Những vụ án chấn động năm 2016: Ám ảnh số “tử thần”

Năm 2016 xảy ra nhiều vụ án gây chấn động dư luận như thảm án ở các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Giang hay vụ lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị sát hại…



Từ đầu năm 2016 tới nay, cả nước xảy ra nhiều vụ trọng án để lại hậu quả nghiêm trọng, làm nhiều người chết, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Không ít người bị ám ảnh bởi con số 4 (con số được quan niệm là số “tử”), lý do là vì năm 2016 có tới 3 vụ thảm án làm 4 người tử vong.

Giết 4 người dìm xác phi tang

Tẩn Láo Lở (ản nhỏ) gây thảm án 4 người chết

Tối 9.8, anh Tẩn Ông Nải (ở huyện Bát Xát, Lào Cai) cùng bố mẹ đẻ đi làm nương về nhà đã bàng hoàng phát hiện, vợ là chị Tẩn Tà Mẩy cùng con gái lớn 2 tuổi, con gái nhỏ mới 20 ngày tuổi và cháu gái 6 tuổi bị sát hại. Các nạn nhân bị kẻ thủ ác dìm và bỏ xác dưới ao, suối.

Vụ án khiến dư luận bàng hoàng bởi nạn nhân là đều là phụ nữ, trẻ em.

Sau gần 1 tháng bỏ trốn, nghi phạm gây thảm án là Tẩn Láo Lở (22 tuổi, hàng xóm nạn nhân) bị cảnh sát bắt giữ.

Lở khai, có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, ngày xảy ra vụ án, đối tượng có mâu thuẫn với chị Mẩy ở khu vực khe suối. Tức giận, Lở lần lượt sát hại chị Mẩy và 3 cháu nhỏ.

Gây án xong, Lở lục lấy tài sản gia đình nạn nhân và nhồi đạn súng kíp, đặt bẫy với ý định sát hại tiếp chồng chị Mẩy.

Tới vay tiền, giết 4 người họ hàng bên vợ

Doãn Trung Dũng (giữa) khi mới bị cảnh sát bắt giữ

Tối 23.9, Doãn Trung Dũng (45 tuổi, ở phường Trưng Vương, TP.Uông Bí) mang dao đến nhà chị Vũ Thị Thanh (ở phường Phương Nam) vay tiền.

Tuy nhiên, trong nhà chỉ có bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, mẹ chị Thanh), cùng 2 con nhỏ và một người cháu ruột của chị Thanh ở nhà.

Dũng được bà Hát (vợ Dũng là con của chị gái bà Hát) mời ở lại ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, Dũng có nói cháu Hưng (con chị Thanh) là “thằng chó” và bị Hưng nói lại “thế thì bác cũng là chó” nên Dũng rất khó chịu.

Tối cùng ngày, Dũng sát hại cả bà Hát và 3 cháu nhỏ rồi cướp trang sức trên người bà Hát mang đi bán.

Với tội ác gây rúng động dư luận, Dũng bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên tử hình trong phiên tòa sơ thẩm hôm 16.12.

4 người bỏ mạng vì kẻ có tiền sử tâm thần

Phù Minh Tuấn, nghi can gây ra thảm án

Ngay ngày đầu tháng 12, dư luận cả nước thêm một lần bàng hoàng khi ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang xảy ra vụ trọng án làm 4 người chết. Nghi phạm gây án là Phù Minh Tuấn (32 tuổi, ở thôn Tả Ngảo).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 4h sáng 1.12, Tuấn cầm con dao chém tử vong bố đẻ Phù Láo Tả (59 tuổi) và cháu Phù Ánh Tuyết (2 tuổi, con của em trai Tuấn), bà Tải Lở Mở (thím của Tuấn). Anh Phù Văn Thịnh (23 tuổi, cán bộ dân quân thôn Tả Ngỏa) đã đến hiện trường làm nhiệm vụ cũng bị Tuấn chém tử vong.

Cơ quan điều tra xác định, Tuấn từng có bệnh án tâm thần nhưng thời điểm xảy ra vụ việc, Tuấn đã ổn định bệnh nên cơ quan điều tra đã khởi tố Tuấn về hành vi Giết người.

Hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn tử vong

Sáng 18.8, tại Văn phòng Tỉnh ủy và Ban tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái xảy ra vụ án mạng gây chấn động dư luận, đối tượng Đỗ Cường Minh (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái) mang theo súng K59 đến phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái), sau đó nổ súng bắn ông Cường.

Tiếp đó, đối tượng di chuyển sang phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy) cách đó khoảng 150m. Tại đây, Đỗ Minh Cường tiếp tục nổ súng bắn ông Tuấn rồi dùng súng tự sát.

Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Cường và 2 nạn nhân đều tử vong sau đó. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay trong chiều 18.8, UBND tỉnh Yên Bái đã họp báo công bố thông tin.

Sát hại con rể rồi chở xác đến công an tự thú

Đối tượng Phạm Văn Nam đã chở xác nạn nhân tới cơ quan công an đầu thú sau khi gây án

Ngày 14.5.2016, Nguyễn Văn Nam (58 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) dùng dao chém chết con rể Tôn Thanh Việt rồi chở xác đến công an tự thú. Hình ảnh Nam cởi trần chở xác con rể lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo điều tra, do ghen tuông nên anh Việt thường xuyên đánh đập vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (con gái Nam). Dù chị Hiền bỏ về sống cùng bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị anh Việt bạo hành. Thậm chí anh Việt đến tận nhà đánh đập chị Hiền trước mặt bố vợ.

Chiều 14.5, sau khi uống rượu về, Việt đến nhà bố vợ chửi bới, dọa giết cả nhà vợ rồi đánh chị Duyên (con gái Nam). Bực tức, Nam lấy dao sát hại con con rể.

Mẹ giết 3 con ở Hà Giang

Đối tượng Phàn Mùi Mấy

Ngày 16.8, Công an Hà Giang bắt giữ Phàn Mùi Mấy (25 tuổi, ở xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, Hà Giang) nghi phạm sát hại 3 con đẻ rồi phóng hỏa đốt nhà.

Mấy khai với cơ quan điều tra, Mấy và chồng có 3 người con nhưng cuộc sống thường xảy ra mâu thuẫn. Mấy lo sợ chồng đi với người khác.

Ngày xảy ra sự việc, Mấy và chồng xảy ra cãi vã. Người phụ nữ 25 tuổi nảy sinh ý định cùng các con tự sát để giải thoát.

Mấy mua 4 gói thuốc diệt chuột về uống 3 gói, gói còn lại cho 3 con uống. Tuy nhiên, chờ không thấy thuốc có tác dụng, Mấy đã dùng dây siết cổ 3 đứa con tội nghiệp rồi phóng hỏa đốt nhà.

Người dân địa phương phát hiện tới dập lửa nhưng 3 con nhỏ của Mấy đã tử vong. Mấy bỏ trốn vào rừng như bị bắt ngay trong ngày.

Ép con uống thuốc diệt cỏ rồi dùng dao tự vẫn

Khoảng 17h ngày 19.4.2016, tại nhà riêng, do mâu thuẫn gia đình, chị T.T.H (SN 1982, ở Hải Dương) đã pha thuốc trừ cỏ vào ca ép 2 con (8 tuổi và 5 tuổi) cùng uống.

Sau đó, chị H. dùng dao nhọn đâm vào bụng con trai 5 tuổi rồi tự đâm vào bụng mình. Phát hiện sự việc, mẹ chồng chị H. cùng hàng xóm đưa mẹ con chị Huế đi cấp cứu. 3 mẹ con chị H. được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đều tử vong.

 

Theo Dân Việt

 


vụ án chấn động năm 2016

Tin tức mới nhất