VGT: “Nổi gai ốc” với trích đoạn Xúy Vân giả dại của “Thị Màu” Đức Vĩnh

(2Sao) - Đêm thi Chung kết 1 Vòng Chung kết của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent đã khép lại với nhiều tiết mục đáng chú ý.

Đêm thi Chung kết 1 Vòng Chung kết của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent đã diễn ra với tối chủ nhật, 22/3/2015 với sự lột xác ngoạn mục của cả 7 tiết mục biểu diễn nặng ký trong Top 14 tiết mục vào vòng chung kết.

Cùng điểm lại 7 tiết mục này:

Khán giả và giám khảo “quẩy” cùng nhóm Bốn chị em

Bốn chị em là một trong những thí sinh được đánh giá rất cao bởi sự đầu tư vào đạo cụ, phong cách trình diễn lẫn độ hoành tráng của tiết mục. Sự kết hợp giữa yếu tố dân tộc truyền thống và hiện đại là một nét mới mẻ mà chỉ Bốn chị em mới có.


Trình diễn bài hát My songs know what you did in the dark nhưng lại kết hợp chơi các nhạc cụ đậm tinh thần dân tộc: trống cái, trống sấm, đàn tì bà, đàn nhị. Bốn chị em không chỉ có giọng hát mà khả năng chơi đa dạng các loại nhạc cụ nhuần nhuyễn là điểm cộng lớn của nhóm.


Nghẹt thở với phần múa cột của Mai Quốc Anh

Trong đêm thi vừa qua, Mai Quốc Anh trình diễn với hai cây cột, nâng độ khó của bộ môn này lên cao nhất. Nền nhạc du dương, da diết và bay bổng của bài hát Power of love của Christina Marie và Nathan Amzi, lại càng phù hợp hơn với bài biểu diễn khi Mai Quốc Anh nhẹ nhàng “đùa nghịch” và di chuyển qua lại trên hai cây cột.



Quyết định thể hiện những động tác mạo hiểm cao, Mai Quốc Anh mong muốn cống hiến hết mình để khán giả được dịp đã mắt thưởng thức hết nét đẹp của bộ môn nghệ thuật mà anh dành trọn đam mê. Một tiết mục đẹp mắt, thu hút, đầy cảm xúc cùng hàng tràng pháo tay dài của khán giả làm nên thành công của Mai Quốc Anh trong lần trở lại này.


Rocker Ngô Phương Bích Ngọc “đốt cháy” sân khấu

Tài năng nhỏ tuổi nhất góp mặt trong Đêm thi Chung kết 1, cô bé Ngô Phương Bích Ngọc thay đổi hẳn hình tượng “công chúa” để chuyển sang phong cách hip hop cá tính, mạnh mẽ hơn. Chọn bài hát Tôi thích của nhạc sĩ Phương Uyên cùng tạo hình Michael Jackson kết hợp với hình ảnh trứ danh của Vua hề “Sạc-lô” Charlie Chaplin, bé Bích Ngọc đã thoả sức “tung hoành” trên sân khấu.


Lần đầu tập nhảy nhưng bé Bích Ngọc đã thể hiển những động tác vũ đạo rất dứt khoát và đáng yêu, nhất là điệu moonwalk cũng được đưa vào bài biểu diễn làm người xem cười thích thú. Màn biểu diễn càng thêm “rực lửa” khi hai guitarist Tuyên Đức (UnlimiteD) và Tấn Phương (Long Black Band) ra sân khấu “cháy” cùng bé Bích Ngọc và trường quay đã giòn giã những tràng pháo tay của khán giả dành cho cô bé 7 tuổi này.


Chiến binh đường phố “chơi đùa” trên sân khấu

Trở lại Đêm thi Chung kết, nhóm street workout Chiến binh đường phố có màn “đốt cháy” sân khấu hoành tráng hơn cả hai vòng trước. Chọn bài nhạc nền có tiết tấu nhẹ nhàng, các động tác của Chiến binh đường phố cũng thể hiện với nhịp điệu chậm, đều hơn.


Không dùng quá nhiều đạo cụ, Chiến binh đường phố tập trung vào sự đồng đều của đội hình. Nhóm chú trọng thể hiện những động tác khó, đòi hỏi kỹ thuật tốt. Những màn đu xà bằng cổ ấn tượng, tung hứng, đung đưa người trên xà nhẹ nhàng, bịt mắt “chơi đùa” trên xà và kết thúc ấn tượng với cú xoay người trên cột.


“Nổi gai ốc” với màn hoá Xuý Vân “điên dại” của cậu bé Nguyễn Đức Vĩnh

Là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Tìm kiếm tài năng mùa ba, bé Đức Vĩnh tiến tới đêm thi Chung kết trong sự chờ đợi và kì vọng rất lớn từ người xem. Và phần trở lại tối qua lại là một lại càng khẳng định Đức Vĩnh là một tài năng xuất sắc của mùa giải năm nay.


Vào vai Xuý Vân thể hiện một trích đoạn trong vở chèo lừng danh nhất “Xuý Vân giả dại”, Đức Vĩnh diễn lại cảnh Xuý Vân cố tình giả điên dại để quyết chí chia tay chồng Kim Nham. Mỗi khi Đức Vĩnh cất tiếng cười vang, khán giả lại một lần “nổi gai” theo em. Đây là vở chèo đặc sắc nhất mà Đức Vĩnh từng tập, các động tác múa tay, nhún chân được Đức Vĩnh thể hiện mềm mại, uyển chuyển.


Huỳnh Nhu cả gan “trêu chọc” giám khảo Thành Lộc, Thúy Hạnh

Anh chàng vui tính Huỳnh Nhu là một nét chấm phá đầy tinh nghịch trên bảng màu của Tìm kiếm tài năng mùa thứ 3. Biệt tài nói tiếng bụng kết hợp với ảo thuật pha trộn yếu tố hài hước cực độc giúp anh chàng thẳng tiến đến Vòng chung kết đầy thuyết phục. Tối qua, Huỳnh Nhu tiếp tục làm khán giả gật gù thích thú và cười ngả nghiêng với màn “diễn hài theo lời ông cố” của anh.


Theo đuổi hình ảnh người nông dân chân chất, thật thà, ngu ngơ để gần gũi hơn với khán giả, Huỳnh Nhu tiếp tục chiêu đãi người xem bằng những câu hài nhẹ nhàng, duyên dáng. Có rất nhiều thể loại hài nhưng hài trong phần trình diễn vừa qua lại rất “Huỳnh Nhu”. Khán đài bùng nổ tiếng cười hơn nữa khi anh có những pha “trêu” giám khảo Thuý Hạnh, Huy Tuấn và Thành Lộc cực “duyên”.


Thích thú xem “hai con vẹt” Đức Huy – Thục Nhi trêu đùa nhau

Kết thúc đêm thi Chung kết 1 là tiết mục của cặp dancer nhí Đức Huy – Thục Nhi - cặp dancer nổi tiếng với khả năng nhảy đa dạng các thể loại. Hình ảnh hai bé mang đến lần này là một sự thay đổi hoàn toàn so với các vòng thi trước. Xuất hiện từ trên không trung, “cô vẹt” Thục Nhi dành lấy tràn vỗ tay của khán giả ngay từ lúc nhạc vừa nổi lên.


Tiếp đó, “hai con vẹt” Đức Huy – Thục Nhi lần lượt phô diễn những điệu múa ballet đồng đều sau đó lại tiếp tục tiến đến những vũ điệu hiphop sôi động, mạnh mẽ. Không chỉ những động tác vũ đạo đẹp mắt mà biểu cảm tươi sáng, đáng yêu của hai gương mặt nhỏ tuổi là yếu tố hút khán giả từ đầu chí cuối.



Vietnam’s Got Talent 2014 – Đêm thi Chung kết 1

Đỗ An
Ảnh: Ân Nguyễn
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao