Trang chủ   >   Sao

Tommy Trần: Dễ bị sa ngã… trước những cô gái hồn nhiên

Thứ tư, 28/10/2009 15:47

Từng đoạt giải nhì cuộc thi Người mẫu ở Mỹ và đã có 6 năm gắn bó với sàn diễn nhiều nước trên thế giới, Tommy Trần chọn Việt Nam để phát triển sự nghiệp.

Mục tiêu tiến thân của anh không chỉ có sàn catwalk. Tommy thổ lộ - kinh doanh mới là đam mê sốngcòn. Công ty anh hiện đang “cai quản” nhiều mỹ nữ xinh đẹp đến từ Brazil, Nga, Mỹ, Pháp…

Không chỉ có vậy, kinh doanh các mặt hàng trang trí nội thất cũng là một thú yêu thích của anh. Và dĩ nhiên, danh hiệu siêu mẫu quốc tế, đi cùng gương mặt đẹp lạnh, phong cách bụi bặm của anh cũng không thoát khỏi mắt xanh của các đạo diễn, sau Nụ hôn thần chết, Tommy lại nhận được một vai dài hơi ở phim Có lẽ nào ta yêu nhau… nhưng tất cả cũng chỉ là bước khởi đầu…

Không chơi với người trong nghề

Về Việt Nam đã hơn 1 năm, nhưng chưa thấy anh có gì bứt phá. Anh có sốt ruột khi những người bạn từ Mỹ trở về đã gây dựng được nhiều tiếng tăm?

Tôi trở về Việt Nam vì thấy cơ hội kinh doanh ở đây. Tôi không sống vì người khác, cũng không để ý lấy tiêu chuẩn của người khác làm thước đo cho mình. Tôi chỉ làm những gì mình thích. Tôi là người tự do trong suy nghĩ, không bị cách sống của người khác tác động. Thật sự tôi không muốn làm người nổi tiếng, có tiếng mà… không có miếng thì cũng vậy.



Không muốn nổi tiếng nhưng anh lại chọ nghề làm người của công chúng, không chỉ biểu diễn trên sàn catwalk, anh còn tham gia đóng phim?

Người ta đưa… thì mình đẩy. Có thể nói tôi là người may mắn. Ngày trước khi vô nghề người mẫu cũng vậy, đó là một sự tình cờ. Nghề người mẫu là phương tiện cho tôi được đi nhiều nơi, sống ở nhiều vùng trên thế giới giúp tôi quan sát, học hỏi và có nhiều trải nghiệm… Về Việt Nam đã có nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi đã từ chối…
 
Nhưng lần này, tôi muốn thử sức mình, thứ hai là bộ phim có sự đầu tư nhiều nên tôi thấy thích. Nhưng mục tiêu của tôi trên hết vẫn là tập trung vào kinh doanh. Quan niệm của tôi là không bỏ tất cả trứng vào trong một cái giỏ… nên tôi vừa mở công ty đào tạo về nghề người mẫu, vừa kinh doanh đồ nội thất cùng hợp tác với các đơn vị khác trong lĩnh vực media. Tôi không chơi với những người cùng giới, đã làm người mẫu và tiếp xúc với các người mẫu quá nhiều nên tôi chọn bhững người làm tài chính, làm luật sư, ngân hàng, quỹ đầu tư… để mình có thể học hỏi ở họ nhiều hơn.



Ngay cả bản thân anh ở Việt Nam cũng không có nhiều sô diễn, nhưng anh vẫn chiêu dụ được rất nhiều người mẫu nữ nước ngoài đến Việt Nam, anh đã thuyết phục họ ra sao? Anh sẽ kinh doanh như thế nào trong thời khủng hoảng mà catse của người mẫu của công ty anh đều “hét” với giá rất cao?

Hầu hết những người mẫu quốc tế đến đầu quân cho công ty của tôi đều là bạn tôi, xuất thân từ nghề người mẫu nên tôi rất hiểu những người mẫu muốn gì. Họ muốn được du lịch, khám phá văn hóa, thưởng thức ẩm thực… và chụp những bộ ảnh đẹp của từng nước khác nhau… chứ chúng tôi không chỉ biết đến tiền… Bản thân tôi thì nhìn xa, thời điểm này tôi chỉ xây dựng những nền móng. Nói là giá cao, vì mọi người chưa quen, nhưng thời gian tới chắc chắn các doanh nghiệp trong nước sẽ rất cần những gương mặt người mẫu nước ngoài, thay vì phải trả rất nhiều tiền để mời các người đẹp nước ngoài đến, thì họ đã có thể tìm một người mẫu nước ngoài tại Việt Nam.

Hết lòng với cuộc sống

Anh bảo anh thích kinh doanh, nhưng người kinh doanh lại chặt chẽ, lý trí nhiều… còn phong cách của anh có vẻ… nghệ sĩ tính nhiều hơn? Anh bảo đã từng từ chối nửa triệu đô đóng phim ở Đài Loan để về Việt Nam làm việc?

Tôi từng từ chối nửa triệu đô vì công việc này không phù hợp, lại ngốn mất 5 năm trời ở Đài Loan, tính ra mỗi năm chỉ được 100 ngàn, thì không có gì là nhiều, lại phải làm độc quyền. Vì vậy, tôi chọn Việt Nam để thỏa sức làm những gì mình muốn. Tiền cũng quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Với tôi, luôn cố gắng làm việc hết mình, nhưng không làm cho mình quá căng thẳng, cuộc sống là phải biết vui vẻ và hưởng thụ. Tôi nghĩ phải sống cho mình trước, ra đường tôi không “đóng khung” trong những bộ cánh hào nhoáng, tôi thích la cà lề đường, ăn ốc, ăn phở… và sống một đời sống bình dân, không quá kiểu cách…



Sống ở nhiều nơi, đi nhiều nước, anh đã tích lũy được những gì, anh thường quan sát gì mỗi khi đến một nơi mới?

Tôi có máu kinh doanh nên đi đến đâu cũng có ý quan sát đến thị trường. Tôi thường tìm những người bạn thổ địa ở đó và nhờ họ hướng dẫn cho mình những danh lam thắng cảnh, những nét văn hóa độc đáo, cùng các món ăn đặc sản. Tôi là người mê ăn. Đi nhiều nơi, ở nhiều nước, điều đọng lại trong tôi chính là hãy sống thật lòng, sống hòa đồng thì ở đâu bạn cũng có thể sống được và càng đi càng thấy thế giới rộng lớn nên hãy sống hết mình. Đừng ghen tỵ thì sẽ làm mình trẻ lâu.

Làm siêu mẫu quốc tế được nhận catsê tính bằng tiền đô, anh hài lòng khi trở về Việt Nam với catsê thấp hơn?

Cái gì cũng có giá của nó… Làm người mẫu quốc tế phải bay đi bay lại rất nhiều, rất mệt và cuộc sóng cô đơn lắm, ít bạn bè sẽ dễ trầm cảm. Tôi may mắn có bạn gái chia sẻ với tôi trong giai đoạn đó. Lúc mới về Việt Nam tôi cũng chảnh lắm… nhưng không cực đoan, thấy sai là sửa nên cuộc sống của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Ở Việt Nam tôi kinh doanh lấy tiền lẻ… nhưng tôi lấy nhiều lần.

Tôi là người… dễ bị sa ngã

Luôn nói mình là người sống có trước có sau, nhưng anh đã bỏ cuộc tình 5 năm  để theo một chân dài mới quen. Mà có vẻ anh vẫn chưa chịu dừng chân?

Tôi cũng như những người đàn ông khác, cũng có những phút… yếu lòng và dễ bị cám dỗ. Trên đời này điều gì cũng phải học. Những đổ vỡ sẽ cho mình những bài học quí giá, mới biết điều gì là quan trọng với mình. Tôi cũng đã muốn ổn định và có một cuộc sống riêng của mình… nhưng có vẻ duyên vẫn chưa tới.

Anh bị đồn là sát thủ tình trường, vậy người phụ nữ như thế nào mới như mong đợi ở anh?

Sát thủ… cũng có những phút giây cô đơn. Với tôi những người phụ nữ đẹp là những người phụ nữ bao dung và biết thứ tha… vì đàn ông bao giờ cũng phạm lỗi lầm. Những cô gái hồn nhiên, sống thật và không nhiều chuyện là những cô gái dễ làm tôi… điêu đứng chứ không phải những người mẫu có thân hình sexy.

Theo Người Đẹp

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận