Những điều vô giá mà chúng ta chẳng cần tốn một xu nào cũng có được!
9 điều dưới đây là những điều đem lại cho chúng ta những giá trị đích thực từ cuộc sống...
Trong xã hội hiện tại, chúng ta thường coi trọng những thứ đắt đỏ, những thứ được dát lên mình bóng bẩy bởi các con số tiền tệ khổng lồ. Trong khi đó lại là những thứ khó nắm bắt và chỉ thoáng qua trong cuộc đời chúng ta.
Nhưng thay vì đánh giá cuộc sống này xoay quanh những giá trị vật chất, tại sao chúng ta không đánh giá chúng dựa trên khía cạnh tinh thần? Phải chăng cuộc sống càng hiện đại, nhịp sống càng nhanh, người ta càng sống vội và càng đi sai lệch với những giá trị đẹp đẽ từ trong tâm hồn mình?
Nếu sự thật quả là như vậy thì thật buồn. Bởi đến cuối cùng, khi đuổi theo những điều vô nghĩa, chúng ta cũng sẽ sống một cuộc đời vô nghĩa mà thôi.
Hãy nhìn những bức ảnh dưới đây, để thức tỉnh tâm hồn mình và nhận ra rằng bạn đã, đang và sẽ có những điều đắt giá như thế nào trong đời. Đương nhiên, những điều quý báu này hoàn toàn không thể đánh đổi bằng tiền bạc!
Được ở trong khách sạn 5 sao thì đương nhiên là tốt. Nhưng có những khoảnh khắc bạn sẽ nhận ra rằng, chẳng cần biết ở đâu, đắt rẻ thế nào, chỉ cần biết ở bên cạnh ai - đó mới là điều quan trọng! Vậy cho nên, khi ở cạnh người mà ta thương, thì khách sạn ngàn sao mới là trải nghiệm vô giá...
Đừng để cuộc sống của mình bị máy móc và công nghệ dắt mũi nữa! Hãy dành thời gian chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng và chơi đùa cùng những đứa trẻ. Bởi thời gian trưởng thành của trẻ em đi qua, bạn có muốn bù đắp cho chúng cũng không thể được...
Cái cảm giác chiến thắng những trận đấu đương nhiên khiến con người ta phấn khích. Nhưng người ta sẽ còn được nếm trải cảm xúc tuyệt vời hơn thế ngàn lần khi vượt qua được ranh giới giữa sự sống và cái chết. Suy cho cùng, chiến thắng ai không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là vượt qua được chính mình!
Món quà đắt tiền chỉ có thể khiến bạn vui trong chốc lát, còn món quà phù hợp có thể khiến bạn vui cả đời!
Đừng bao biện, đừng lý do, đừng viện cớ... Đừng làm những điều ấy chỉ để đuổi theo công việc và bỏ bê gia đình, vì chừng ấy là không đáng! Dù bận rộn tới đâu, hãy luôn kết nối những thành viên trong gia đình với nhau. Bởi vì không có điều gì trên đời này lại quý giá hơn tình cảm gia đình cả!
Thay vì ngưỡng mộ và dõi theo những siêu anh hùng trên màn ảnh, hãy cảm kích với những người ngày đêm lăn xả để bảo vệ bình yên cho nhiều người khác!
Bạn cũng có lúc ngồi thần người trước máy tính để ước ao về một chuyến du lịch đắt tiền chứ? Hãy kể tên nơi bạn muốn đến, miêu tả chúng bằng vài từ ngữ đơn giản, một đứa trẻ sẽ đưa bạn đến nơi đó mà chẳng tốn đồng xu nào! Bởi vì trong mắt những đứa trẻ, trải nghiệm mà chúng sẽ có không được đánh đổi bằng tiền hay rất nhiều tiền, mà quan trọng chỉ là chúng thấy vui và thích mà thôi!
Điều đơn giản ngần này nhưng dường như không có nhiều người trong chúng ta chịu hiểu...
Cho dù bạn không đủ giàu để đi một con thuyền to qua bên kia đại dương. Nhưng nếu bạn có lòng dũng cảm và quyết tâm, bạn cũng sẽ có mặt ở bên kia đại dương mà thôi. Thậm chí, bạn còn có thể tự hào hơn nhiều người khác, khi mà bạn được "hưởng đủ" nắng, gió, và mùi vị của biển khơi!
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
44 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước