Trang chủ   >   Sao

Ngô Phương Lan rất mê Tết Việt

Chủ nhật, 14/02/2010 00:15

(2Sao) – Hai năm trở lại đây, Hoa hậu Ngô Phương Lan mới được đón Tết ở Việt Nam. Cô chia sẻ, cô rất thích không khí ngày Tết truyền thống của dân tộc.

Sống ở Thuỵ Sỹ từ nhỏ, Ngô Phương Lan đã đón Tết ở Việt Nam bao giờ chưa?

Đây là cái Tết thứ hai của Lan ở Việt Nam. Lan không ngờ là Tết ở Việt Nam lại vui như vậy.


Hoa hậu Ngô Phương Lan rạng ngời trong nắng xuân

Đón Tết ở Việt Nam và đón Tết ở nước ngoài, hai cảm xúc khác nhau như thế nào?

Thực sự thì Tết ở đâu cũng vui cả. Ngày còn ở Thuỵ Sỹ, Lan và gia đình thường tổ chức một bữa tiệc để tụ họp kiều bào Việt ở nước ngoài. Lúc đó, Lan được gặp những người bạn ở Anh, Pháp, Đức… - những người mà rất lâu Lan mới được gặp một lần. Chương trình cũng mời các ca sĩ, các danh hài Việt Nam đến biểu diễn. Nhưng niềm vui ấy cũng chỉ kéo dài được một ngày, đến ngày hôm sau là mọi người lại đi làm, đi học như bình thường. Còn Tết ở Việt Nam thì rất dài, niềm vui cũng dài theo. Tết Việt Nam còn rất ấm cúng bởi anh em, bạn bè tụ họp và bỏ qua cho nhau những điều không hài lòng.

Lan thích nhất món ăn nào của ngày Tết?

Đó là bánh chưng, đặc biệt là bánh chưng do bà Lan gói. Bà cũng có tuổi rồi nên không phải năm nào cũng tự làm được nhưng hai năm nay Lan về Việt Nam nên bà đều tự tay gói bánh cho cháu. Bà Lan gói bánh rất khéo, Lan có học gói như bà mà vẫn chưa thành công.



Thời khắc nào Lan thích nhất trong năm mới?

Lan thích không khí của giao thừa, mọi người trong gia đình tụ họp, cùng nhau đón năm mới sang rồi lên chùa xin lộc, sau đó thì ăn và đi hát. Đó là những phong tục rất hay ở Việt Nam mà bao năm sống ở nước ngoài, Lan chưa được trải qua.

Thích thú với Tết Việt Nam như vậy, chắc hẳn Lan dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho Tết?

Lan không có nhiều thời gian nhưng cũng đi Hàng Mã, Phố Cổ chọn đồ đón Tết. Cả chợ hoa nữa, Lan rất thích chợ hoa nhưng đi chợ hoa, đôi lúc Lan cảm thấy không vui khi nhiều người bẻ hoa.

Lan đã lên kế hoạch đi chơi Tết chưa?

Lan dành trọn hai ngày đầu năm cho gia đình và bạn bè, sau đó đến mùng 3, Lan sẽ bắt đầu thực hiện chuyến từ thiện ở miền Trung. Đối với Lan, được mang quà biếu tới những nơi xa xôi và những người khó khăn là một niềm vui rất lớn.



Động lực gì khiến Lan làm từ thiện không ngừng nghỉ như vậy?

Trước hết đó là một việc làm ý nghĩa mà Lan tin nếu ai đã từng tham gia đều rất thích. Phải qua những hoạt động như vậy, Lan mới biết rằng còn rất nhiều khó khăn cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng. Nếu chỉ ngồi ở văn phòng, không ai có thể thấy được điều đó. Hơn nữa, khi tham gia các hoạt động từ thiện, Lan nâng cao được kinh nghiệm sống cho mình.



Có phải Lan muốn hướng tới một hình ảnh mẫu mực của Hoa hậu với việc chuyên đi làm từ thiện nên tránh tham gia các sự kiện, các bữa tiệc như nhiều người nổi tiếng khác?

Hoàn toàn không phải vậy. Lan nhận được khá nhiều lời mời tham gia các sự kiện, các bữa tiệc. Đó cũng là một niềm vui, Lan cũng thích nhưng đành phải từ chối vì không đủ thời gian. Hiện tại, Lan có nhiều công việc phải làm và các chuyến đi từ thiện cũng chiếm khá nhiều thời gian. Lan nghĩ, mỗi người phải tự chọn cho mình một hướng đi và chọn công việc nào cần thiết hơn.



Năm mới, Lan có thể chia sẻ về dự định trong năm tới của mình?

Năm tới, song song với các hoạt động từ thiện, Lan đã lên khá nhiều kế hoạch cá nhân. Lan có hướng đi sẽ phát triển sự nghiệp chính trị, văn hoá nên cần học tập rất nhiều để chuẩn bị cho những bước đi sắp tới. Kế hoạch cụ thể thì cho phép Lan xin giữ bí mật. Hai năm qua, Lan đã được làm quen với phong cách làm việc, văn hoá và suy nghĩ của người Việt Nam nên trong thời gian tới, Lan sẽ tìm cho mình cơ hội để phát triển ở quê hương mình.  



Năm mới, Ngô Phương Lan muốn nói gì với tất cả độc giả 2Sao?

Lan xin chúc tất cả mọi người một cái Tết an lành và một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, làm ăn phát đạt và sức khoẻ dồi dào.

Cảm ơn Ngô Phương Lan. Chúc Lan có một năm mới thành công!

Tùng Chi
Ảnh: Cường Cao

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận