Thu Phương nói gì về giải thưởng "ca sỹ của năm" của Sơn Tùng ?

(2Sao) - Thu Phương chia sẻ cảm nghĩ của mình sau khi Sơn Tùng được phong tặng danh hiệu "Ca sỹ của năm".

Không chỉ là đồng nghiệp gặp nhau trong công việc, Thu Phương - Sơn Tùng còn là những người chị em thân thiết ở đời thường. Sau thời gian cống hiến cho âm nhạc Việt Nam và đã đạt được những thành công nhất định, hôm qua 24/04 Sơn Tùng được xướng tên ở hạng mục "Ca sỹ của năm" tại đêm trao giải Cống hiến. Giải thưởng như là niềm khích lệ lớn đối với nam ca sỹ "Em của ngày hôm qua".

Sau đêm vinh danh của đàn em, mới đây ca sỹ Thu Phương đã lên tiếng chia sẻ cảm nghĩ của mình về giải thưởng của Sơn Tùng.


Trải lòng của Thu Phương: "Niềm tin!

Với cảm xúc cá nhân của một người yêu mến Em, một người không bao giờ ngần ngại thể hiện sự ngưỡng mộ cho một cá tính đặc biệt là Em, chị đã rất rất vui khi chứng kiến Em gặt hái thành công. Với tư cách của một người đồng nghiệp đã từng làm việc với Em, chị  chúc mừng thành quả Em đã đạt được.

Trong thành công của Em chị cũng hân hoan chả kém vì chị biết rằng chị đã có một niềm tin. Chị tin Em, chị  tin là đối với những người sinh ra từ khó khăn, sống với nghịch cảnh thì nếu có gặp sóng gió gặp tai uơng thì kiểu gì cũng sẽ và phải vượt qua, có khi cũng là bình thường, là cuộc đời thôi.

Nhưng đối với một "cậu bé" như Em phải đương đầu phãi chịu đựng những ngang trái khi còn quá trẻ thì quả là "cay nghiệt" đấy chứ không phải đùa đâu. Và ! Em đã vượt qua tất cả để đạt được những gì ngày hôm nay thì Em "không phải dạng vừa đâu" là rõ ràng rồi còn gì.


Em bình tĩnh lựa chọn con đường mình đi, lựa chọn những người mình chơi, lựa chọn môi trường mình sinh hoạt và quan trọng nhất đó chính là sự lựa chọn những người đã và đang đồng hành với mình, những người đưa ra cái nhìn, giúp định hướng, những người luôn đặt lợi ích ,thành công và sự nghiệp của mình lên hàng đầu, những người giúp mình luôn vững vàng trên con đường chinh phục đỉnh cao, tự tin xây dựng ước mơ và hoài bão.

Để làm được tất cả những điều ấy, chị tin chắc rằng em cũng đã có cho mình một niềm tin.

Sẽ không có gì là mãi mãi, không ai nói trước được gì và đoán trước được tương lai. Tất cả rồi cũng sẽ thay đổi, phải thay đổi. Có khi cả chính Em cũng sẽ thay đổi nhưng ít nhất thì trong giai đoạn này, thời điểm này không thể phủ nhận những đóng góp của em, những gì em đang làm và đang sở hữu. Em có sức lan tỏa, có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến ít nhất một thế hệ khán giả trẻ yêu nhạc Việt.

Cái ôm tình cảm của hai chị em khi hội ngộ cùng nhau

Có rất nhiều người đang đặt niềm tin tưởng nơi em vì thế hãy "cống hiến" hãy gửi những thông điệp ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống cũng như trong tình yêu đến họ nhé, không cần biết âm nhạc của Em là gì nhưng nếu điều đó mang con người ta xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn và sống tốt hơn thì đó là điều đáng trân trọng.

Sẽ còn nhiều gian nan lắm nhưng chị tin rằng Em sẽ tốt vì Em có "căn bản" và đừng bao giờ quên khoảnh khắc ý nghiã đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của Em khi cầm giải thưởng trên tay và nói "Bố Mẹ hãy nhìn lên màn hình ti vi và hãy tự hào vì con". Đúng! chúng ta làm tất cả cũng chỉ để như thế, đó là tất cả.

Một lần nữa chúc mừng em CA SỸ CỦA NĂM !"


Hạ Trắng
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất