Quang Anh và Phương Mỹ Chi nên bỏ học để đi hát?

- Nếu bỏ học đi hát, đi kèm theo sẽ là những hệ quả khó mà tưởng tượng được

Chiến thắng của Quang Anh và Phương Mỹ Chi tại The Voice Kids phiên bản Việt Nam mùa đầu tiên đã dẫn tới nhiều hệ lụy về sau: mang đến nhiều thành công về mặt hình ảnh cho 2 gương mặt nhí. Được khán giả biết đến, có được tiếng tăm và nhờ vào sức hút của chương trình để có thể đi hát. Gần đây, dư luận xôn xao việc nhà Phương Mỹ Chi cho em "chạy show", "hét" giá quá cao... hay Quang Anh ký hợp đồng độc quyền với đơn vị tổ chức Cát Tiên Sa... Còn có ý kiến cho rằng 2 em nên nghỉ học một năm để đi hát nhằm giúp gia đình "vượt khó".



Vậy thực sự thì hai bé có nên bỏ học để chạy show không?

Bỏ học là bỏ luôn

Lập luận "dựa vào tiếng tăm đang có, nghỉ học 1 năm đi hát có là gì" là một sai lầm sẽ tạo ra những tiền lệ xấu sau này. The Voice Kids chắc chắn sẽ còn tổ chức các mùa kế tiếp và tiền lệ Quán quân, á quân bỏ học đi hát 1 năm" sẽ là một hình ảnh rất xấu với khán giả, đặc biệt là cá cphụ huynh luôn đề cao việc học tập của con em mình. Một nguy hiểm khác là đồng tiền kiếm được quá dễ dàng sẽ khiến các em sẽ nghĩ không cần học làm gì cho mệt, chỉ cần đi hát là đủ.

Học để thi đại học, để có cái bằng ra trường và đi làm công quèn lương 3-4 triệu thì nghỉ 1 năm để có số tiền nhiều hơn thế để du học thì thiết nghĩ dư luận đang "đánh cắp tuổi thơ" của các em. Học không chỉ để có kiến thức, mà còn để các em làm quen bạn bè, giao tiếp với mọi người và trong môi trường giáo dục sẽ rèn luyện các em nên người.



"Tiên học lễ, học hậu văn", ở lứa tuổi còn quá nhỏ như Quang Anh và Mỹ Chi thì việc định hình tính cách vẫn còn thay đổi. "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", liệu khi các em chạy show bỏ học, trong môi trường vốn "phức tạp" xưa giờ của showbiz Việt, thì các em còn giữ được sự trong trẻo, hồn nhiên ban đầu?

Với chương trình giáo dục quá tải như hiện nay, việc "khuyến khích" các em dừng việc học trong 1 năm cũng đồng nghĩa với... dừng luôn. Ai dám đảm bảo một năm sau các em sẽ chịu tới trường học? Ai có thể chắc 100% các em còn nhớ những kiến thức đã học để theo tiếp? Một năm là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để thay đổi mọi việc, nhất là ở tuổi "hồn nhiên, ham chơi" của các em.

Xóa nghèo hay làm giàu?

Đã có nhiều "tấm gương" thành danh từ nhỏ tuổi và càng ngày lún sâu trong scandal ở showbiz Việt. Hào quang đến với các em nhỏ quá nhanh, và cũng nhanh chóng cướp đi tuổi thơ, để các em tiếp xúc với tiền bạc quá sớm. Dù biết rằng người lớn sẽ quản lý tài chính các em, và các em cũng chỉ vì giúp gia đình mà làm vậy. Nhưng như vậy khác nào thừa nhận sự "bất lực" trong việc định hướng và giáo dục các em?

Đã có nhiều tấm gương thủ khoa đậu Đại học dù nhà khó khăn, đã có biết bao gương hiếu học vẫn không đầu hàng nghịch cảnh. Thiết nghĩ bản thân Mỹ Chi và Quang Anh xuất thân trong gia đình không khá giả, biết làm phụ cha mẹ cũng hiểu được rằng học hành sẽ là con đường giúp gia đình sung túc. Nếu lấy lý do học Đại học xong nhận lương... bèo nhèo để làm cái cớ cho việc kêu các em bỏ học thì thực sự quá thiển cận. Học hành là việc suốt đời, không hẳn học để... kiếm tiền sau này mà học để phát triển tư duy, quen biết bạn bè, thêm kinh nghiệm trong xã hội...



Việc showbiz Việt gần đây quá hãi hùng với những scandal mà đa phần đều do những nghệ sĩ tuổi mới lớn tạo nên để nổi tiếng và muốn vào showbiz Việt kiếm tiền đã cho thấy thực trạng của việc gia đình không định hướng hay bỏ lơ, muốn làm gì thì làm. Hai bé Mỹ Chi và Quang Anh hay những bé khác đều là những em nhỏ ngoan, vô tư, việc đi thi thắng thua này nọ thời gian qua dư luận và những "anh hùng bàn phím" đã vô tình làm "dậy sóng", khiến các em chịu nhiều áp lực. Nay The Voice Kids đã kết thúc, các em trở về với đời sống thường, gia đình là chỗ dựa cho các em.

Là xóa nghèo hay làm giàu, chỉ có những người lớn trong cuộc mới rõ. Đôi khi người lớn nên đặt mình vào vị trí của các em để suy nghĩ. Có ai nghĩ đi học, thay vì được yêu mến thì các em sẽ bị kỳ thị? Bỏ học một năm, nhìn thì không mất mát gì, thực chất các em có muốn?



Cuốn truyện nổi tiếng "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là lời nhắc nhở người lớn một lần sống nên trân trọng thời thơ ấu như tờ giấy trắng, không lo nghĩ. Vì vậy, chúng ta không nên nỡ lấy đi tuổi thơ của các em, để rồi khi lớn lên, các em sẽ thấy hối tiếc về tuổi thơ đã qua.

Tuấn Thanh

Tin tức mới nhất