Trấn Thành bật khóc, Việt Hương muốn 'chuyển giới' vì thí sinh quá sexy

(2Sao) - Đêm bán kết 2 đã khép lại với những màn trình diễn vô cùng đặc sắc đến từ các thí sinh. 3 gương mặt lọt vào Gala chung kết cũng đã lộ diện.

 Đêm thi Chung kết 2 của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2016 đã diễn ra thành công “ngoài sức tưởng tượng” với những tiết mục đặc sắc, bùng nổ, cảm xúc và vô cùng văn minh, hiện đại. Bộ ba quyền lực Huy Tuấn, Việt Hương, Trấn Thành liên tục phấn khích và kêu gọi bình chọn “ác liệt” sau mỗi tiết mục vì quá hay. 


Không những thế, Ban giám khảo tiếp tục bộc lộ sự khâm phục và ngưỡng mộ của mình đối với từng thí sinh khi một lần nữa “đồng lòng” “năn nỉ”, “cầu xin” ban tổ chức phải mời những tiết mục xuất sắc nhất có mặt trong Đêm Gala Chung kết để họ có thể “xem cho đã”.

Tiết mục phải khiến ban giám khảo thể hiện sự “điên đảo”, cuồng nhiệt là tiết mục đàn nguyệt bài Nova của Trung Lương. Cậu sinh viên 18 tuổi khiến Huy Tuấn cũng bày tỏ sự hãnh diện của mình và khuyên Trung Lương phải ra ngay một single:


“Tôi hãnh diện vì chúng tôi đã chọn bạn ngay từ vòng đầu tiên. Tôi nghĩ tôi đang chứng kiến sự thăng hoa, lên ngôi của một người nhạc công mà hiếm khi nó lại rơi vào nhạc cụ dân tộc, bạn làm được điều đấy. Bạn hoàn toàn có thể làm một album riêng, có thể bán được, theo cách bạn đang làm. Bạn nên ra ngay một single riêng cho mình, bạn chắc chắn sẽ là một ngôi sao với khả năng chơi đàn của mình”.

Trung Lương

Đến nhóm 218, một lần nữa khiến sân khấu Got Talent phải “dậy sóng” vì bài biểu diễn bắt mắt và xúc động. Giám khảo Trấn Thành – người luôn đánh giá cao sự nổ lực của một nhóm và đề cao sự tỉ mỉ trong tiết mục phải thốt lên ngưỡng mộ:


“Kỹ thuật solo của các bạn phải khủng khiếp thế nào mới có thể cùng làm nên một tiết mục nhóm như vậy, mỗi một cá thể đã là một dancer rất giỏi mà còn kết hợp lại nữa, quá văn minh”.


Việt Hương thì không kìm được nước mắt, cô cho rằng đó là một bài nhảy tuyệt vời về lòng tự hào dân tộc: “Các bạn chèo đò đi đâu, đi tới “Welcome to Vietnam”, xúc động quá, người nào xa xứ cũng rớt nước mắt theo các bạn”.

Nhóm 218

Beatboxer Phong Hải một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp beatbox đỉnh cao của mình khi dùng beatbox để kể câu chuyện về bảo vệ môi trường vô cùng duyên dáng, tinh tế và trí tuệ. Giám khảo Trấn Thành “đờ người” nghe Phong Hải biểu diễn vì anh “không biết nói gì với nhân vật “ngoài hành tinh” này:


“Tôi há hốc, tôi trơ trọi, tôi đóng băng, sơ cứng động mạch không còn nói năng gì nữa. Tại sao ngần ấy âm thanh phức tạp và nặng ký như thế là phát ra từ cổ họng của một con người. Đây mới gọi là tài năng”.
Việt Hương còn ngỏ ý mời Phong Hải về làm âm thanh nổi cho phim của cô.

Phong Hải

Cô bé Hà My đã có một sự trở lại lột xác ở vòng Chung kết với bài múa Nhật ký của mẹ vô cùng cảm động và lắng đọng. Biên đạo Chu Quỳnh Trang đã rất thông minh khi dựng bài nhảy đầy cảm xúc này cho Hà My khiến ban giám khảo thay đổi hoàn toàn nhận xét về Hà My so với vòng bán kết. Giám khảo Việt Hương đánh giá tiết mục múa rất nhân văn khi lồng ghép giữa tạo hình áo bà ba và bài hát lay động lòng người về tình mẹ.




Hà My

Tiếp tục cuộc lột xác ngoạn mục so với vòng bán kết, cô gái thổi saxophone Thy Kiều xuất hiện sexy nhưng đầy sang trọng, duyên dáng và khiến người xem phấn khích vì bài thổi saxophone Sway (nhạc Luis Demetrio – Pablo Beltrán Ruiz).




Giám khảo Việt Hương muốn “đổi giới tính” vì Thy Kiều, giám khảo Huy Tuấn thì dành lời khen ngợi đặc biệt cho những người hỗ trợ là Ban nhạc Long Black, nhóm kèn BIG K vì đã tôn vinh lên Thy Kiều, giúp cô có một màn trình diễn vô cùng thành công và hấp dẫn. Giám khảo Trấn Thành không ngớt xuýt xoa vì sự quyến rũ của Thy Kiều, anh cho biết Thy Kiều là người phụ nữ thổi saxophone đẹp nhất Việt Nam hiện nay mà anh thấy.

Thy Kiều



Nhóm Gió từ Đại học Yershin Đà Lạt một lần nữa khiến người xem “nổi da gà” xúc động với bài biểu diễn mang thông điệp bảo vệ môi trường đang rất thời sự hiện nay. Giám khảo Trấn Thành không kìm được nước mắt khi xem Gió trình diễn, anh cũng có những lời phát biểu rất trăn trở về môi trường:

“Một loại hình nghệ thuật độc đáo, chỉ bằng những chiếc bóng, các bạn cho chúng tôi biết một câu chuyện, nhắc nhở nhân loại là chúng ta đang làm gì với Trái Đất của chúng ta thế này. Có một hành tinh mà không biết giữ gìn nó, chúng ta không biết mình đang làm gì với hệ sinh thái này.

Các bạn quốc tế hoá một tiết mục bất kì một người nào cũng dều hiểu câu chuyện của các bạn, rất nhân văn. Các bạn đại diện cho một lớp thể hệ trẻ văn minh của Việt Nam. Giới trẻ Việt Nam phải hãnh diện vì các bạn. Nếu các bạn nói ĐỪNG thì tôi sẽ không bao giờ làm điều đó”.


Nhóm Gió




Thí sinh duy nhất đã giành được quyền cứu của khán giả - ảo thuật gia Phúc Thịnh trở lại sân khấu Chung kết vẫn duyên dáng, điển trai, thu hút nhưng tiết mục của anh thật sự chưa “đã” như kỳ vọng. Tập trung quá nhiều và kéo dài thời gian vào việc diễn giải nhưng kết thúc chưa thật “đắt” khiến  màn biểu diễn chưa được giám khảo Huy Tuấn đánh giá cao.




Như Minh – Hà My quay trở lại sân khấu bán kết với tiết được giám khảo đánh giá là thành công nhất của hai bé kể từ vòng loại sân khấu. Nội dung bài nhảy xoay quanh việc hai bạn nhỏ cố gắng phấn đấu để nhận sự thừa nhận, ủng hộ của ba mẹ với ước mơ mình đang theo đuổi.






Đứng trước lựa chọn khó khăn phải quyết định 3 tiết mục đầu tiên có mặt trong Gala Chung kết từ top 16, ba giám khảo cho biết họ phải “vò đầu, bứt tóc” và cuối cùng, Top 3 đầu tiên của Tìm kiếm tài năng Việt Nam chính thức lộ diện: cậu bé đánh trống Trọng Nhân, tài năng đàn nguyệt Trung Lương và nhóm nhảy đèn Led 218.  

Ở sự lựa chọn từ khán giả, sau đêm Chung kết 1, bé Quỳnh Anh đang là thí sinh dẫn đầu với 25,51%. Tuy nhiên, Quỳnh Anh phải chờ đợi một tuần để sang tuần sau, giữa Quỳnh Anh với thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất trong đêm chung kết 2, thí sinh nào có lượt bình chọn cao hơn sẽ chính thức là thí sinh bước vào Gala Chung kết.

Lâm Văn
Theo Vietnamnet







Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao