Sức nóng khủng khiếp của “Không phải dạng vừa đâu” trong các cuộc thi

(2Sao) - Bản hit rất “quậy”, rất “đời” của Sơn Tùng M-TP chẳng những được đông đảo giới trẻ yêu thích, mà còn được nhiều thí sinh chọn để đi thi hát.

Không Phải Dạng Vừa Đâu là một bản hit lớn do Sơn Tùng M-TP sáng tác và thể hiện cho bộ phim Chàng trai năm ấy được công chiếu vào đầu năm 2015. Ngay từ khi ra đời, ca khúc này đã nhận được sự yêu thích nồng nhiệt và nhanh chóng “càn quét” các trang nhạc trực tuyến với lượt nghe siêu “khủng”. Bản hit rất “quậy”, rất “đời” của Sơn Tùng M-TP chẳng những được đông đảo giới trẻ yêu thích, cover, mà còn được nhiều thí sinh chọn để đi thi hát.

Tối ngày 26/7, tại liveshow 3 của cuộc thi Giọng hát Việt, chàng lãng tử Hoàng Dũng của đội HLV Thu Phương đã chọn Không Phải Dạng Vừa Đâu để trình diễn. Thông thường, các thí sinh “động tay” vào những bản hit của Sơn Tùng đều nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả và Hoàng Dũng cũng không ngoại lệ. Trên mạng xã hội xuất hiện ý kiến đa chiều về phần thi của anh, lời khen rất nhiều song lời chê cũng không hề thiếu.


Vốn gây ấn tượng với hình ảnh chàng trai hát tình ca trong vòng Giấu mặt và liveshow đầu tiên, nên sự thay đổi của Hoàng Dũng trong đêm thi tuần vừa rồi gây ra không ít bất ngờ. Vẫn chất giọng khỏe, chắc chắn nhưng khi thể hiện Không Phải Dạng Vừa Đâu, anh chàng đã cho thấy được nét cá tính, gai góc mới trong phong cách âm nhạc của mình.

Hoàng Dũng

Nhìn chung, phần hát live của Hoàng Dũng tốt, không hề chênh phô và nhận được khá nhiều lời khen ngợi của các huấn luyện viên. Phần nhạc cho ca khúc đã được HLV Thu Phương làm mới hoàn toàn, mang âm hưởng jazz nghe lạ tai so với bản gốc. Nếu bản gốc có tiết tấu nhanh, vui tươi thì nhịp phách trong bản của Hoàng Dũng lại phần “trì” và nhấn nhá hơn. Bên cạnh đó, ca từ cũng có sự thay đổi nhất định. Câu hát chủ đề “Tôi không phải dạng vừa đâu” đã được lược bỏ hết trong phần thân ca khúc, chỉ chọn để làm kết màn.

Khi nghe hai phiên bản, khán giả có thể thấy cách hát của hai nam ca sĩ mang sự khác biệt rõ nét. Với giọng hát dày và mang trải nghiệm hơn so với độ tuổi 19, Hoàng Dũng chọn lối hát chững chạc, rõ lời và khoe được lợi thế lên nốt cao sáng, cách xử lý bài tốt. Nhất là khi giọng anh chàng hòa quyện với tiếng kèn saxophone đã tạo ra những giai điệu rất đẹp và sang. Thậm chí, sự phá cách bài hát theo hướng mới của Hoàng Dũng đã khiến nhiều khán giả không thể nhận ra hit của Sơn Tùng.

Trong khi đó, cá tính âm nhạc của Sơn Tùng lại là “tưng tửng”, nổi loạn nên anh hát như chơi với giai điệu. Sơn Tùng xử lý ca khúc bằng cách hát “lướt”, không rõ lời mà theo như anh chia sẻ là để khán giả phải nghe đi nghe lại để hiểu ca khúc của mình hơn. Trong bản thu âm, Sơn Tùng sử dụng cả đọc rap và beatbox để làm nổi bật chất underground lên. Ngoài ra khi lên sân khấu, anh còn “đốt cháy” khán giả bằng vũ đạo “tưng tửng”, biểu cảm tinh nghịch, dễ thương của mình. Trong đó, phần trình diễn Không phải dạng vừa đâu cực sung của Sơn Tùng tại cuộc thi The Remix đã tạo ra được hiệu ứng lớn “khủng khiếp”.

Sơn Tùng hát Không phải dạng vừa đâu tại The Remix.

Ngoài Hoàng Dũng, vẫn còn có một thí sinh The Voice khác từng cover Không phải dạng vừa đâu là Nguyễn Đức Phúc – anh chàng gây “bão” của đội HLV Mỹ Tâm. Đó là lần Đức Phúc cover bằng phong cách acoustic và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng về giọng hát nội lực. Ngoài ra sự ngây thơ, hiền lành cũng là điểm riêng khiến Đức Phúc được nhiều người yêu mến.

Không phải dạng vừa đâu – Đức Phúc

Quán quân Sao là Sao – MiA cũng từng thể hiện Không phải dạng vừa đâu trong cuộc thi. Video trình diễn của MiA đã đạt được trên 1 triệu lượt xem. Tuy hát live khá tốt nhưng theo nhiều khán giả thì cô vẫn bị ảnh hưởng bởi Sơn Tùng gần như tuyệt đối khi thể hiện ca khúc này.

Không phải dạng vừa đâu – MiA

Sẽ là rất khó để so sánh xem ai hát hay hơn Sơn Tùng bởi Không phải dạng vừa đâu là “đứa con tinh thần”, mang đậm cá tính âm nhạc của anh. Nếu MiA vẫn còn chưa thoát được cái bóng quá lớn của Sơn Tùng, Đức Phúc vẫn còn thể hiện sự non nớt nhất định thì Hoàng Dũng lại làm mới hoàn toàn bài hát đồng thời gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hay hay không là cảm nhận riêng của mỗi người và đó là điều cần tôn trọng.

Trên mạng Youtube, phần trình diễn của Hoàng Dũng đã được đăng tải ngay sau đêm thi và nhận được rất nhiều lời bình luận khác nhau. Trong khi số đông tỏ ra ủng hộ sự dũng cảm của Hoàng Dũng khi làm mới hoàn toàn “hit khủng” thì vẫn có nhiều ý cho rằng bản phối này chưa thực sự xuất sắc và làm mất đi hết tình cảm, tinh thần mà Sơn Tùng đặt vào từng câu chữ. Số khác lại nhận định cách hát của Hoàng Dũng có phần “nặng nề”, chưa phù hợp với tính chất nội dung và không được “chơi” như Sơn Tùng như:

“10 điểm cho em Hoàng Dũng. Sáng tạo quá em ơi!”

“Dũng đã làm bài hát này sang hơn rất nhiều”

“Bản phối hay, Dũng hơi thiếu lả lướt của jazz một tí, nhưng khá chắc chắn, nếu bù trừ cho Kim thì hay quá”

“Một lần cuối cùng nhé: Làm ơn đừng so sánh với Sơn Tùng, vì dù có hát hay thế nào đi nữa thì cuối cùng người nắm giữ linh hồn bài hát vẫn là tác giả.Bản thân tôi thích giọng hát Hoàng Dũng nhưng bản phối chưa đã cho lắm”.

“Một bài hát thị trường, nếu không làm nó sang và sáng lên được thì hãy giữ nguyên tính chất của nó và phát huy cái riêng của mình. Bài này mình nghe tưng tửng kiểu Sơn Tùng quen rồi. Đồng ý với quan điểm của Đàm Vĩnh Hưng. Mình không thích bản cover này”.

“Trả lại Hoàng Dũng của Mùa yêu đầu cho tôi”.

“Mặc dù có sáng tạo và có theo version mới nhưng theo mình nghĩ như vậy đã phá tan hoang hit của Sơn Tùng rồi, không liên quan mình là fan trung lập, đây là quan điểm cá nhân thôi”.

Đức Thịnh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất