Nghẹn ngào nhìn Mr. Đàm lau nước mắt cho Hà Hồ

(2Sao) - Với những chia sẻ, tâm sự an ủi của đàn anh Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà đã bật khóc trên sân khấu.

Sau thành công của đêm diễn Em và Thời gian tại Tp. Hồ Chí Minh, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục mang 'những người tình mùa đông' của mình ra Bắc để chinh phục khán giả. Đêm diễn tại Hà Nội đã nhận được sự quan tâm lớn của khán giả khi vé bán cháy hàng trước ngày diễn và mức giá vé chợ đen được đẩy lên khá cao.




Khán phòng đã chật kín khán giả từ rất sớm, đến đúng 20h, Đàm Vĩnh Hưng mở màn cho đêm diễn bằng loạt các ca khúc sôi động: Yêu Em Cả Trong Giấc Mơ, Bạc Tình. Xuất hiện trên xe Harley Davidson đầy ấn tượng, anh làm cho toàn bộ khán giả có mặt trong chương trình trở nên sôi động và phấn khích. Nhưng chỉ ngay sau 2 ca khúc mở màn, Đàm Vĩnh Hưng lại biết cách 'bóp nghẹt' người nghe cùng Chờ Đông, Tan Tác, Anh Còn Nợ Em.

Khán giả tiếp tục trầm trồ ngạc nhiên khi những ca khúc trong CD mới của anh được mang lên sân khấu. Sân khấu dàn dựng công phu với cây thánh giá, hiệu ứng màn led, xiếc hay khung cảnh 3D rất chi tiết và chính xác cho từng màn trình diễn. Liên khúc Hai Mùa Noel và Người Tình Ngoại Đạo, Bài Thánh Ca Buồn làm cho người nghe cảm nhận được không khí noel đang đến rất gần, một noel với nỗi buồn tuyệt đẹp, cô đơn và e ấp, một sự gắn bó ấm áp mời gọi của những kẻ cô đơn, của những cặp tình nhân.








Ngoài ra những màn solo của Đàm Vĩnh Hưng, chương trình không thể thiếu những phần kết hợp giữa ông hoàng nhạc Việt và các 'người tình'. Anh không ngại ngần song ca với các học trò cũ và chịu lép vế trong cách phân chia đoạn hát để nâng đỡ các ca sĩ trẻ.






Nếu chú ý, sẽ thấy anh không trưng trổ giọng hát, thậm chí khích lệ học trò diễn sung ngay trên sân khấu, giúp họ làm chủ sân khấu tốt hơn được phần nào. Khán giả của đêm diễn đứng hai bên tường đã nhảy rất sung khi Vicky Nhung hát “Một nhà” hay rưng rưng xúc động tặng thưởng những tràng pháo tay lớn cho Phượng Vũ khi cô hát “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến.








Trong chương trình lần này, ca sĩ Lệ Quyên xuất hiện với tư cách khách mời. Khán giả như được rót mật bên tai khi được thưởng thức màn song ca của Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng trong những tình khúc bolero như: Sương Lạnh Chiều Đông, Tình Đời, Ai Cho Tôi Tình Yêu, Dấu Tình Sầu, Bản Tình Cuối, Nếu Em Được Chọn Lựa...




Hà Hồ ngồi chơi vơi trên không trung và liên lục nghẹn ngào, giấu nước mắt.

Xuất hiện trong phần cuối của chương trình nhưng khi vừa cất lên giọng hát, Hồ Ngọc Hà đã nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng của khán giả. Tất cả những sóng gió, được nữ ca sĩ gửi gắm qua 4 ca khúc ballad đầy tình cảm, tự sự: Vậy Là Mình Đã Xa Nhau, Tội Lỗi, Xóa Kí Ức và Cô Đơn Giữa Cuộc Tình. Khán giả nghẹn ngào khi thấy cô thỉnh thoảng ngước mắt kìm nén những giọt nước mắt.






Và đến khi liên khúc ngắn của Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn vang lên: "Khóc cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình, đời con gái cũng cần dĩ vãng mà em tôi chỉ còn tương lai..." cô đã khóc. Mr Đàm đã khiến Hà Hồ bật khóc ngay tại sân khấu khi anh kết thúc câu hát và hàm ý chia sẻ cô hãy cứ là Hà Hồ của ngày xưa, bước qua mọi lời tiếng dị nghị, mạnh mẽ là chính mình.




Phần cuối của chương trình là loạt các ca khúc cũ được remix như: LK Sau Tình, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi, Không Phải Em, Ngàn Năm Đợi, Xa Em Kỉ Niệm và Đợi Em Trong Mơ... Feliz Navida với không khí sôi động khép lại chương trình cũng như là lời chào, lời chúc cho khán giả Hà Nội một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc cùng những tràng pháo tay vang lên không ngớt trong hội trường.

Tin và clip: KH
Ảnh: Khánh Hiển
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất