Trang chủ   >   Sao

Vĩnh Thụy – "Tôi là người mẫu tự do"

Thứ sáu, 15/01/2010 01:57

(2Sao) – Từ trước đến nay, mọi người vẫn lầm tưởng rằng Vĩnh Thụy là người mẫu độc quyền dưới sự quản lý của một đại lý người mẫu nào đó nhưng thực tế, anh chỉ là người mẫu tự do mà thôi.


Sau cuộc thi Mister International vừa qua, công việc của anh hiện tại thế nào?
 
Tôi không phủ nhận rằng nhờ cuộc thi mà tôi cũng được biết đến nhiều hơn. Hiện tại, công việc của tôi khá bận rộn, lịch diễn thời trang được book khá nhiều và tham gia các sự kiện văn hóa nữa.

Nhiều người cho rằng việc anh lọt vào Top15 và đoạt được Giải ăn ảnh là thành công nhưng tôi cho rằng đó là thất bại, thất bại vì anh đã không lọt vào Top5 như mục tiêu đã đặt ra!
 
Bất kể cuộc thi nào cũng cần yếu tố may mắn, nó chiếm đến tận 50%... Tôi đã không may mắn để đạt được thứ hạng cao hơn như kỳ vọng khá lớn của người hâm mộ. Trong cuộc thi tôi đã cố gắng hết sức mình và cũng được đánh giá cao và sự chú ý về khuôn mặt manly và thể hình cũng khá chuẩn đấy chứ (cười).


(Ảnh: ProK)
 
Tiến Đoàn đã gây được ấn tưởng bởi lần đầu, đằng này anh lại "ôm mộng "rằng mình sẽ gây được ấn tượng với trang phục đã “mòn mắt”, ai cố vấn trang phục dân tộc cho anh vậy?
 
Vì thời gian thiết kế trang phục quá gấp thế nên tôi nghĩ rằng trang phục đấy là sự lựa chọn khá hoàn hảo vào thời điểm bấy giờ. Trang phục đã tôn được những thế mạnh của cơ thể, nó truyền thống và đã thể hiện đượcchất “man” của các vị vua thời Hùng Ca Chim Lạc. Giảng viên ĐH Mỹ thuật Thịnh Trị đã làm tốt nhất khả năng có thể của anh ấy rồi, không có gì đáng phải trê trách cả.

Cũng giống như nhắc việc đến nữ giới, dù có đi đâu, rất nhiều người nhớ về hình ảnh người con gái Việt Nam là nhớ về các tà áo dài, còn về nam giới có lẽ là hình ảnh người đàn ông Việt khá mạnh mẽ và manly trong trang phục cởi trần đóng khố thì sẽ rất hay và thú vị.

Vậy thì nam giới nước ta tham gia cuộc thi Quốc tế nào cũng nên 'cởi trần và đóng khố'?
 
(Cười) Quan điểm của tôi thì tôi thấy trang phục đó khá là ổn và “man”.


 (Ảnh: Sưu tầm)
 
Anh sẽ tham gia cuộc thi Manhunt trong năm nay như một số thông tin đã đăng tải chứ?
 
Tôi cũng chưa biết. Tôi chưa nhận được lời mời chính thức từ Ban tổ chức. Thời gian này tôi cũng khá bận rộn trên phim trường, tôi đang tham gia bộ phim "Ngày Cưới" của đạo diễn “bạc tỉLê Bảo Trung.
 
Từ chối không ít các vai diễn khác, lý do gì anh lại chọn bộ phim này? Tính cách nhân vật có điểm gì nổi bật?

Tôi đóng phim cũng không nhiều và lựa chọn khá kỹ kịch bản phù hợp với khả năng của mình. Trước đây, tôi vào vai Biển trong Chuyện tình đảo ngọc”, nhân vật nghèo rớt mồng tơi sống ở vùng biển, tiếp đến cũng lại một chàng trai khá túng thiếu. Lần này tôi xin được phép vào vai sướng một chút, đó là một “cool man”, con nhà giàu, thông minh, làm ăn giỏi và là một tay…“sát” gái.


 (Ảnh: V Studio)

Vai diễn này khá giống với anh ở ngoài đời, chắc anh sẽ không mất công diễn xuất quá nhiều đâu nhỉ?
 
(Cười) Không hẳn thế, tôi chọn phim vì nội dung phim khá hay và hơn hết được nhào nặn bởi bàn tay đạo diễn Lê Bảo Trung, tôi thấy anh ấy là một đạo diễn có tài và trong công việc thì không thể chê vào đâu được..
 
Còn công việc người mẫu thì sao? “Lao đầu” vào đóng phim thế, thời gian nào đi diễn, anh là người mẫu độc quyền cho một đại lý người mẫu mà!
 
Tôi chưa bao giờ là người mẫu độc quyền cả. Nhân đây, tôi cũng xin được nói luôn, hiện tại tôi là người mẫu tự do. Trước đây, tôi cũng định nhờ anh Tiệp Venus làm quản lý cho tôi, thế nhưng vì thời gian này tôi phải tập trung cho vai diễn thế nên không thể dành hết thời gian cho thời trang. Vì như thế, lịch diễn và chụp hình của tôi sẽ được lấp khá kín trong tuần, không còn thời gian dành cho các đam mê khác như điện ảnh nữa.
 
Một mình như thế có cực lắm không?
 
Cũng không cực lắm đâu anh à. Vì tôi cũng biết cân bằng thời gian dành cho điện ảnh, thời trang và cả vui chơi nữa. Những lúc không công việc, tôi lên mạng đọc báo, đi chơi bowling và các hoạt động ngoài trời cùng bạn bè và các anh chị thân.
 
Còn đi chơi với bạn gái, lần trước có người bắt gặp anh ngồi với một cô gái cũng khá xinh!
 
Hôm nào vậy anh? Chắc đó là em họ của tôi đấy. Tôi làm gì có ai đâu. (cười lớn)


  (Ảnh: V Studio)

Anh độc thân vì anh chưa chín chắn thì phải, tôi vừa đọc được một bài báo Trúc Diễm chê anh rằng cô ấy không đời nào yêu anh vì anh thiếu…chín chắn?
 
Uhm…Trúc Diễm xinh đẹp như một cô công chúa, cô ấy vào vai Bạch Tuyết tuyệt quá, tính cách  nổi bật của Bạch Tuyết trên phim khá tưng tửng và hơi mơ mộng hão huyền. Có lẽ, Diễm đôi khi vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh của Bạch Tuyết vì cô ấy quá nhập tâm.

Anh có buồn không khi cô ấy nhận xét về mình thế?
 
 Mỗi người có một quan niệm khác nhau và cũng có cả những tiêu chí khác nhau để chọn một nửa của mình. Tôi không nghĩ gì về lời nhận xét này vì cũng chưa có ý định “chinh phục” cô ấy. Chừng nào Trúc Diễm phàn nàn rằng Thụy thiếu đứng đắn thì mới đáng sợ! (Cười lớn).
 
Chúc anh sớm tìm được 1 nửa của mình nhé!

Anh Tuấn Anh

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận