Thanh Bùi 'ghiền cà phê, mê con gái Việt'

Thanh Bùi khẳng định mình vẫn sống độc thân, chưa từng có vợ con. Anh đang mơ ước về một gia đình nho nhỏ với một người con gái Việt và 4 đứa con trong thời gian sớm nhất.

“Đặc sản” nụ cười

Nếu ai đã từng yêu mến Thanh Bùi trong chương trình Giọng hát Việt nhí bởi một phong cách rất riêng thì gặp anh ở ngoài đời dường như không có sự khác biệt lớn. Vẫn là một chàng thanh niên cá tính bụi bặm, khỏe khoắn với quần jeans, áo khoác da, mái tóc xõa lất phất. Chính vì thế mà có lúc, Thanh Bùi đùa rằng mình là “Thanh Bụi” thì đúng hơn. Bất kỳ ai đã gặp Thanh Bùi không thể không ấn tượng với sự hài hước, dí dỏm, những tràng cười giòn giã không ngớt.

Giây phút nghịch ngợm của thầy trò Thanh Bùi và Ngọc Duy trong chương trình
Giọng hát Việt nhí.

Suốt cả buổi cà phê trò chuyện, anh bộc bạch về mình một cách tự nhiên, hào hứng, dường như không có gì muốn che giấu. Khi tiếng Việt không còn là rào cản ngôn ngữ nữa, đôi khi trong cuộc nói chuyện, Thanh Bùi hay cố gắng tìm những hình ảnh để ví von, minh họa cho lời nói của mình. Và mỗi khi tìm ra từ ngữ nào thích hợp, anh lại khoái chí cười thả ga và say mê nói về những điều đó không dứt. Anh bảo: “Bây giờ, tôi thấy mình nói tiếng Việt tiến bộ hơn rất nhiều nhưng giỏi thì không dám khẳng định. Nói chuyện thì dễ nhưng hát và sáng tác thành thạo rất khó. Tôi còn phải học hỏi thêm nhiều để có thể sáng tác nhạc Việt”.

Thanh Bùi hài hước kể: “Từ nhỏ tôi vốn đã có thói quen cười nhiều, cười to như vậy đến nỗi suốt ngày mẹ tôi phải nhắc nhở: “Thanh à, con cười nhỏ lại mốt chút không được sao?” Có lẽ mẹ sợ tôi cười lớn quá sẽ kém duyên chăng?” Nhưng anh mặc kệ, cứ “cười cho đã, cười từ trong lòng cười ra ngoài mặt” vậy! Bây giờ nhắc đến Thanh Bùi, nhiều khán giả vẫn cho rằng “nụ cười có một không hai” - cười giòn tan và tít mắt tít mũi chính là “đặc sản” của Thanh Bùi.

Thanh Bùi tự nhân xét: “Tôi là người rất vui tính, thoải mái, lạc quan. Trong cuộc sống không có nụ cười chắc tôi không sống nổi”. Người hay cười, hài hước bao giờ cũng nhìn cuộc sống dưới một lăng kính khác, họ thấy mọi thứ nhẹ nhàng, đơn giản hơn. Cũng chính vì thế mà Thanh Bùi khuyên mọi người: “ Bạn thử cười nhiều thì sẽ thấy cuộc sống khác. Nếu có khó khăn, vấp ngã thì hãy cứ cười mà đứng dậy đi tiếp”.

Nụ cười luôn tạo nên sự kỳ diệu trong cuộc sống, không chỉ giúp cho mình thoải mái mà những người xung quanh mình cũng cảm thấy gần gũi hơn - bởi vậy mà dường như chưa ai nhìn thấy vẻ mặt cau có, khó chịu của anh cả. Thanh Bùi bảo đây là lúc anh nhận ra rõ nhất con người mình, sự tồn tại của mình và mục đích mình đang hướng đến trong cuộc sống. Mặc dù công việc bận rộn, mỗi ngày anh chỉ ngủ được 3- 4 giờ nhưng lúc nào, anh cũng thấy vui vẻ, yêu đời và tràn đầy năng lượng. “Nụ cười cũng giúp cho công việc của tôi thêm ý tưởng sáng tạo hơn. Tôi làm việc về âm nhạc, tôi thấy đó là niềm vui chứ không có gì nặng nhọc cả. Ngày nào mà không được làm việc có lẽ tôi sẽ cau có”- anh nói.

Nụ cười thoải mái của Thanh Bùi.

Sẽ sinh 4 đứa con

Ngoài âm nhạc, điều mà Thanh Bùi hào hứng chia sẻ nhất chính là những thứ rất đỗi bình dị trong cuộc sống của anh từ khi về Việt Nam. Như anh đã từng nói: “Về Việt Nam là để bắt đầu” nên mọi cảm nhận của Thanh Bùi hiện nay dường như quá rõ ràng, không còn mơ hồ như trước nữa. Thanh Bùi bảo: “Chính nơi đây mới là cội nguồn, mới cho tôi thật sự sống với con người và cảm xúc thật nhất của mình”. Nhắc đến ẩm thực Sài Gòn, Thanh Bùi rất thích thú: “Cà phê không đâu ngon bằng ở Việt Nam. Từ lúc biết uống cà phê với nhiều đường, nhiều sữa đến một ly cà phê dần ít đường, ít sữa, đến giờ tôi uống cà phê không đường, không sữa là ngon nhất, tuyệt vời nhất”.

Anh cũng ghiền luôn cả những món ăn vỉa hè Sài Gòn như gỏi cuốn, cánh gà chiên nước mắm, bún mắm và trái cây không thể bỏ qua là sầu riêng. Và khi nhắc đến những “món ăn” khoái khẩu này thôi là Thanh Bùi cười và nhắm tít mắt để tưởng tượng ra trước mắt. Nhưng anh hài hước: “Thích ăn nhưng cũng hạn chế vì sợ trở lại cái thời mập ú đến 95 kg. Nhìn tôi hiện nay có lẽ không ai biết rằng cách đây gần 10 năm, tôi là một chàng thanh niên xấu đến kinh khủng. Mập, cận, hô… Có lúc nhìn vào gương cũng tự hỏi không biết có… khùng không khi mơ làm ca sĩ với cái hình dáng như thế này?”

Nói về phụ nữ Việt Nam, Thanh Bùi lại lặng đi vài giây để nghĩ về hình ảnh của mẹ mình. Với anh, mẹ là người phụ nữ “ngọt ngào” nhất, ảnh hưởng đến anh nhiều nhất. “Tôi sinh bên Úc, chủ yếu nói tiếng Anh. Ở nhà ba mẹ không cho nói tiếng Anh, bắt buộc phải nói tiếng Việt nhưng lúc còn nhỏ tôi cũng cứng đầu. Tôi nhớ mẹ đã cho tôi 2 lựa chọn: nói tiếng Việt hoặc bị ăn đòn. Cuối cùng, tôi phải cố nói tiếng Việt chứ không muốn bị ăn đòn. Mẹ cũng dạy tôi về truyền thống, văn hóa Việt và cả những chuẩn mực đạo đức của người Việt”- Thanh Bùi nhớ lại. Mẹ chính là hình mẫu lý tưởng để anh đi tìm một nửa của mình.

“Đó phải là một người con gái Việt”- anh khẳng định. Đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều phụ nữ trên thế giới, anh nói: “Không có người phụ nữ nào tuyệt vời như phụ nữ Việt Nam. Chỉ có phụ nữ Việt Nam mới đánh giặc. Ngày nay, ở nước ngoài không có chuyện phụ nữ lụi cụi vào bếp một mình lo bữa ăn cho chồng con mà bao giờ cũng được đàn ông chia sẻ. Còn ở Việt Nam thì phụ nữ chịu đựng, giỏi giang, chu toàn tất cả”. Anh bảo sau này có gia đình chắc chắn anh sẽ là người chồng ga lăng hơn, sẽ vào bếp nấu cho vợ và món Thanh Bùi tự tin làm ngon nhất là thịt kho tàu.

Thanh Bùi tự nhận đã từng có thời điểm nặng 95kg, răng hô, đeo kính cận dầy cộp.

Thời gian qua xuất hiện nhiều dư luận về việc Thanh Bùi đã có người vợ ở bên Úc trước khi anh về Việt Nam sinh sống, làm việc nhưng Thanh Bùi nói rằng thông tin đó chưa chính xác, anh cám ơn công chúng đã quan tâm nhưng không muốn chuyện cá nhân của mình bị "phanh phui, mổ xẻ" quá nhiều. Là người làm nghệ thuật, anh chỉ mong sao khán giả thấy anh làm được nhiều việc hơn cho nhạc Việt. “Tôi vẫn độc thân và đang ước mơ về gia đình, một người vợ Việt. Tôi sẽ sinh 4 đứa con và đã đặt tên cho cả 4 đứa rất ý nghĩa. Tôi cũng mường tượng ra cái cảnh 1 đứa ngồi đùi bên phải, 1 đứa ngồi đùi bên trái, một đứa tôi ẵm trên tay, 1 đứa vợ tôi bế. Một gia đình như thế hạnh phúc còn gì bằng” - Thanh Bùi chia sẻ.

Trăn trở về nhạc Việt

Đã từng sinh sống và làm việc tại nước ngoài, Thanh Bùi đưa ra nhận định về nhạc Việt: “Nếu mang nhạc Việt so sánh với các nước khác như Hàn Quốc, Anh, Mỹ thì quá khập khiễng vì họ đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm còn chúng ta chỉ mới bắt đầu. Ở nước ngoài, họ tôn vinh âm nhạc, làm tất cả vì âm nhạc. Âm nhạc của họ có cá tính, có thông điệp riêng và họ can đảm, dám thể hiện nó một cách tự nhiên nhất. Chính vì thế mà nó cần những nhân tố mới, những người được học hành bài bản và có một tư duy làm nhạc văn minh để thay đổi bộ mặt chung. Tôi nghĩ điều quan trọng ở Việt Nam là những người giỏi phải cộng tác với nhau, phải có tinh thần muốn thay đổi, phải chuyên nghiệp hơn và không ngừng học hỏi, cập nhật cái mới từ các nước phát triển. Tôi tin thế hệ trẻ tài năng sẽ làm được những điều đó”.

Thanh Bùi nói thêm: “Ở nước ngoài, làm ca sĩ vô cùng khó khăn, trong 1 triệu người chỉ có một người thành công. Chính vì khó khăn như thế cho nên họ tôn trọng âm nhạc và chỉ có thể thành công bằng chính niềm đam mê và sự tôn trọng nghề nghiệp tuyệt đối. Ở Việt Nam, trở thành ca sĩ quá dễ dàng và thường mọi thứ dễ dàng đều không được quý trọng và có giá trị lâu dài”.

Theo Người lao động

Tin tức mới nhất