Quang Dũng “liều lĩnh” sáng tạo hit cũ

(2Sao) - Tình Khúc Vượt Thời Gian tháng 10 đã khép lại với nhiều cảm xúc giữa tiết trời mùa thu.

Không chỉ thõa mãn về phần nghe, chương trình Tình Khúc Vượt Thời Gian tháng 10 đã khép lại với nhiều cảm xúc giữa tiết trời mùa thu.

Trở lại với khán giả, chương trình lần này quy tụ gần 20 ca khúc hay nhất về tình yêu với sự thể hiện của những tên tuổi danh ca lừng lẫy một thời như Lệ Thu, Phương Dung, Anh Khoa, Ngọc Sơn cho đến thế hệ trẻ Quang Dũng, Vân Khánh, Quốc Đại, Kasim Hoàng Vũ, nhóm MTV…

Với chủ đề “Bài tình ca cho em” mang ý nghĩa dù ở bất kỳ thời khắc, không gian nào, người ta cũng đắm đuối dốc hết lòng, hết dạ vì tình yêu, luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời cho người mình yêu. Như tình ca, khi hát lên cũng là lúc hát về cuộc tình của mình.

Mở đầu chương trình phần trình diễn hết sức tươi trẻ, sôi động của MTV với liên khúc Triệu đóa hoa hồng – Em đẹp nhất đêm nay (Trung Kiên, Phạm Duy). Là một trong những nhóm nhạc nam dày dạn kinh nghiệm nhất nhì showbiz, mỗi lần xuất hiện MTV lại có cách thu hút khán giả rất riêng khiến họ không thể rời mắt khỏi sân khấu từ những giây phút đầu tiên.


Nối tiếp chương trình là sự kết hợp của cặp đôi trữ tình được yêu thích Quốc Đại -Vân Khánh. Cả hai có màn song ca hết sức truyền cảm với liên khúc hai nhạc phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Vinh Sử là Nhẫn cỏ cho em và Trả nhẫn kim cương.


Với việc lựa chọn trình diễn hai tuyệt phẩm Chuyện tình Lan và Điệp (Mạc Phong Linh-Mai Thiết Lĩnh) và Trăng sơn cước (Văn Phụng) trên sân khấu Tình Khúc Vượt Thời Gian tháng 10, nữ ca sĩ mang biệt danh"Nhạn trắng Gò Công" Phương Dung đã khiến biết bao con tim người nghe phải rung động, thổn thức. Ngay từ câu hát đầu tiên mới được cất lên nhưng nữ danh ca đã  khiến người xem chìm đắm trong những cảm xúc da diết, nuối tiếc ám ảnh nhiều khán giả.


Nếu Tình Khúc Vượt Thời Gian từng khiến khán giả tiếc nuối với sự vắng mặt của nam ca sĩ Ngọc Sơn, thì tình khúc vàng tháng 10 chào đón sự trở lại của “ông hoàng nhạc sến” sau thời gian chịu tang cha.

Với giọng hát ngọt ngào, chân tình, Ngọc Sơn trình diễn ba ca khúc Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương), Em là tất cả (Lam Phương) và bài ca gắn liền với tên tuổi của anh Ảo ảnh (Y Vân). Trở lại sân khấu trực tiếp lần này, Ngọc Sơn chia sẻ anh không tránh khỏi sự hồi hộp trước chân tình, yêu thương mà khán giả ưu ái dành cho mình.


Từ một ca sĩ chuyên trị những ca khúc của tuổi trẻ, việc chuyển sang thể hiện các ca khúc xưa là một bước đi khá lạ của Kasim Hoàng Vũ. Với Bản tình cuối (Ngô Thuy Miên) và Tôi cũng yêu em (Đức Huy), phần trình diễn độc đáo của anh như một làn gió mới thay đổi không khí trầm buồn sau những ca khúc mang nặng ưu tư của các đàn anh, đàn chị đi trước.


Chất giọng trầm ấm của nam ca sĩ điển trai Quang Dũng dường như sinh ra là để hát các ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng. Anh là một trong số những ca sĩ trẻ hiếm hoi đạt được thành công với những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và sau này là các nhạc sĩ tài danh khác.

Trong Tình Khúc Vượt Thời Gian, nam ca sĩ Quang Dũng khá liều lĩnh khi phối gần như mới hoàn toàn ca khúc Khúc thụy Du (Anh Bằng) nhằm giảm sự nhàm chán và tạo nét riêng cho chính mình trong một hit cũ đã được rất nhiều ca sĩ trình bày.


Bằng giọng hát ngọt ngào, chứa chan tình cảm của mình, một ca khúc khác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn là Quên đi tình yêu cũ do Quang Dũng thể hiện cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả.


Mặc dù đang trải qua trận cảm cúm trong quãng thời tiết mưa nắng khá bất thường của Sài Gòn nhưng nữ danh ca Lệ Thu đã có màn biểu diễn vô cùng thành công và nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay khích lệ, ủng hộ từ người xem.

Với Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh) và Rồi mai tôi đưa em (Trường Sa) bằng giọng hát trời cho, lừng lẫy hơn nữa thập kỉ trước, hai ca khúc trên đều phảng phất đâu đó là sự trải lòng của nữ danh ca về những lận đận trong tình duyên hơn nữa đời người của chính mình.


Anh Khoa là một trong những tên tuổi lớn của làng nhạc Việt thập niên 70, sau thời gian dài sinh sống tại Hungary, trở lại Việt Nam và được hội ngộ khán giả khiến anh không khỏi bồi hồi, xúc động. Với giọng ca trầm ấm, sang trọng trong những bản tình ca, trên sân khấu lần này, Anh Khoa gửi đến khán giả ca khúc chủ đề Bản tình ca cho em (Ngô Thụy Miên) và Lời cuối cho em (Nguyễn Vũ).


Với chủ đề “Bài tình ca cho em” Tình Khúc Vượt Thời Gian lần này là bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc, có lúc nóng bỏng như những ngày hạ tàn, thu chớm, lúc ngọt ngào, mềm mại như chính giữa thu, lúc u buồn của ngày thu qua những màn trình diễn da diết, tình cảm của hai thế hệ ca sĩ nhạc trữ tình Việt Nam.

Đ.S
Ảnh: Phạm Thế Danh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất