Vì những ca khúc như này mà bé Xuân Mai được nghe nhiều nhất trên Thế giới

(2Sao) - Người nhạc sĩ sáng tác những ca khúc gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ đã qua đời vì bệnh gan.

Sau một thời gian chống chọi với bệnh gan, vào lúc 9h30 ngày 20/8, nhạc sĩ Thập Nhất qua đời ở tuổi 57. Sự ra đi của nhạc sĩ để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân và bạn bè đồng nghiệp. Nhạc sĩ Thập Nhất còn là Phó trưởng Ban Ca nhạc, Đài Truyền hình TP.HCM.

Sự nghiệp của nhạc sĩ nổi bật với 120 ca khúc dành cho thiếu nhi và 50 ca khúc về tình yêu quê hương đất nước. Một số ca khúc nổi tiếng của ông như: "Bố là tất cả", "Cháu vẽ ông mặt trời", "Nụ cười tuổi thơ", "Đuốc sáng Việt Nam", "Vương vấn"... và cũng chính nhờ những sáng tác này mà những ca sĩ nhí như Xuân Mai được nhiều khán giả biết đến hơn. Và những sáng tác của ông cũng đã là một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Bố là tất cả - Xuân Mai

Bố là tất cả - Duy Uyên

Nụ cười tuổi thơ

Nu cười tuổi thơ - các thí sinh Đồ Rê Mí

Em yêu thành phố của em

Nhớ về thầy tôi

KH
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất