Tùng Dương xúc động khoe con trai mới chào đời

(2Sao) - Tùng Dương rưng rưng những nước mắt xúc động khi nghĩ về mẹ, về đứa con mới chào đời.

Tối qua (12/12), liveshow kỉ niệm 10 năm ca hát của nam ca sĩ Tùng Dương đã được diễn ra  tại Cung Văn hóa Việt Xô (Hà Nội). Với tựa đề Thập kỉ hoàn ca, liveshow đã mang đến cho khán giả rất nhiều các khung bậc cảm xúc khác nhau trên con đường âm nhạc độc đạo của người ca sĩ đầy tài năng. Đêm nhạc không chỉ gây ấn tượng mạnh ở phần nhạc, mà nó là sự kết hợp hoàn hảo đến tột độ của phần âm nhạc thăng hoa, ánh sáng, hình ảnh 3D lôi cuốn, ma mị, cùng những cảm xúc, chia sẻ rất sâu, rất riêng của Tùng Dương.

Mở đầu chương trình là những ca khúc quen thuộc làm nên tên tuổi của Tùng Dương như: Ôi quê tôi, Quê nhà, Ru con mùa đông, Mẹ tôi.. Với giọng ca tinh tế, hào sảng, tràn đầy nội lực, cùng cách xử lý nốt cao mang thương hiệu riêng, cũng như những đoạn luyến láy kĩ thuật, thì các ca khúc về chủ đề gia đình, quê hương được Tùng Dương biểu diễn càng khiến trái tim người nghe dâng trào nhiều xúc cảm.

Đang bay trên những miền cảm xúc ngọt ngào, những nỗi nhớ da diết về gia đình, về mẹ, thì khán giả lại choáng ngợp, thích thú khi được lắng nghe màn "lên đồng" của cặp đôi Tùng Dương- Thanh Lam. Với ca khúc "Độc đạo" của nhạc Lưu Hòa An, Tùng Dương dường như đã thể hiện rõ được cái chất "quái" trong âm nhạc của mình. Hòa quyện trong giọng ca của Người đàn bà hát, nam ca sĩ đã chứng tỏ được thương hiệu đẳng cấp hàng đầu của mình.


Mười năm khó khăn trên con đường ca hát của mình, Tùng Dương đã phải mất đến hơn 3 năm mới có thể tìm ra lối đi cho riêng mình. Vất vả vượt qua thử thách, Thanh Lam là người chị đã hỗ trợ rất nhiều cho Tùng Dương đi đến thành công. Và có lẽ chính những tình cảm đặc biệt giữa hai người nghệ sĩ đã khiến Tùng Dương phải chia sẻ rằng:"Thanh Lam là nữ ca sĩ song ca ăn ý nhất với tôi từ trước đến nay".

Hiểu giọng hát, hiểu âm nhạc, và hiểu về cuộc sống của người chị thân thiết, Tùng Dương đã lựa chọn riêng một tác phẩm của nhạc sĩ Lê Minh Sơn mang tên "Có đôi" để Thanh Lam có thể dâng trào cảm xúc, bộc lộ rõ được cái chất mà Tùng Dương ví như là một cơn bão lớn trong âm của "Người đàn bà hát".

Tình yêu luôn là chủ đề yêu thích của các nhạc sĩ, đồng thời cũng là cảm xúc để các ca sĩ thể hiện được mình. Và liveshow hôm qua, Tùng Dương đã mang đến một cảm xúc tình yêu thăng hoa, nồng cháy với những ca khúc tình cảm mãnh liệt của nữ nhạc sĩ Giáng Son như Thu cạn, Vệt buồn.

Có lẽ trong liveshow này, Tùng Dương có nhiều xúc cảm để hát về tình yêu hơn, bởi vì cách đây hai ngày người yêu của anh đã sinh một bé trai. Tình yêu 4 năm của chàng nghệ sĩ với một một nữ doanh nhân cuối cùng đã đến ngày hưởng "trái ngọt". Cảm xúc dâng trào, Tùng Dương không chỉ hát thăng hoa mà những giọt nước mắt đã rơi trên đôi mi của anh. Anh khóc vì hạnh phúc, khóc vì người yêu vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, và đặc biệt hơn, anh đã khóc vì cha mẹ mình, vì những giây phút ngông cuồng của tuổi trẻ khiến gia đình phải buồn.

Và để chúc mừng cho Tùng Dương, khách mời thứ hai của chương trình- nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý đã gửi đến anh hai ca khúc tràn đầy tình cảm cũng như ý nghĩa nhân văn mang tên Mang thai, Hương Lạc.

Kết thúc chương trình, Tùng Dương mang đến cho người nghe không khí vui tươi, rộn ràng của ca khúc nổi tiếng Chiếc khăn piêu.

Tin và ảnh: Khánh Hiển
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất