Trang chủ   >   Sao

Khánh Phương mang "Khăn gió ấm" đến trẻ em S.O.S

Thứ hai, 25/01/2010 10:12

(2Sao) - Tranh thủ ra Hà Nội ít ngày diễn, Khánh Phương và FC của mình đã có một buổi gặp mặt và vui chơi ý nghĩa với các em nhỏ làng trẻ em S.O.S Birla.

Đúng 14h20 ngày Chủ Nhật, 24/01, Khánh Phương và gần 20 thành viên của FC đã có mặt tại Birla. Nằm ở cuối đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hà Nội làng trẻ em S.O.S Birla với hơn 100 em nhỏ mồ côi đã đón Khánh Phương và các bạn trong FC của anh vào một buổi chiều khá lạnh. Nhưng không khí ngay lập tức đã ấm lên trong phòng giao lưu bằng những tiếng cười và sự háo hức của các em với ca khúc "Chiếc khăn gió ấm".


Chia quà bánh cho các em










... Chơi trò chơi "Mèo đuổi chuột" và "Bịt mắt bắt dê"
(Khánh Phương làm "dê" rất giỏi, rất khó bắt được)


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Cùng hát "Chiếc khăn gió ấm"

Không ngờ có nhiều em nhỏ thuộc ca khúc "Chiếc khăn gió ấm" đến thế. Các em vừa ăn bánh kẹo vừa hát theo ca sĩ Khánh Phương và các anh chị lớn. Trong chương trình còn có khá nhiều trò chơi và các màn biểu diễn của cả thành viên FC lẫn các em nhỏ của làng trẻ Birla.


"Cho em lên hát với!"




Bé "xoăn" Goo Jun Pyo và "Cháo" của làng trẻ Birla


Chương trình diễn ra tới hơn 2 giờ đồng hồ. Sau khi vui chơi với các em, Khánh Phương và thành viên FC của mình đã đi thăm nơi ăn ở của các em, đặc biệt là 4 khu nhà của làng trẻ và  cùng các em đi dạo trong khu sân chơi. Đến gần lúc về rồi mà mọi người vẫn còn lưu luyến. Đặc biệt các em nhỏ cứ đòi dắt tay Khánh Phương đi dạo, dẫn anh đến tận khu nhà nơi em ở.


Dù đã quàng khăn nhưng Khánh Phương vẫn ho rất nhiều








Vừa nghe điện thoại vừa liên tụckí tặng ảnh






Đi thăm nhà và khu vui chơi


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Chuyến đi đã thành công tốt đẹp


Chụp hình kỉ niệm - Khánh Phương, thành viên FC và các em nhỏ

Phóng viên 2Sao đã phỏng vấn Khánh Phương về suy nghĩ của anh sau chuyến đi thăm làng trẻ em Birla, Hà Nội

Hình như anh đang bị ốm, tôi thấy anh ho khá nhiều trong buổi giao lưu. Sau hơn hai tiếng đồng hồ đi thăm và vui chơi với các em, anh có mệt không?

Vâng, thời tiết Hà Nội lạnh quá (cười). Nhưng hôm nay tôi chẳng thấy có gì mệt mỏi mà ngược lại còn rất vui. Tôi đã nghe nói nhiều về làng trẻ em S.O.S tại Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến thăm các em. Tôi rất bất ngờ được đi xem cách tổ chức nơi ăn chốn ở cho các em và quản lý các em sinh họat cũng như học tập. Hôm nay tôi và các bạn trong FC của mình đến thăm làng trẻ và được đóng góp một chút quà nhỏ cho các em ăn Tết, ngoài ra còn cùng với các mẹ ở đây mang đến niềm vui cho các em. Tôi nghĩ những nghệ sĩ cần phải quan tâm hơn nữa đến những họat động như thế này hơn nữa.

Đây có phải lần đầu anh tham gia họat động xã hội ở miền Bắc?

Đúng vậy. Tôi đã tham gia các nhiều chương trình từ thiện cũng như quyên góp trong Nam như các chương trình gây quỹ hỗ trợ người nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em lang thang... nhưng ở miền Bắc và ở Hà Nội thì đây là lần đầu tiên.

Anh sẽ tổ chức những chuyến đi thăm như thế này thường xuyên hay chỉ theo sự kiện?

Tôi sẽ cố gắng tổ chức thường xuyên. Đặc biệt mỗi lần ra Hà Nội tôi sẽ cố gắng tham gia những chương trình như thế này cùng với các thành viên FC của mình. (Cười rất tươi)

Cảm ơn anh và chúc anh nhiều thành công!

H. Hương Giang
Ảnh, clip: Pinky

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (1)
  • Nguyễn Thu Thương (25/01/2010 01:52)

    Ngày hôm đó thật là vui...FC mình đã có một hành động thật là ý nghĩa..vui quá...:D