Uyên Linh, Hồ Trung Dũng ngọt ngào kể chuyện tình yêu

(2Sao) - Nữ ca sĩ Uyên Linh và đàn anh Hồ Trung Dũng đã có một đêm nhạc đặc biệt với những khúc tình ca như một "sự kiện nho nhỏ" của cả hai để cùng chào đón Ngày lễ tình nhân - Valentine.

Uyên Linh và Hồ Trung Dũng tuy rằng không phải là một mối quan hệ thân thiết giống như Uyên Linh và Quốc Thiên nhưng ở họ luôn có sự tôn trọng và yêu mến của người này dành cho người kia. Điều đó được họ gìn giữ suốt nhiều năm đi hát cũng như qua bao nhiêu chuyến lưu diễn trong và ngoài nước cùng nhau để cuối cùng đi đến quyết định làm một đêm nhạc chung đầu tiên cùng nhau.



Nhận nhiệm vụ mở màn đêm nhạc khi toàn bộ khán phòng đã kín với số lượng khách ước vào khoảng trên 200, Uyên Linh bắt đầu với một số ca khúc đã trở nên quen thuộc với khán giả trong thời gian gần đây, như: Như cánh hoa rơi; Tình lại đến như vừa bắt đầu; Trông tình và Ước sao ta chưa gặp nhau - đây là 4 sáng tác của nhạc sĩ Dũng dAlAt được Uyên Linh thể hiện trong album Ước sao ta chưa gặp nhau do chính cô và vị nhạc sĩ này đồng sản xuất vừa phát hành trung tuần tháng 12. 2014.

Sau đó, Uyên Linh song ca với Hồ Trung Dũng trong nhạc phẩm trong sự ngạc nhiên của khán giả trước khi nhường sân khấu cho nam ca sĩ cựu thành viên nhóm bè Cadilac với phần biểu diễn các nhạc đã rất nổi tiếng, như: Cry me a river; You raise me up; Yêu là chết trong lòng; Tình (tên mới của ca khúc Tình 2000);  Bức thư tình đầu tiên.







Ở phần trình diễn thứ hai của mình trong đêm nhạc, Uyên Linh đã thể hiện lần đầu tiên ca khúc đoạt giải Có đôi khi của nữ tác giả trẻ Trần Nhật Hà bên ngoài phạm vi sân chơi Bài Hát Việt. Bên cạnh đó, Uyên Linh cũng lần đầu tiên thể hiện hai nhạc phẩm đã rất nổi tiếng với nhiều giọng ca kì cựu trước đó, là: Nỗi lòng người đi và Gửi người em gái.

Lí do Uyên Linh chọn biểu diễn hai ca khúc này là vì: "Linh hát hai ca khúc này với một tình yêu, nỗi nhớ da diết dành cho Hà Nội. Như quý vị đã biết, Linh có cả cuộc đời sinh viên tại Hà Nội và tính từ lúc ra trường đến nay cũng đã 5 năm Linh chưa có cơ hội được trải qua mùa đông Hà Nội, điều đó làm Linh rất nhớ mảnh đất mà mình đã gắn bó".







Chưa hết, Uyên Linh còn dành thời gian để chia sẻ về quãng thời gian cô đã bôn ba kinh doanh quần áo từ năm hai đại học và những kỉ niệm gắn liền với quãng đời sinh viên. Cô hóm hỉnh kể rằng "nhiều người nói và em cũng tự thấy em giống con gái Hà Nội thật. Hơi đanh đá một xíu nhưng dễ thương và vui tính".

Cuối cùng, Uyên Linh và Hồ Trung Dũng đã song ca tình tứ, lãng mạn và rất ngọt ngào ca khúc Make you feel my love như một món quà đặc biệt gửi tặng các cặp đôi nhân dịp ngày Lễ tình nhân. Ca khúc vừa kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm tiếng chuông cuối ngày, kết thúc đêm nhạc kéo dài gần 3h đồng hồ - bắt đầu từ lúc 21với gần 30 ca khúc chia đều cho hai ca sĩ.









Có thể nói, đêm nhạc của Uyên Linh và Hồ Trung Dũng đã thành công nếu tính về chất lượng lẫn không khí đêm nhạc. Không gian phòng trà là một không gian nhỏ hẹp, ấm cúng và sang trọng, đây là một không gian luôn thách thức ca sĩ nhưng cũng mang lại sự tương tác cao giữa nghệ sĩ và khán giả. Bởi sự nhỏ hẹp đó, ca sĩ sẽ phải cố gắng rất nhiều trong biểu diễn lẫn việc giao lưu với khán giả để giữ không khí của đêm diễn không bị trầm lắng quá lâu.

Thật may, cả Uyên Linh và Hồ Trung Dũng đều là những nghệ sĩ có khiếu ăn nói, bởi vậy những câu chuyện, những lời sẻ chia về âm nhạc, cuộc sống, kí ức của họ luôn lấy được tiếng cười rộn vang của khán giả tại khán phòng. Trong đêm nhạc này, có thể liệt kê ra một số câu nói khá "bá đạo" của hai nam - nữ ca sĩ có tác phong khá nghiêm nghị và chừng mực này.

Khánh Hoàng
Theo Vietnamnet




Tin tức mới nhất