Nữ du khách bị cướp cảm kích khi được Sở du lịch TP.HCM xin lỗi công khai

Chiều 16/3, nữ du khách bị cướp giật giữa trung tâm Sài Gòn đã được chính quyền tổ chức xin lỗi công khai. Cô chia sẻ mình vẫn rất thích Việt Nam và sẽ cố gắng quay trở lại du lịch.

Chiều ngày 16/3, Đại diện Phòng Thông tin hỗ trợ khách du lịch, trực thuộc Trung tâm Xúc tiến du lịch (Sở Văn Hóa, Thể thao, Du lịch TP.HCM) cùng đại diện chính quyền UBND phường Phạm Ngũ Lão, UBND quận 1, Sở Du lịch TP.HCM đã có buổi gặp mặt và xin lỗi chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (22 tuổi, nữ du khách Ai Cập) vừa bị cướp ở phường Phạm Ngũ Lão, Q.1 (TP. HCM).

Chia sẻ trong buổi gặp gỡ, cô gái trẻ cho biết vừa được Giám đốc Sở Du lịch, nhà chức trách địa phương gặp gỡ và xin lỗi, tặng quà hỗ trợ. Ali Aldoh bày tỏ sự cảm kích khi được rất nhiều hỗ trợ của người dân, nhất là cộng đồng mạng. “Mọi người biết câu chuyện của tôi qua Facebook, nhiều người đề nghị gặp trực tiếp để hỗ trợ cho tôi nơi ăn chốn ở và đi lại. Điều này thật tuyệt vời và tôi thực sự cảm động”, nữ du khách nói.

nudukhach3
Ali Aldoh chia sẻ tại buổi gặp mặt.


Nói về vụ việc bị cướp vừa qua, cô Ali Aldoh chia sẻ đó là sự việc kinh hoàng đối với cô vì đây là lần đầu tiên bị cướp giật như vậy. Theo đó, nữ du khách từng đi du lịch 10 nước trên thế giới đặt chân lần đầu tiên đến TP.HCM vào ngày 9/3 và hai ngày sau thì gặp chuyện không hay.

“Trước đây tôi chưa bao giờ trải qua chuyện tương tự. Chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đến chuyến đi của tôi”,  nữ du khách chia sẻ. Ngay sau khi sự việc xảy ra cô đã đến trình báo với công an bị cướp giật mất: 230 USD, 1 chiếc ví, 1 sạc pin điện thoại.

Aldoh cũng cho rằng việc trình báo gặp không ít trắc trở vì cơ quan công an sở tại sử dụng tiếng Anh không thông thạo trong việc tiếp nhận thông tin. Cô cũng mong muốn TP.HCM nên lắp đặt hệ thống camera công cộng, Sân bay Tân Sơn Nhất cần có những bảng hướng dẫn thông tin cơ bản về thành phố cho du khách…

nudukhach4
Cô cho biết sẽ quay trở lại Việt Nam.

Cô chia sẻ, chuyến hành trình đã định của mình vẫn được tiếp tục. Nữ du khách cho biết, mình đi du lịch theo hình thức tự khám phá nên lịch trình có thể thay đổi. Nhưng những địa điểm như Huế, Hội An, Quảng Bình, Đà Lạt… là những nơi cần tới.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Công ty Bến Thành Tourist cho biết sẽ tài trợ cho chuyến đi xuyên Việt của nữ du khách. Mục đích giúp cô  tới những thắng cảnh đẹp của Việt Nam và để lại ấn tượng đẹp trong lòng nữ du khách.

nudukhach1
Buổi gặp mặt có nhiều phóng viên tham gia.

“Tôi sẽ về nhà kiếm tiền sau đó sẽ trở lại thăm Việt Nam, đây là đất nước an toàn. Tôi rất thích đất nước các bạn. Tôi vẫn thích Sài Gòn vì con người nơi đây rất thân thiện và họ giúp đỡ tôi rất nhiều”
, nữ du khách nói.

Trước đó, vào chiều 11-3, chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (22 tuổi, quốc tịch Ai Cập, lưu trú phường Bến Thành, quận 1) đi bộ cùng bạn trên đường Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) khi đến trước nhà số 36 thì bị hai đối tượng đi xe máy áp sát, giật túi xách.

Chị Abdu Ali Aldoh sau đó đã ngồi xuống đường, khóc và được bạn mình an ủi. Hình ảnh được ghi lại và nhanh chóng lan rộng trên báo cũng như các trang mạng xã hội. Sau khi biết được sự việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã yêu cầu cơ quan chức năng có trách nhiệm xin lỗi nữ du khách nói trên.

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao