Thu Hà xuất thần nhưng không thể đánh bại Quang Anh

– Cô bé Nghệ An đã có màn biểu diễn khiến nhiều người nổi da gà với “Trên đỉnh Phù Vân” nhưng không lật lại được tình thế khi Quang Anh vẫn giữ vững phong độ đồng thời đang sở hữu lượng fan áp đảo.

Liveshow 5 của The Voice Kids đã kết thúc với dư âm đẹp về một cuộc thi giàu tài năng. Đúng như dự đoán của giới truyền thông, Quang Anh – Phương Mỹ Chi và Ngọc Duy là 3 thí sinh được đi tiếp tới vòng chung kết. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực cũng như khả năng của cả ba em nhỏ. Ngoài ba giọng ca vốn rất được khán giả yêu mến, một số giọng hát cũng tỏa sáng trong liveshow 5 nhưng rất tiếc các em đã không lật lại được thế cờ.

Huỳnh Hữu Đại - When you believe


Huỳnh Hữu Đại là thí sinh được yêu mến bởi một phong cách rất hồn nhiên, có phần rụt rè, nhút nhát rất đúng với lứa tuổi. Đúng như HLV Lưu Hương Giang nhận xét, chính sự đáng yêu đặc biệt của Hữu Đại khiến khán giả yêu em nhưng cũng chính điều đó khiến khán giả quá tập trung vào vẻ đáng yêu trong tính cách của Đại mà quên đi rằng Đại có một giọng hát đẹp. Trong liveshow 5, Huỳnh Hữu Đại đã khiến khán giả phải có cái nhìn toàn diện hơn về em khi khoe chất giọng đẹp với ca khúc “When you believe”.



Linh Lan - Feeling good

Sau Phương Mỹ Chi, Linh Lan là chiến binh quan trọng thứ 2 của đội Hiền Thục. Cô bé này được đánh giá cao về cả giọng hát lẫn cá tính âm nhạc. Điểm yếu lớn nhất của Linh Lan là khâu chọn bài. Thí sinh này rất ít khi chọn được những ca khúc phù hợp với giọng hát cũng như cá tính đặc biệt của mình.



Nhưng mọi chuyện đã khác với liveshow 5. Chọn ca khúc “Good Felling” của Flo Rida, Linh Lan được thỏa sức vẫy vùng trong âm nhạc. Cô bé khiến khán giả và cả các HLV ngạc nhiên khi có thể hát, thậm chí hát rất hay thể loại Jazz – một thế loại rất khó với ngay cả các ca sĩ chuyên nghiệp. Phần trình diễn của Linh Lan nhận được cơn mưa lời khen từ phía các HLV.

Thu Hà - Trên đỉnh Phù Vân

Có lẽ sẽ rất nhiều người cảm thấy khó chịu với cặp đôi họ Hồ khi chọn cho Thu Hà một bài hát không phù hợp với độ tuổi cũng như hơi quá sức đối với cô bé. Phải nhìn một cô bé 12 tuổi với gương mặt hiền lành rên rỉ những giai điệu quái của “Trên đỉnh Phù Vân”, không ít người đánh giá cặp đôi HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang đang quá sa đà vào việc phô diễn kỹ thuật mà thiếu sự trân trọng và nâng niu những cảm xúc trẻ thơ của các em nhỏ.



Thế nhưng nếu gạt bỏ đi sự khó chịu trên để nhìn vào những gì Thu Hà thể hiện trên sân khấu thì phải thừa nhận rằng, cô bé đã quá xuất sắc. Với một ca khúc ở tầm diva như thế, Thu Hà ngồi hát ung dung mà không hề phô, dù chỉ là một nốt. HLV Hiền Thục phải thốt lên rằng chị nổi da gà khi nghe Thu Hà hát.

Trên khắp các diễn đàn, các mạng xã hội, những người yêu mến Giọng hát Việt nhí cũng dành vô vàn lời khen cho Thu Hà. Những nhận xét phổ biến nhất dành cho giọng hát và tiết mục đặc biệt của cô bé này là “xuất sắc”, “xuất thần”, “tuyệt vời”…

Với sự xuất sắc trong phần thi ở liveshow 5, cặp đôi HLV Lưu – Hồ giành cho Thu Hà số điểm 35%, ngang bằng với Quang Anh. Tuy nhiên, Thu Hà thua Quang Anh ở số lượng tin nhắn và đành nhường tấm vé đi tiếp cho cậu bé người Thanh Hóa.

Cao Khánh - Bay lên lá cờ


Sự có mặt của Cao Khánh trong top 9 The Voice Kids gợn lên nhiều tin đồn tiêu cực về kết quả cuộc thi The Voice Kids. Không thể phủ nhận, Cao Khánh có chất giọng ổn nhưng những gì cậu bé thể hiện ở các đêm thi vừa qua không thể chinh phục được người xem. Càng vào vòng trong, Cao Khánh càng bị yếu thế trước các thí sinh khác.



Điểm mạnh của Khánh là giọng hát cao và vang. Có lẽ vì vậy, thí sinh này thường lựa chọn những ca khúc mang có tính chất Đảng, Cách Mạng để khoe sự hào sảng trong giọng hát. Nhưng việc thiếu cảm xúc cũng như sự non nớt trong cách xử lý khiến cho Cao Khánh trở thành thí sinh hát vô cảm nhất cuộc thi.

Ở liveshow 5, Cao Khánh tiếp tục thể hiện ca khúc giàu “tính Đảng” là “Bay lên lá cờ” của nhạc sĩ Phương Uyên. Và cậu bé tiếp tục hoàn thành phần thi của mình với phong cách “hát như trả bài” quen thuộc. Các HLV chỉ có thể nhận xét về tiết mục của Cao Khánh bằng một nội dung rất chung chung là “tiến bộ từng ngày”.

Phương Mỹ Chi - Liên khúc Sa mưa giông – Nhớ mẹ lý mồ côi



Vẫn kiên trì với dòng nhạc dân ca, Phương Mỹ Chi tiếp tục chinh phục người nghe bằng chất giọng ngọt lịm, đầy nức nở. Tiết mục của Mỹ Chi không mới, thậm chí nhiều người đã có thể đoán trước được Mỹ Chi sẽ hát ra sao nhưng thành công của Mỹ Chi vẫn là ở chỗ cô bé mang lại sự xúc cảm đặc biệt cho người nghe. Chính giọng hát tình cảm và những giai điệu dễ chạm vào trái tim khán giả đã giúp Phương Mỹ Chi có được một lượng fan đông đảo và nhiệt tình bình chọn để cô bé trở thành người chiến thắng của đội Hiền Thục bước vào top 3 chung cuộc của The Voice Kids.

Ngọc Duy - My Kool Việt Nam




Nếu như ở những vòng đầu tiên, Ngọc Duy tạo ấn tượng với khán giả về một cậu bé có ngoại hình nghịch ngợm nhưng sở hữu giọng hát giàu cảm xúc thì đến với những vòng thi gần đây, với sự nhào nặn của HLV Thanh Bùi, Duy đã kết hợp được hai cá tính tưởng như trái ngược nhau là sự hiện đại, tinh nghịch và cảm xúc vào trong các tiết mục của mình. Nhờ thế, Ngọc Duy ngày càng dễ thương và gần gũi hơn với khán giả.

Trong liveshow 5, Ngọc Duy thể hiện ca khúc “My Kool Việt Nam” của Thanh Bùi với tinh thần vui tươi. Có lẽ trong một chương trình thi hát với nhiều tiết mục nặng nề và quá thiên về kỹ thuật như thế này, tiết mục của Ngọc Duy là một “cơn gió lạ” tươi mới và tạo sự hứng khởi cho người xem.

Ngoài việc hát tốt, Ngọc Duy còn gây bất ngờ cho khán giả bằng màn beatbox khá ấn tượng.

Vũ Song Vũ - We are the world




Cũng giống như Ngọc Duy, đến với HLV Thanh Bùi, Vũ Song Vũ được hiện đại hóa và quốc tế hóa hơn với những bài hát tiếng Anh cùng phong cách trình diễn khá Tây. Với ca khúc “We are the world”, Vũ biểu diện tự tin và hoàn thành phần thi của mình tương đối thành công. Đặc biệt ở những đoạn phiêu, Vũ có nhiều sáng tạo mới trong cách hát và điều này được các HLV đánh giá cao.

Tuy nhiên, sự thay đổi hoàn toàn về mặt phong cách, thẩm mỹ âm nhạc của Vũ Song Vũ đã làm nhiều fan của cậu bé này hụt hẫng. Nhiều ý kiến cho rằng, với những bài hát Tây phương, Vũ chủ yếu thu hút người nghe bằng việc khuấy động sân khấu thay vì cách hát giàu cảm xúc và tập trung vào giọng hát như trước đây em vốn có.

Có lẽ chính vì mâu thuẫn này nên lượng tin nhắn bình chọn của Vũ Song Vũ thấp hơn nhiều người dự đoán. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, cậu bé vàng của Vietnam Got Talent 2011 phải nhường tấm vé vào chung kết The Voice Kids cho chú nhóc Ngọc Duy.

Quang Anh - Thềnh thềnh o ơi




Quá xuất sắc với hai tiết mục “Chiếc khăn piêu” và “Sắc màu”, có lẽ Quang Anh sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc lựa chọn bài hát cũng như thể hiện trên sân khâu sao cho vượt qua được cái bóng của hai ca khúc đặc biệt kia.

Ở liveshow 5, Quang Anh hát “Thềnh thềnh o ơi” của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Chất giọng sáng, vang và mạnh mẽ của Quang Anh bao trùm được toàn sân khấu và gợi cảm giác về núi rừng Tây Nguyên đầy sức sống. Ngoài ra cậu bé vẫn thể hiện được sự tinh tế trong từng câu chữ - điều rất hiếm thấy ở một giọng ca trẻ. Thêm vào đó, Quang Anh chứng tỏ khả năng đặc biệt của mình khi có thể vừa hát, vừa nhảy mà không hề bị đuối hơi.

Tuy nhiên, tiết mục của Quang Anh bị cho là lạm dụng quá nhiều yếu tố diễn nên làm loãng đi giọng hát vốn rất hay của em. Nếu so với “Chiếc khăn piêu” và “Sắc màu”, phần thi lần này có phần kém hấp dẫn hơn.

Hồ Văn Phong - Lá cờ




Trong team Hồ Hoài ANh – Lưu Hương Giang, nếu như Thu Hà đi theo con đường “diva hát” khi chọn hàng loạt ca khúc vốn do các diva thể hiện, Quang Anh hướng theo con đường quái, cầu kỳ và tinh tế khi lên sân khấu thì Hồ Văn Phong lại là một giọng hát chân thực, hiện đại nhất. Phong không lạm dụng kỹ thuật diễn mà chủ yếu chinh phục người nghe bằng chính giọng hát của mình. Hồ Văn Phong hát như chơi và vì vậy, những tiết mục của cậu bé khiến người nghe cảm thấy thực sự được thư giãn.

Với ca khúc “Lá cờ” của Tạ Quang Thắng, Hồ Văn Phong tiếp tục thể hiện “phong độ” trong giọng hát, cách xử lý ca khúc hiện đại và văn minh của mình. Phần trình diễn của em cho thấy một điều không phải cứ hát những ca khúc có “tính Đảng” là phải lên gân cốt như một vài thí sinh khác. Khả năng làm chủ tiết tấu, bao quát sân khấu và bộc lộ cảm xúc chân thực chính là đặc trưng của Hồ Văn Phong và đây sẽ là chìa khóa giúp cậu bé thành công trong sự nghiệp ca hát của mình.

Tùng Chi

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao