Kanye West: 'Sự cố với Taylor Swift phá nát cuộc đời tôi'

Rapper da màu bày tỏ sự bất mãn vì cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn sau khi dám “nói thẳng nói thật”.

Người hâm mộ chắc chưa quên đêm trao giải MTV Video Music Awards tai tiếng năm 2009. Taylor Swift lúc đó đang say sưa với bài phát biểu cảm ơn thì bất ngờ Kanye West lao lên sân khấu và cướp lấy cúp của cô.

Sự kiện gây bão làng giải trí quốc tế trong suốt một thời gian dài. Thậm chí, Tổng thống Mỹ Barack Obama còn đích thân chỉ trích vụ scandal khi gọi West là một “kẻ khốn nạn”.

Rapper da màu đã không ít lần lên tiếng về hành động này khi cho rằng anh không có lỗi vì “dám nghĩ dám làm”, và tỏ ra oan ức vì bị người nghe nhạc tẩy chay. Gần đây, anh còn phát ngôn, vụ việc VMA năm đó “đã kết thúc cuộc đời mình”.

Kanye West: 'Su co voi Taylor Swift pha nat cuoc doi toi' hinh anh 1
Sau 7 năm, Kanye West bất ngờ nhắc lại scandal cướp mic của Taylor Swift trên
sân khấu VMAs 2009.


Giọng ca The Life of Pablo vừa tham gia Paradise International Music Festival tại Manila, Philippines, và đã chia sẻ quan điểm trên với hàng nghìn khán giả đến sân vận động.

“Tôi đã muốn nói điều này từ lâu nhưng không dám, vụ scandal với Taylor Swift đã phá hoại cuộc đời tôi”, ca sĩ 38 tuổi trải lòng. Hậu quả sau vụ scandal khiến Lady Gaga hủy lời mời Kanye tham gia tour diễn Fame Kills Tour. Ngoài ra, hàng loạt nghệ sĩ cũng công khai chỉ trích hành động bốc đồng của anh.

Nhưng chủ nhân Gold Digger vẫn quyết định nói thật suy nghĩ: “Nếu tôi lại gặp rắc rối vì nói thật lần này cũng không quan trọng. Kể cả khi cả thế giới chống lại tôi, tôi biết không chỉ mình tôi có suy nghĩ như vậy. Tôi tự hào mình là nghệ sĩ đích thực, khi sống đúng với sự thật”.

Theo Zing

Tin tức mới nhất