Những oái oăm khi vợ chồng cùng một cơ quan
Đó vốn là thế mạnh cho những ai biết khéo léo trong cách ứng xử với “đồng nghiệp cùng nhà” nhưng sẽ là tai họa nếu vợ hoặc chồng cố thắt chặt “vòng kiểm soát” và để mối quan hệ gia đình ảnh hưởng đến công việc chung...
Không ai phủ nhận vợ chồng cùng công sở sẽ dễ dàng hỗ trợ nhau trong công việc, cùng đi làm, đưa đón con cái, hiểu được tính chất công việc của nhau nên dễ bề thông cảm, chia sẻ khó khăn.
Vợ chồng Xuân – Phương cùng làm cho công ty tổ chức sự kiện. Cả hai phối hợp rất ăn ý trong việc nghiên cứu thị trường, liên hệ với khách hàng để nắm thông tin, yêu cầu của khách. Không ít lần con ốm cần mẹ chăm sóc, Xuân thay Phương đi gặp khách hàng, giúp vợ viết kế hoạch, thông cáo báo chí, lên kịch bản chương trình chi tiết.
Ảnh minh họa
Làm việc trong môi trường kinh doanh cạnh tranh nên chuyện nhậu nhẹt, tiếp khách của chồng cũng được Phương hết sức thông cảm. Tuy nhiên, do nắm quá rõ thời gian, công việc của nhau nên cả hai cảm thấy mất đi sự riêng tư và cảm giác tù túng, gò bó dần xuất hiện trong suy nghĩ mỗi người. Ngày mới cưới về, chị đã khóc không biết bao nhiêu lần vì cái tính “cà rỡn” của chồng. Trong những buổi liên hoan, giao lưu giữa bạn bè, đồng nghiệp, anh luôn là tâm điểm gây cười, miệng rổn rảng từ đầu tới cuối. Khi anh nói, anh diễn trò, mọi người vỗ tay hưởng ứng khiến anh càng thêm hứng chí. Ngày trước chị yêu anh cũng vì tính đó. Nhưng khi cưới về, cái tính thích bông đùa của chồng (với đồng nghiệp nữ) khiến chị nhiều phen giận tím mặt. Nhiều buổi liên hoan thấy “chướng tai gai mắt” với tính khí đó của chồng, chị đòi về trước thì anh mặc nhiên đưa chìa khóa xe cho vợ còn mình ở lại đến hơn 11 giờ đêm mới đón taxi về tới nhà. Thấy chồng về chưa kịp giận, anh đã nhanh nhảu khoe: “Anh mà về sớm là cái hội ấy tan ngay”.
Anh chồng có tính sĩ diện, tốt khoe xấu che trong khi cô vợ tính tình trẻ con, ruột để ngoài da nên chuyện gì cũng đem ra “tám” với đồng nghiệp. Từ chuyện mẹ chồng, nàng dâu xích mích đến thói hư tật xấu, thậm chí chuyện phòng the qua miệng cô vợ dần dần cả cơ quan đều biết. Cứ thế, anh chồng suốt ngày bị đồng nghiệp buông lời trêu chọc “làm ăn không ra chi” hay “nhìn hiền thế mà hay bắt nạt vợ”…
Từ cách ứng xử không khéo của vợ tại công sở, cuộc sống vợ chồng họ dần rơi vào bi kịch, chiến tranh nóng, lạnh thường xuyên xảy ra, anh chồng sau giờ làm không muốn về nhà mà tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, đàn đúm đến khuya.
Việc làm chung một cơ quan, đơn vị khiến họ “ít tự do” hơn những người khác, chưa kể quỹ tiền lương, tiền thưởng ở công ty cũng “được” vợ/chồng nhận giúp nên người kia thường xuyên rơi vào tình cảnh thiếu tiền.
Có thể nói, giữ gìn hạnh phúc gia đình luôn đòi hỏi cả vợ và chồng phải cùng cố gắng vun vén, gầy dựng. Vợ chồng cùng công sở vốn là thế mạnh cho những ai biết khéo léo trong cách ứng xử với “đồng nghiệp cùng nhà” nhưng sẽ là tai họa nếu vợ hoặc chồng cố thắt chặt “vòng kiểm soát”, để mối quan hệ gia đình ảnh hưởng đến công việc chung.
Theo Phununews/ NĐT
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước
-
38 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước