Trang chủ   >   Sao

Hoa Hậu Ngô Phương Lan và ngày ý nghĩa

Thứ sáu, 13/11/2009 12:28

(2Sao) - "Ở ngoài đời trông cô ấy rất đẹp, những công tác từ thiện sẽ làm cô ấy còn đẹp hơn nữa", mẹ một bệnh nhân 'rưng rưng' khi chứng kiến sự xuất hiện của Ngô Phương Lan tại bệnh viện nhi Trung Ương.

Hôm nay (13/11), Hoa Hậu Ngô Phương Lan đã đến thăm các bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Trung Ương, chuyến thăm nằm trong chuỗi tiền sự kiện Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2009 được tổ chức với mục đích từ thiện, nhằm gây quỹ dành cho trẻ em nghèo, gặp phải các vấn đề về sức khoẻ, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.


Hoa Hậu cùng đại diện Đại sứ quán Canada


Hoa Hậu bày tỏ lý do và cảm xúc về chuyến đến thăm những
bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt



Ngô Phương Lan chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện bệnh viện Nhi


Hoa Hậu lặng đi khi nghe đến hoàn cảnh của bệnh nhân đáng thương...


Diễn viên Minh Hà - đại diện công ty truyền thông Starmesas đồng hành cùng Hoa Hậu
trong chuyến đi
đang "tay xách, nách mang" những món quà do Vietfood tài trợ cho các bệnh nhi








Hoa Hậu chụp ảnh cùng bệnh nhi Mai Anh, cô bé bị ung thư máu...




Hoa Hậu "săn sóc" các bệnh nhi

Ảnh: Tâm Kem
T. Anh

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (3)
  • Smile (15/11/2009 03:16)

    Phương Lan đẹp không cần son phấn + tấm lòng chân thành và sự hướng thiện tuyệt vời = cuộc đời may mắn khi có Phương Lan!!!

     
  • Monkey (14/11/2009 07:46)

    Em đã đọc đi đọc lại bài này, nhưng mãi tới bây giờ mới quyết định comment. Em là 1 người đã có mặt trong sáng ngày hôm đó ở khoa ung bướu. Chị Minh Hà thực sự khác hoàn toàn với những gì em vẫn hình dung về 1 Diệu Ly sắc sảo, ghê gớm trong Lập trình trái tim. Chững kiến chị ấy tất bật với những túi quà cho các em bé, chuyền tới tận tay các vị khách nước ngoài và hoa hậu để họ tặng bệnh nhân rồi một mình trốn ra một góc khuất vì không muốn ai thấy chị khóc. Hay lúc chị nựng nịu, vỗ về các em bé, an ủi các bà mẹ bất hạnh em thực sự cảm động và ấn tượng rất mạnh. Có một em bé ở cùng phòng với em em bị tiêm vào đầu, khóc to lắm, mẹ em bé dỗ mãi chẳng được. Chị Hà ra nói nói gì mấy câu thế là không hiểu sao em bé cười toe toét, lại còn chịu ăn cơm nữa chứ. Em có cảm giác chị ấy rất chân thành, thật tâm chứ không diễn như một số người. Lúc đoàn khách với các nhà báo về hết rồi, chị ấy và một chị gì nữa còn quay lại, đi thăm từng phòng và lì xì cho các em bé. Chị Hà là người em nhớ nhất trong sáng hôm qua. Thực sự chị rất đẹp.

     
  • hai duong (13/11/2009 02:14)

    Cô ấy quá xinh đẹp và tuyệt vời,ước gì mình yêu đwợc nguời như cô ấy. Phương Lan ơi anh yêu em