Trang chủ   >   Sao

Những bà mẹ đơn thân quyến rũ nhất làng giải trí Việt (P1)

Thứ ba, 27/10/2009 10:39

(2Sao) - Yêu và được yêu là hai điều hiển nhiên người phụ nữ đáng được nhận, nhưng đôi khi, cái sự hiển nhiên ấy không đến một cách dễ dàng với những người đàn bà hồng nhan đa truân.

Ca sĩ Phương Thanh

Một người đàn bà mạnh mẽ, với xuất phát điểm bởi sự “chân chất” nồng nàn của người phụ nữ xứ Thanh lặn lội một thân một mình vào đất Sài Thành phù hoa, chật chội. Phương Thanh là 1 trong 6 cái tên nổi bật trong dòng nhạc nhẹ cuối những năm 90 cùng thời với Hồng Nhung, Thanh Lam, Thu Phương, Siu Black, Lam Trường.






Phương Thanh
chân phương ngày mới vào nghề

Sự bền bỉ xây dựng tên tuổi đi lên từ những ngày gian khổ đã được đền đáp với những hit tạo được dấu ấn riêng của “người đàn bà giận dữ” trong âm nhạc này: Trống vắng, Một thời đã xa, Đêm lao xao… Phương Thanh được xem là ca sĩ có nhiều bạn nhất trong làng giải trí, với lối sống chân thành, hết mình vì bạn bè và rất tin người.








Với hình ảnh đằm thắm, dịu dàng khi là "gái một con"

Ít ai nghĩ rằng một người cá tính dữ dội như Phương Thanh lại có thể cam chịu làm người mẹ đơn thân không danh không phận như thế. “Người đàn ông trong bóng đêm” đã tặng chị món quà vô giá, bé , cũng như sự đằm thắm, trải nghiệm của người phụ nữ một con. Nói về người đàn ông ấy cũng là nói về “bí mật” lớn nhất của cuộc đời người phụ nữ luôn sống hết mình, vì nghiệp và vì chính tình yêu bất ngờ của số phận. Không hề có một sự trách móc hay sự ân hận về sự xuất hiện rồi biến mất (?!) của "người đàn ông trong bóng đêm".








Bức ảnh "khoe" bé hiếm hoi của "Chanh"

Phương Thanh đã đặt một dấu chấm ngắt cho sự chuyển tiếp sang một đoạn đường đời tiếp theo của cô, sự lửng lơ có lẽ bao giờ cũng quyến rũ. Nhưng, Phương Thanh đang nung nấu cho bé có thêm em, liệu rằng “người đàn ông trong bóng đêm” sẽ lộ diện?! Có lẽ, chỉ người trong cuộc mới có câu trả lời.

Ca sĩ Hiền Thục


Bức họa của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn vẽ tặng Hiền Thục thuở 17

Sự nghiệp ca hát cũng như sự nổi tiếng của Hiền Thục trải dài từ thập kỷ này sang thập kỷ kia. Không ai phủ nhận được khả năng ca hát trời cho của cô. Hiền Thục cùng Mỹ Tâm, Thanh Thảo đã từng tạo nên thế vững chắc “kiềng ba chân” một dạo trong làng nhạc trẻ bởi phong cách trẻ trung, sôi động và hút sân khấu. Không nhảy nhót, Thái – Tàu như nhạc của Thanh Thảo, không day dứt, đa mang như giai điệu của Mỹ Tâm.




Quyến rũ, trẻ trung và luôn biết thay đổi hình ảnh đúng lúc

Hiền Thục đã dành ra hai năm, hai năm cho việc sinh nở, cho chăm sóc con cái. Đã có lúc cô tự hỏi lòng mình rằng mình đã làm gì sai khi người đàn ông  từng yêu say đắm mình lại bỏ ra đi với người đàn bà khác?! Để lại dấu chấm lửng cho sự nghiệp và cuộc sống của cô một quãng lặng u hoài. Hai năm cho sự im ắng và sự biến mất của cái tên Hiền Thục trong làng nhạc Việt. Hiền Thục phải làm lại từ đầu. Tiền là điểm yếu của Hiền Thục lúc bấy giờ. Có những lúc chi ra 200 nghìn cũng là cả một sự tính toán kỹ lưỡng khi trong tay Thục là đứa con còn đỏ hỏn, bé bỏng, ngây thơ cùng hoài bão lấy lại tên tuổi để cho cả con và mẹ có được một tương lai sáng sủa.




Hai mẹ con (bé Gia Bảo) điệu trước ống kính

Khó khăn bao trùm lên người mẹ đã có tên rồi mất tên và cả sự chèn ép không khoan nhượng của “đàn chị và người bạn” tưởng chừng làm ngọn lửa trong cô bị dập tắt, nhưng showbiz không dành cho những tâm hồn không biết vượt qua thử thách. Hiền Thục đã trở lại đầy ngoạn mục với sự giúp đỡ của những cộng sự bằng series album làm mới lại những tác phẩm vang bóng một thời. Hiền Thục đã thổi một sức sống tươi mới, tràn đầy hơi thở tuổi trẻ vào những tác phẩm bị cho là cũ và khó trở thành hit lại.











Hiền Thục đã chín chắn hơn, vẻ đẹp của giọng hát và nhan sắc cũng đằm hơn. Phát ngôn của Hiền Thục khiến những người lâu nay yêu mến cô lại càng yêu cô hơn, đó là cô dùng số tiền chắt bóp thực hiện liveshow để làm của hồi môn cho con gái: “Riêng số tiền dành dụm làm show, để đấy cũng chẳng dùng đến, tôi mua nhẫn cho con gái cũng là điều... chính xác. Những điều tôi làm, vì con mình, dành cho con sau khi lập gia đình thì có gì là xa xỉ? Tôi còn muốn làm được nhiều điều tốt đẹp hơn cho con gái!”.







Khi phụ nữ nói lời chia tay trước thông thường là những lời cay độc để người đàn ông chán và từ bỏ. Nhưng đàn ông nói lời chia tay trước lại hoàn toàn ngược lại, ra đi mà không để lại một lời nào, để lại cho phụ nữ những dằn vặt câm nín và người phụ nữ không biết mình đã sai ở điểm nào, để biết đường sửa. Ở thế kỷ XXI, việc níu kéo một người đàn ông bằng một đứa con không phải là hướng đi của những người phụ hiện đại. Phương ThanhHiền Thục là những người phụ nữ hiện đại, việc giữ lại những đứa trẻ được coi như một nguồn sống mới, tăng sức sáng tạo và là một niềm vui lớn để mỗi sáng các ca sĩ thức dậy và coi đấy là bài hát tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ có được.

Anh Tuấn Anh

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (6)
  • huong (01/03/2010 06:36)

    cầu mong những điều tốt đẹp đến với họ :)

     
  • aha (29/11/2009 03:10)

    Nhầm rồi.ca sĩ Phương Thanh ko phải là người ko hạnh phúc mà chị ấy rất hạnh phúc bên con và người đàn ông của mình.anh ấy trong bóng tối để giúp chị ấy!ko muốn lộ diện vì sự xoi mói, hiếu kì của làng giải trí việt!và có thể nói chị ấy ko đơn thân chẳng qua là chị ấy ko muốn cho lộ diện người ấy mà thôi!

     
  • Trịnh Thị Hà (01/11/2009 11:30)

    Đọc bài viết này mình cảm thấy rất vui, lâu nay mình chỉ nghe nói là Phương Thanh và Hiền Thục nuôi con một mình nhưng mình không biết nguyên nhân vì sao. Nếu là mình, mình cũng làm như vậy. Nuôi con một mình thì đã sao, đôi khi còn tốt hơn là có một ông chồng chẳng ra gì bên cạnh đúng không? Hy vọng Phương Thanh và Hiện Thục sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình và là tìm được người cha tốt cho hai cháu.

     
  • cachua_vt (31/10/2009 11:42)

    Tôi hiểu nỗi lòng của những người như Thục như Thanh, tôi khâm phục sức chịu đựng bền bỉ như họ

     
  • Thanh Mai (28/10/2009 06:28)

    Nếu mà mình rơi vào hoàn cảnh 2 chị, có lẽ em không vượt qua được! Chúc 2 chị luôn vui vẻ!

     
  • Dâuta (27/10/2009 11:49)

    Chúc Chị Thục và chị Thanh mãi tươi trẻ và xinh tươi!