Nói xấu chồng - thói quen khó bỏ của chị em
Ngày nay, trước trào lưu than thở trên mạng xã hội, từ chuyện cọng hành cho đến tiền lương hàng tháng trong gia đình của nhiều chị em cũng được ' bê ' lên mạng để giãi bày.
Trong nhiều năm trở lại đây, trào lưu mạng xã hội đã biến thành một cái chợ khổng lồ, nơi chị em có thể tha hồ chia sẻ những thầm kín mà đáng lẽ không nên xuất hiện trên mạng xã hội.
Trong nhà chưa tỏ, facebook đã ' thông '
Lượn ra vào facebook hàng ngày, sẽ thấy nhiều dòng tâm sự của chị em về gia đình, con cái và đặc biệt là chồng.
Câu chuyện về chồng là chủ đề muôn thuở và được nhiều chị em để ý. Ngoài vấn đề gây bức xúc và nhận được sự quan tâm đặc biệt ra chính là ngoại tình thì các chủ đề khác cũng được chú ý nhiều.
Đơn cử như việc lương hàng tháng của chồng. Nhiều người vợ đã không ngần ngại than thở trên mạng xã hội rằng, ' lương chồng em có 10 triệu một tháng theo các chị có nên bỏ hay không'?.
Câu hỏi này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần cho rằng cô vợ này nên lấy chồng đại gia để lương tháng tiền tỷ mới đủ đáp ứng. Gạch đá dành cho những câu hỏi ' ngớ ngẩn ' như này được xếp thành từng rổ. Bên cạnh, đó nhiều người nhẹ nhàng hơn, phân tích rằng nếu chỉ dựa vào kinh tế của chồng thì đúng đôi khi 10 triệu là không đủ. Nhưng, có nên xem lại trách nhiệm của người vợ trong vai trò ' thu vai hà vén ' như nào trong một gia đình.
Ảnh min họa.
Những câu hỏi kiểu ' người trên mây' như này không hiếm gặp trên mạng xã hội, nếu chịu khó thăm dò vào các trang tâm sự của chị em, còn nhiều thứ bất ngờ hơn nhiều. Hay, mới đây có một bạn gái đã đăng đàn câu hỏi rằng: ' Các chị ơi, cho em hỏi, em với người yêu có quan hệ cách đây vài ngày, liệu có mang thai không ạ?.'
Lại thêm một trường hợp tay nhanh hơn suy nghĩ nữa, nhiều chị em lập tức bổ xô vào topic và mắng cho chủ ' thớt ' một trận tơi bời. Trước tiên, hãy cần bổ túc kĩ năng sống và kiến thức quan hệ tình dục an toàn. Tránh xảy ra trường hợp vui chơi quá đà dẫn đến hậu quả khôn lường.
Khi chưa chắc chắn về những việc mình sẽ và đang làm thì đừng dại dột mà thử, cuộc đời không phải trò chơi may rủi. Còn chưa hết đâu, nhiều mẹ còn hồn nhiên khoe những bức ảnh nhạy cảm của chồng lên mạng coi như đó là một trò đùa nhằm mục đích câu like, sống ảo.
Hàng tá những câu chuyện dở khóc, dở cười diễn ra hàng ngày nhiều người không biết rằng họ đang dần trở thành nô lệ của mạng xã hội, những phiền phức từ chính cuộc sống ảo này đem lại là vô cùng lớn.
Từ chuyện chăn gối cho đến chuyện đánh ghen
Khác với những câu hỏi gây cười như đề cập trên, thì còn có những mẩu chuyện khiến nhiều chị em đọc xong cũng phải đỏ mặt. Nhiều chị em còn vào chia sẻ rằng, 'khi nhập cuộc, chồng các chị kéo dài được bao lâu'?
Với những câu hỏi mang tính chất nhạy cảm và đôi khi trở thành phản cảm như này cũng được chị em chia sẻ rộng rãi trên mạng. Thử hỏi, nếu chồng các chị có nhìn thấy câu hỏi như này liệu nghĩ gì? Vợ mình không ngần ngại đem chuyện chăn gối lên mạng để lập topic bàn luận.
Tạm gác câu chuyện chăn gối lại, chuyển sang vấn đề đánh ghen. Đây mới là cuộc chiến bình luận sôi nổi, thu hút hàng trăm lượt like và có thể kéo tới hàng nghìn bình luận.
' Thưa các mẹ, em vừa đi đánh ghen về đây. Em ... "
Và bắt đầu, làn sóng ủng hộ đã diễn ra, các mẹ bỉm sữa không rủ cũng tới, vào ủng hộ, động viên và chấm để hóng! Là một người vợ, khi biết chồng đi ngoại tình đã đủ đau khổ nhưng nhiều người lại có thể sẵn sàng đem những mặt tối của cuộc đời để chia sẻ rộng rãi là chuyện cần phải xem xét lại.
Bạn có thể chia sẻ nhưng hãy chọn đúng nơi, đừng lên mạng xã hội để lấy đó làm nơi dốc bầu tâm sự. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, đặc biệt trong chuyện tình cảm vợ chồng thì càng không nên mở chế độ công khai.
Hóng là từ được thịnh hành nhất hiện nay trên mạng xã hội.
Những câu chuyện bốc phốt, hóng clip sex, đánh ghen ... đã phần nào làm cho hình ảnh của người dùng facebook dần xấu đi. Câu chuyện lẽ ra nên được giải quyết ý nhị hơn thì nay lần lượt được phơi bày lên facebook, trở thành nơi để câu like, chửi bới và hóng hớt một cách thừa thãi.
Đã không ít trường hợp chỉ vì bị ' úp ' trên mạng xã hội dẫn đến những hệ lụy đáng buồn, nhiều người đã không ít lần muốn tìm đến cái chết và đã mất mạng vì bêu rếu.
Đừng trở thành những người tiếp tay đẩy người khác vào chân tường chỉ vì phút bốc đồng, tính tò mò của chúng ta.
Muốn gia đạo được yên, được chồng yêu thương, muốn giải quyết vấn đề hãy gạt bỏ mạng xã hội và dùng một cái đầu tỉnh táo để xử lý mọi việc. Phụ nữ khôn khéo là người biết đâu là lúc nên nói và khi nào cần im lặng. Đừng suốt ngày chỉ bám lên mạng xã hội và nói rằng, em muốn được tư vấn.
Theo Phununews/ Người đưa tin
-
2 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
5 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
7 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
8 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
11 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
15 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
44 phút trước
-
46 phút trước
-
48 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước