Nói ngọng có phải là tội không mà anh chàng này lại bị người yêu rũ bỏ?
Tâm sự nghe có phần "chua xót" của cậu bạn trai bị người yêu bỏ vì nói ngọng nhưng lại khiến nhiều người phải bật cười vì quá hài hước.
Có những chuyện tình chia tay vì những lý do lãng xẹt. Có người bỏ nhau vì người yêu quá yêu chó, chỉ thích chơi với động vật. Có người bỏ nhau vì người yêu ki bo, người thì lại bỏ nhau vì nói ngọng như thế này đây.
Tâm sự khiến nhiều người có chút buồn cho anh chàng nhưng cũng cảm thấy hài hước.
Anh chàng ở vùng hay nói ngọng, nhưng khi ra ngoài thì mới phát hiện khuyết điểm này của mình. Có thể mọi người nghe cũng phát hiện ra điều đó nhưng chưa ai dám góp ý cho đến khi có bạn gái. Cô bạn gái rất ngại vì đi với mọi ngườ, ai cũng cười người yêu của cô ấy vì tội nói ngọng.
Đỉnh điểm nhất là đi chơi hỏi mua lòng lợn thì anh chàng lại bảo: “Cô ơi, cho cháu mua một nạng nòng nợn” khiến bao nhiêu người cười. Dù đã nghe lời người yêu và cố gắng sửa nhưng cái tật ấy không phải dễ dàng sửa đổi như người khác nghĩ. Căn bản, từ trong tiềm thức, họ không thực sự phân biệt được đâu mới là cách phát âm chuẩn nên không thể nào nói đúng được.
Bị bạn bè cười chê nhiều, cô gái cảm thấy xấu hổ vì người yêu. Cuối cùng thì anh chàng nhận được tin nhắn: “Mình với cậu không hợp nhau đâu” và kết thúc cuộc tình mới hơn 1 tháng.
Đúng là trong chuyện tình cảm, khi chia tay có muôn vàn lý do. Có thể vì tình yêu chưa đủ lớn để họ ở bên nhau và chấp nhận tật xấu, hoặc góp ý, giúp nhau sửa chữa. Nên nói ngọng không phải là lý do chính để kết thúc một cuộc tình…
Thanh Thảo (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước