Trang chủ   >   Sao

Lý Băng Băng: Nàng thơ trên Vogue

Thứ hai, 08/02/2010 00:44

(2Sao) – Với vẻ đẹp thuần khiết đúng như cái tên của mình, Lý Băng Băng đã trở thành một nàng thơ mang sức quyến rũ không gì cưỡng nổi trên tạp chí “Vogue” số ra mới nhất.

Là số ra tháng 2/2010 nhưng cũng là những ngày cuối cùng của năm cũ theo lịch truyền thống của Trung Quốc, vì vậy, đây là dịp để người đẹp họ Lý nhìn lại chặng đường hơn 10 năm đeo đuổi nghệ thuật đầy gian nan vất vả. Có lẽ ít ai biết rằng, một trong những gương mặt đắt giá nhất của điện ảnh Trung Quốc hiện tại lại từng đứng trên giảng đường trong vai trò là một cô giáo.


Lý Băng Băng

Lý Băng Băng tiết lộ, từ nhỏ cô đã thích văn nghệ, thế nhưng, thời điểm cô lớn lên, ấy là thời kỳ mà toán, lý, hóa đang là một thứ mốt, những ca hát, nhảy múa đều không phải là ngành nghề, không được mấy người coi trọng. Lý Băng Băng thì môn văn quá giỏi, trong khi các môn toán lý lại luôn bị phê bình. “Vì thế từ nhỏ tôi đã luôn cảm tự ti, thấy mình rất ngốc nghếch”.

Trường sư phạm tuyển sinh, thầy giáo khuyên cô đi thi, thi đậu, rồi tốt nghiệp, công tác. Thế nhưng Lý Băng Băng luôn cảm thấy trong người bứt rứt, khó chịu mới nói với bố mẹ cô muốn thi đại học. Khi đó, vừa khi có cơ hội thi vào đại học là cô thi ngay mà không cần biết trường Học viện Hý kịch Thượng Hải cô chọn khi đó là thế nào.



Thi đại học là quyết định đầu tiên mà tôi chủ động tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của bản thân mình. Bởi vì trước sau tôi là kiểu người luôn nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Nhưng kỳ thực, thi đại học cũng là tôi hoàn thành chỉ tiêu của một đứa con ngoan trong mắt bố mẹ. Khi nhỏ bố tôi từng nói rằng, con phải thi đại học, con thi đậu đại học tức là con đã thắng. Vì thế khi đó tôi đã nghĩ rằng, thi đậu đại học là mục đích cuối cùng của cuộc đời mình. Sau đó tôi mới biết, đó vốn chẳng phải là điểm kết thúc mà là điểm bắt đầu”, Lý Băng Băng tâm sự.





Lý Băng Băng đã bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình ngẫu nhiên như thế. Có điều, từ điểm khởi đầu ấy cho đến hiện tại, khi cô đã ở đỉnh cao của sự nghiệp, khi Lý Băng Băng đã trở thành một trong những cái tên đắt giá nhất của điện ảnh Trung Quốc người ta đều biết rằng nó hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.





Thế nhưng, với Lý Băng Băng, những giải thưởng những vinh danh không phải là tất cả: “Tôi là người rất tin vào vận mệnh. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu không phải là của mình thì sẽ không bao giờ là của mình cả. Cuộc đời không thể cưỡng cầu điều gì cả. Vì vậy, tôi không bao giờ vì một cái gì đó mà vui sướng tột độ, cũng không vì một tình cảnh nào đó mà trở nên đau khổ bi thương”.

Lê Văn
Theo Vogue

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận