Sau buổi dạo chơi và shopping ngày hôm qua, có vẻ như tay trống
John Keefe và tay guitar
Paul DiGiovani là mua sắm được nhiều nhất.
Viết trên trang
Twitter cá nhân của mình,
John đã khoe một danh sách những thứ mà anh chàng mới mua được ở Việt Nam. Đó là một đôi đồng hồ Rolex, một đồng hồ Brietling, một chiếc mặt nạ, một túi Louis Vuitton, một bật lửa Zippo... và điều mà tay trống của
Boys Like Girls thấy hả hê nhất là tất cả những thứ ở trên đều không phải hàng nhái.
Twitter của John
Paul DiGiovani cũng không phải tay vừa khi anh đã mang về một chiếc thắt lưng, một chiếc đồng hồ, một bàn cờ thủ công, một chiếc gạt tàn hình... đầu lâu, và một mặt nạ quỷ to dùng để trang trí trên tường. Mặc dù thích thú với việc mua sắm là vậy, thế nhưng có vẻ như
Paul không hợp với đồ ăn lắm khi mà anh chàng cũng bảy tỏ rằng mình nhớ những món ăn Ý khủng khiếp.
Không như bộ đôi ưa mua sắm kia, tay bass của nhóm là
Bryan Donahue lại tỏ khá kín tiếng. Anh không chia sẻ bất cứ điều gì trên Twitter. Còn giọng ca chính,
Martin lại cho đăng tải một tấm hình khá hài hước khi anh chàng cầm trên tay một xấp tiền Việt. Theo như
Martin "khoe" thì số tiền đó vào khoảng 2 triệu.
Martin khoe "2 triệu"
Tối nay,
Boys Like Girls hứa hẹn sẽ cùng với
Brian McFadden, Lenka và
Paul Freeman mang đến cho người yêu nhạc Việt Nam một
Hennessy Artistry 2009 không thể quên tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia. Hy vọng rằng những ấn tượng tốt đẹp của Hà Nội sau một ngày tham quan sẽ mang lại nhiều cảm hứng chơi nhạc hơn cho cả 4 chàng trai người Mỹ.
Linh Phạm