã khuấy động không khí của phòng thi với phong thái tự tin, đáng yêu và giọng ca khỏe khoắn. Còn anh trai Vĩnh Hòa lại cho giám khảo thấy vẻ chững chạc, điềm tĩnh của mình với ca khúc “Đường đến ngày vinh quang” của Trần Lập.

Lý Vĩnh Hòa


Cả hai anh em đều có duyên với Tóc Tiên, khi cô em gái thể hiện bài hát của Tóc Tiên, còn “ông anh trai” lại được Văn Mai Hương trêu là “gu của Tóc Tiên” khi được Tóc Tiên khen “đàn ông, mạnh mẽ, phong trần”.


Xuất hiện tại ngày thi vô cùng nổi bật với chiếc áo dài đỏ và … giày thể thao, cậu bé mũm mĩm Lê Ngọc Thanh đã trình bày phần thi của mình khá tốt, với những nốt luyến láy chăm chút và phong cách thể hiện mộc mạc của mình.

Tuy sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Thanh lại vô cùng yêu thích dân ca quan họ. Từng là một cậu bé khá nhút nhát, Ngọc Thanh đã dần mạnh dạn hơn khi tham gia các hoạt động trong trường và bộc lộ năng khiếu ca hát của bản thân.


Bộ ba giám khảo cũng khá thích thú với khả năng đối đáp của Ngọc Cường. Em trả lời các câu hỏi của từng vị giám khảo rất tự nhiên, dõng dạc và khéo léo. Tóc Tiên đã phải thốt lên: “Sao con trưởng thành, đĩnh đạc dữ vậy!”. Văn Mai Hương đã “thử thách” Ngọc Thanh bằng câu hỏi “Con đến cuộc thi này làm gì?”, Thanh đã tự tin trả lời: “Con đến cuộc thi này để cho mình dạn dĩ hơn, và con cũng rất đam mê ca hát nên muốn thử sức mình xem mình có được vào vòng sâu hơn không”. Không dừng lại ở đó, Văn Mai Hương tiếp tục hỏi: “Thế nếu con không được vào vòng trong thì sao?”, em đã rất quyết tâm: “Dạ thì năm sau con thi tiếp!”.


Màn đối đáp này đã góp phần giúp Ngọc nhận được tấm vé vàng dành cho thí sinh được yêu thích nhất từ giám khảo Văn Mai Hương.




Là một gương mặt đã khá quen thuộc với khán giả truyền hình, Phan Thiên Thảo được công chúng biết đến như một cô bé rất bản lĩnh với giải quán quân của một cuộc thi nhảy dancesport.  Ban đầu, Thiên Thảo đã thể hiện bài “Tóc hát” và được Tóc Tiên nhận xét là em “chọn bài khá khó, quãng quá rộng”. Tuy nhiên sau đó Thiên Thảo đã lấy lại phong độ của mình với ca khúc tiếng Anh “Price Tag” qua chất giọng khàn tự nhiên vô cùng cuốn hút và nhận được lời khen và chiếc vé vàng từ cả ba giám khảo.


Tập đầu tiên của Vietnam Idol Kids đã kết thúc với 5 gương mặt nổi bật được trao vé vàng. Trong tập tiếp theo, vòng Audition miền Nam vẫn tiếp tục đem đến cơ hội cho rất nhiều bạn nhỏ đặc biệt và có giọng hát đầy nội lực.

Tập 2 sẽ lên sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 20h00 Chủ nhật tuần sau, ngày 01/05/2016.

Lâm Văn
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất