"Trọng Hiếu là một siêu sao"

(2Sao) - Trọng Hiếu đã phải chăm chỉ luyện tập và phát huy mọi thế mạnh của mình để có được chiến thắng thuyết phục tại VietNam Idol 2015.

Xuất hiện tại VietNam Idol như một cơn gió mới, Trọng Hiếu đã làm sáng bừng cả chương trình khi đang ở trong "nguội lạnh" bằng màn dự thi đầy ấn tượng - Relight my fire. Khác với những chàng thí sinh trẻ tại nhiều chương trình truyền hình thực tế, khán giả chỉ trong những giây đầu tiên đã bị cuốn vào giọng hát trầm ấm, tình cảm cùng phong cách trình diễn xuất sắc.

Tuy nhiên, chính anh cũng khiến giám khảo Thu Minh phải cân nhắc rất kĩ để trao cho tấm vé vàng vào vòng trong. Đang trong thời gian gây sốt, một clip ghi lại cảnh Trọng Hiếu có cơ hội biểu diễn vũ đạo cho Britney Spears xem trên  một chương trình truyền hình của Đức được fan hâm mộ "khai quật".


Chương trình truyền hình này được quay từ năm 2002, khi đó Britney mới 21 tuổi và đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Hot boy "Vietnam Idol 2015" lúc này mới chỉ 10 tuổi nhưng đã có khả năng nhảy điêu luyện.

Khi ngồi cạnh Britney, Trọng Hiếu tỏ ra khá rụt rè, nhưng khi đứng trước ống kính máy quay và bắt đầu nhảy, cậu bé tự tin tự biên đạo để nhảy theo hit Overprotected của Britney. Sau khi biết được điều này, Công chúa nhạc Pop không giấu nổi sự ngạc nhiên và dành những lời khen có cánh.


Ngay sau đó, tên tuổi của Trọng Hiếu được đưa lên một tầm cao mới. Trong đêm Gala 2, chàng thí sinh này đã phát huy triệt để phong cách trình diễn trẻ trung và điều phối giọng hát tốt hơn rất nhiều để thể hiện ca khúc tiếng việt - Anh mơ. Và lại thêm một cơn mưa lời khen từ phía ban giám khảo.

Chàng Việt kiều đã thoát khỏi hình ảnh vừa hát vừa nhảy trên nền nhạc sôi động, Trọng Hiếu đã nhẹ nhàng, tình cảm, tinh tế và sâu lắng hơn, dễ dàng đi sâu vào trái tim khán giả.


Trong những đêm thi tiếp theo, Trọng Hiếu gặp được những thể loại âm nhạc sở trường, như cá gặp nước, chàng trai này luôn khiến cả trường quay phải rực cháy như chính mình. Ở đêm thi thứ 3, Trọng Hiếu bước thêm một bước tiến mới khi hoàn thành xuât sắc ca khúc của Ricky Martin - Livin' La Vida Loca. Đêm thi thứ 4 thì Trọng Hiếu thể hiện sự thông minh khi lựa chọn một bản mash-up Chỉ riêng mình anh (sáng tác Đinh Mạnh Ninh) – Mirror (sáng tác Justin Timberlake

Là một trong những gương mặt được chờ đợi nhất với chủ đề “Phá cách”, chàng trai của những bước nhảy điêu luyện Trọng Hiếu đã chứng minh bản lĩnh và sự biến hoá khó đoán của mình khi khiến cả sân khấu bùng nổ với bản hit Animals của Maroon 5.

Khác với sự sôi động vốn có, Trọng Hiếu đã thể hiện sắc thái khắc khoải, da diết trong giọng hát và thực sự làm mê hoặc giám khảo cũng như khán giả theo dõi.


Thu Minh đã chia sẻ rằng: “Hiếu bao giờ cũng vậy, tất cả khán giả tại phim trường hay ở nhà khi xem em biểu diễn đều có cảm giác thưởng thức, không có sự lo lắng khi xem thí sinh mà thưởng thức như một ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu. Hôm nay chỉ riêng phần nhìn của em đã rất là đã rồi, nhưng giọng hát của em hôm nay còn hot hơn nữa. Chị thực sự cảm thấy “khó thở”.

Animals - Trọng Hiếu

Là chàng trai luôn giữ vững phong độ từ những vòng thi đầu tiên, hành trình của Nguyễn Trọng Hiếu tại Vietnam Idol đã được nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng viết thành ca khúc Con đường tôi dành tặng cho chàng trai Việt kiều Đức này. Sự tiến bộ của Trọng Hiếu khi thể hiện một bài hát tiếng Việt đã khiến cho giám khảo bất ngờ.Trọng Hiếu – chàng trai luôn làm giám khảo yên tâm về sự chuyên nghiệp và khả năng làm chủ sân khấu.

Và không ngoại lệ khi Trọng Hiếu làm cả khán phòng bùng nổ với ca khúc sôi động The way you make me feel của của huyền thoại Michael Jackson ở phần thi thứ hai. Đặc biệt, nhà sản xuất âm nhạc Mark Walton đã dành cho nam thí sinh những lời khen có cánh: “Bạn chính là người nghệ sĩ sẵn sàng bước ra thế giới. Bạn là một siêu sao. Bạn hát bài của Michael Jackson quá tuyệt vời. Phần trình diễn của bạn rất đỉnh”.




Sau bài hát tiếng Việt không mấy thành công trong phần thi đầu tiên của đêm Chung kết, quay trở lại với lợi thế là những ca khúc tiếng Anh, You Are Not Alone là một sự lựa chọn thông minh với chất giọng của Trọng Hiếu. Không cầu kì, không màu mè, áo sơ mi trắng, quần tây và những tình cảm của Hiếu dành cho ca khúc, cho những số phận con người cũng đủ làm nên sự trọn vẹn cho tiết mục này.

You are not alone - Trọng Hiếu

Giám khảo Thanh Bùi cảm nhận được sự chân thành sâu sắc trong từng câu hát, trong từng ánh mắt của Trọng Hiếu đặt vào bài hát, anh đã làm người nghe quên hết mọi thứ và cuốn vào ca khúc của mình. Đây không phải là một tiết mục đi thi mà là một phần trình diễn.

Sắc âm trong giọng hát của Trọng Hiếu rất đặc biệt, một sự nồng ấm từ trái tim của người đàn ông. Trước đó, Trọng Hiếu đã là một dancer thậm chí còn có khả năng hát live tốt như vậy nên anh hoàn toàn xứng đáng là một ngôi sao giải trí hàng đầu Việt Nam.



Và đến đêm Gala trao giải, cụm từ được gắn liền với Trọng Hiếu nhất vẫn là "ngôi sao". Hát hay, nhảy đẹp, ngoại hình bắt sân khấu, Trong Hiếu được coi là thí sinh hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một ngôi sao lớn của làng giải trí.

Đăng Hải
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất