Nỗi kinh hoàng của cô dâu ngay trước ngày cưới
Đám cưới luôn được xem là ngày hạnh phúc nhất của các cặp đôi. Tuy nhiên, đối với Ashlee Charlton đó lại là một ngày kinh khủng nhất và cô sẽ không bao giờ quên được.
Ashlee Charlton (31 tuổi) là người Melbourne nhưng sống tại Luân Đôn, một vài giờ trước khi cô lên máy bay từ Anh về Úc để tham dự lễ cưới của mình thì cô bất ngờ bị sảy thai.
Ashlee nhớ lại: “Tôi nghĩ rằng cơ thể mình dường như vỡ vụn ra”.
Đối với Ashlee và chồng - anh Liam, họ luôn muốn có một đứa con nhưng lần mang thai đầu tiên không thành công bởi cô đã bị ký sinh trùng tấn công khi đi du lịch thám hiểm tại rừng Amazon.
“Chúng tôi đã không có những buổi trò chuyện về việc khi nào sẽ xây dựng một tổ ấm gia đình, nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình không thể có khả năng mang thai. Chính vì vậy, khi phát hiện ra có thai, cả 2 chúng tôi đều rất sốc”, Ashlee chia sẻ.
Trước ngày cả 2 chuẩn bị lên máy bay, Ashlee có một cuộc hẹn với bác sĩ và bác sĩ đã yêu cầu cô phải đến thẳng bệnh viện lớn để kiểm tra. Cô cảm thấy bối rối khi phát hiện ra cái thai đã được 9 tuần, đồng thời cô cảm thấy lo lắng vì trong khoảng thời gian này cơ thể của cô không được khỏe.
“Tại thời điểm đó, chúng tôi không biết đó là sảy thai hay mang thai ngoài tử cung, nhưng họ khuyên chúng tôi không nên bay. Tuy nhiên, bác sĩ đã xét nghiệm máu và xác nhận rằng đó chính là sảy thai”, Ashlee nói thêm.
Mặc dù rất suy sụp, nhưng cặp đôi biết rằng họ cần phải tiếp tục hoàn thành kế hoạch đám cưới của mình và cả 2 đã gấp rút thu dọn hành lý nhanh chóng để trở về Úc.
Khi trên chuyến bay, Ashlee phải đối mặt với những cơn co thắt dữ dội và dai dẳng. Khi đặt chân đến Melbourne, cặp đôi biết rằng họ phải cố gắng tươi tỉnh để tiếp đón mọi người đến chung vui lễ cưới của mình, mặc dù điều này rất khó đối với Ashlee vào lúc này.
“Tôi không thể dừng lại những suy nghĩ tiêu cực và mặc cảm, đó là lỗi của tôi. Cơ thể cũng tôi đã bị “hỏng”, tôi không đủ khả năng để mang thai. Tôi đã rất tức giận tại buổi lễ, chỉ vì quá căng thẳng trong việc lên kế hoạch tổ chức đám cưới nên đã dẫn đến việc sảy thai”, Ashlee buồn rầu chia sẻ.
Tuy nhiên, cô nói thêm rằng gia đình và bạn bè chính là chìa khóa để cô vượt qua tất cả.
“Tôi thật may mắn là luôn có những người yêu thương bên cạnh mình. Có những lúc tôi cảm thấy rất có lỗi nhưng thật tuyệt là lễ cưới đã diễn ra một cách hoàn hảo, tôi tin đó là ơn trời”.
Theo Dân Việt
-
3 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
8 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
9 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
16 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
41 phút trước
-
44 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước