Ngọc Anh diện váy lộng lẫy như công chúa tại Bài Hát Việt

(2Sao) - Thể hiện cùng một lúc 3 ca khúc trong đêm diễn hôm qua, Ngọc Anh là nhân vật đặc biệt với mini liveshow của mình tại Bài hát Việt.

Tối hôm qua, 28/8/2015 đã diễn ra liveshow 4 chương trình Bài hát Việt. Ở liveshow Bài hát Việt tháng 8, mỗi ca khúc là mỗi câu chuyện kể khác nhau của những nhạc sĩ trẻ tài năng đầy nhiệt huyết.

Trong đêm nay, các tác giả trẻ đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả qua những sáng tác ‘mới toanh’ lần đầu tiên trình làng tại sân chơi Bài hát Việt. Mở màn, Tạ Quang Thắng đã trình diễn lại ca khúc Tôi, cầu vồng và những ánh trăng đã đạt giải Bài hát của tháng trong liveshow tháng 7.



Tiếp đến, Trần Trung Đức mang đến nhạc phẩm do chính mình sáng tác đậm phong cách pop-electro.


Kế đó, tác giả trẻ Thành Đô mang ca khúc Phải chăng được viết theo chất liệu funky pha soul, tiết tấu có chút phức tạp, dồn dập cũng như chính tâm trạng của anh khi viết bài hát này.


Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh thể hiện nhẹ nhàng, sâu lắng sáng tác Khoảnh khắc Việt Nam của tác giả Dương Trường Giang. Ca khúc này muốn gửi đến thông điệp rằng mỗi người chúng ta đôi khi hãy tận hưởng những phút giây lắng đọng, những giây phút thư giãn thoải mái và cảm nhận những cái đẹp vô cùng bình dị ở xung quanh mình.


Trong đêm này, Tăng Nhật Tuệ đã thể hiện sự trưởng thành sau những chiêm nghiệm từng trải của mình qua bài hát Đã hơn một lần do ca sĩ Hải Yến thể hiện.


Tiếp đến, Nguyễn Anh Vũ đã mang đến bản Pop với nhịp điệu nhanh có tên Chỉ là thoáng qua  được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Trương Thảo Nhi. Nội dung ca khúc này cũng là những trải nghiệm tình yêu của chính vợ chồng tác giả ngày xưa.




Tiết mục dự thi cuối cùng ban nhạc Hạc San & Ygaria đã khép lại đêm diễn với ca khúc sôi động tràn đầy sức sống mang tên Sự sống. Sau quá trình làm việc tích cực, nhận xét, đánh giá và cho điểm thì Hội đồng thẩm định đi đến quyết định cuối cùng trao giải thưởng “Bài hát của tháng”, “Ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất” và “Hòa âm phối khí hiệu quả nhất” cùng lúc thuộc về Ygaria và ban nhạc Hạc San qua ca khúc Sự sống.

Trong đêm diễn hôm qua, ca sĩ Ngọc Anh đã lần lượt thể hiện đầy cảm xúc những sáng tác của nhạc sĩ trẻ Phạm Hải Âu: Người Em Yêu Mãi, Vì Em Nhớ Anh và Cuốn mãi, trôi xa, tan đi.




Là nhân vật đặc biệt với một mini liveshow của riêng mình, trong chương trình Bài Hát Việt tối qua, Ngọc Anh đã toả sáng và chinh phục khán giả cả về ''thanh'' lẫn ''sắc''. Xuất hiện trong bộ đầm trắng tinh khôi, nữ ca sĩ xinh đẹp và quý phái như một nàng công chúa. Sở hữu làn da trắng ngần không tỳ vết, Ngọc Anh luôn hút hồn người đối diện bởi nhan sắc ngày càng mặn mà.


Nữ hoàng Opera vui vẻ tái ngộ ''người tình âm nhạc'', nhạc sĩ trẻ Hải Âu, tác giả của 3 ca khúc mà cô thể hiện trong liveshow này. Với chất giọng Soprano đẹp cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, Ngọc Anh hút hồn khán giả và đưa họ đến với sự thăng hoa trong âm nhạc.

Khán giả đắm mình trong một không gian âm nhạc của vô vàn những cảm xúc khác nhau. Đó là hồi ức về những kỷ niệm đẹp của một mối tình đã qua của Người Em Mãi Yêu, là sự xúc động mãnh liệt khi cô gái nhìn thấy chàng trai năm xưa của mình quay trở về qua Vì Em Nhớ Anh; hay cảm xúc vỡ òa của cô gái khi đứng trước biển chợt nhớ về tất cả những ký ức, đã theo cơn sóng cuốn ra ngoài khơi xa rồi tan đi như bọt biển.




Với phần trình diễn tuyệt vời và đẳng cấp của mình, Ngọc Anh đã chinh phục được trái tim của cả những khán giả khó tính nhất. Sắp tới, trước khi ra mắt album cùng với Phạm Hải Âu, Ngọc Anh sẽ sớm có một món quà trung thu rất đặc biệt dành cho người hâm mộ mình.

KH
Ảnh: Huy Nguyễn
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất