VN Idol: Quán quân Học viện ngôi sao Thảo Nhi bị chê tơi bời khi cover hit Hari Won

(2Sao) - Mặc dù ĐD Nguyễn Quang Dũng đã có ý kiến trái ngược với màn trình diễn Anh cứ đi đi của Hari Won.

Trải qua 2 đêm thi bán kết với vô vàn cảm xúc, 10 cá tính âm nhạc nổi bật nhất của Vietnam Idol 2016 đã chính thức lộ diện – Thanh Huyền, Quang Đạt, Y Lux, Tùng Dương, Thảo Nhi, Minh Trị, Janice Phương, Trà My, Việt Thắng và Bá Duy.

Bước vào Gala đầu tiên chủ đề “Tự tin toả sáng”, top 10 đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và mang đến một không gian âm nhạc đầy màu sắc với những câu chuyện âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân.


Các thí sinh chia tay Y Lux

Dù có phần thi khá ấn tượng trong đêm thi mở màn, thế nhưng với số lượng bình chọn thấp nhấp, Y Lux phải nói lời chia tay chương trình.


Là một số ít thí sinh được đánh giá có phong độ ổn định nhất qua các vòng, Bá Duy tiếp tục “đốn tim” ban giám khảo lẫn khán giả khi có màn trình diễn thuyết phục với ca khúc “Sau cơn mưa” (Sáng tác: Trương Kiều Diễm). Nhận xét về phần thi của “chàng trai bún bò”, ca sĩ Thu Minh dành lời khen ngợi:

“Hôm nay em hát rất là tốt, em đã tiếp thu những gì chị nói, và tất cả mọi thứ đều trở nên rất là đắt giá trong bài hát này của em. Chị khen là làn hơi của em rất là chắc chắn.”


Đặc biệt, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng rất cảm động và cho rằng, “anh nghĩ em có tố chất của một “ca sĩ nhân dân” tạo được sự đồng cảm với khán giả. Em làm cho anh cái cảm giác là khi em được hát đó là điều hạnh phúc nhất của em. Em là một thí sinh khi em hát trên sân khấu làm anh trân quý. Và tất nhiên là phần trình diễn của em hôm nay rất là hay”.

Bá Duy – Mùa yêu đầu

Trái ngược với Bá Duy, dù là thí sinh được kỳ vọng sẽ có những bước tiến mới ở Vòng Gala, thế nhưng, việc thể hiện bản hit “Anh cứ đi đi” phiên bản Thảo Nhi “không đúng phong độ như lúc tập” đã khiến ban giám khảo thất vọng.


Với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng:“anh chỉ muốn nhắc là khi mình cover một bài hát, đừng để tâm lý là làm khác đi hay phải làm tốt hơn, hôm nay anh thấy bài hát này em hát lại hoàn toàn không giông bài hát và cũng không giống chất của em.”

Bênh vực Thảo Nhi về cách chọn bài hát, ca sĩ Thu Minh khẳng định: “Chị biết là bài này rất hợp với Nhi và em hát rất là hay lúc tập”. Dù vậy, “chị tiếc là em đã hát không đúng phong độ như lúc tập”.

Thảo Nhi – Anh cứ đi đi

Là anh cả của Vietnam Idol mùa thứ 7, thế nhưng sự trẻ trung và hài hước của Minh Trị đã trở thành điểm cuốn hút các thành viên khác trong ngôi nhà chung. Chọn bài hát – “Crazy” với những ca từ và giai điệu như thể hiện chính tính cách của bản thân – một chút “tăng động và điên rồ”, anh chàng bác sĩ thẩm mỹ nội khoa đã có một phần trình diễn thành công và khuấy động sân khấu.

Minh Trị - Crazy

Sau phần trình diễn thành công của Minh Trị, Janice Phương và Quang Đạt là 2 thí sinh nhận được những lời nhận xét rất tích cực từ ban giám khảo. Với cô gái đến từ Philipines, giọng hát nội lực và máu lửa, cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp khi thể hiện ca khúc “Proud Mary” đã khiến ca sĩ Bằng Kiều phải lập tức khẳng định:

“Phần trình diễn của bạn là của một nghệ sĩ biểu diễn, đây là một ca sĩ chuyên nghiệp không có gì phải thắc mắc. Bạn là người mạnh nhất trong Top 10 và có đầy đủ các yếu tố. Chỉ có điều là tôi vẫn chờ đợi bạn hát một bài tiếng Việt ở những vòng sau.”

Janice Phương – Proud Mary

Với chàng trai đến từ Hải Phòng, Quang Đạt cũng đã tạo nên một cái kết thành công cho Gala đầu tiên với ca khúc “La la la”. Nhận xét về phần trình diễn này, ca sĩ Thu Minh chia sẻ: “Cái tôi muốn nói là ở đây là em “đẹp” và em có sự cố gắng, tìm tòi, phát huy khỏi những điều em đã học. Chị rất trân trọng điều này ở em và hôm nay em đã trình diễn rất thành công”.

Nếu ở vòng thi trước, Tùng Dương thể hiện hình ảnh của một chàng trai trẻ trung và sôi động trong những ca khúc có tiết tấu nhanh, thì đêm nay, giọng hát nhẹ nhàng và sâu lắng của anh trong bài hát “Tôi, cầu vồng và những ánh trăng” (Sáng tác: Tạ Quang Thắng) đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo

Tùng Dương - Tôi, cầu vồng và những ánh trăng

Khác với hình ảnh dịu dàng và nữ tính ở những vòng thi trước, cô gái Bana – Y Lux đã có màn lột xác ngoạn mục khi thể hiện cá tính mạnh mẽ với giọng hát đầy nội lực trong ca khúc mang đầy tính tự sự “I know” (Lời Việt: Hakoota Dũng Hà).

Cá tính trong phong cách thời trang lẫn giọng hát, Y Lux đã khiến ca sĩ Bằng Kiều phải thốt lên: “Rõ ràng là có một sự tiến bộ không nhỏ từ em so với vòng trước. Hôm nay em rất là mềm mại và anh thích hình tượng này của em”.

Y Lux – I know

Gala 1 cũng là đêm thi đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của các thí sinh Trà My, Thanh Huyền và Việt Thắng khi những nhân tố này mang đến những phần trình diễn ấn tượng và thuyết phục.

Việt Thắng - It's a man's world

Trà My - LK Vì em quá yêu anh và Mercy

Thanh Huyền - Quay lưng

Chia tay Y Lux, 9 thí sinh còn lại sẽ bước tiếp vào Gala 2 với chủ đề “Top hit” sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21g15 Thứ sáu, Ngày 30/7/2016 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Lâm Văn
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất