Trang chủ   >   Sao

Duy Uyên: tôi muốn "vẹn tròn vợ chồng son"

Thứ ba, 09/03/2010 01:30

(2Sao) – Nghĩa là không đi diễn, không thu âm và không khán giả!

Hay tin chị chuẩn bị đám cưới, khá nhiều khán giả bất ngờ, vì họ cứ nghĩ Duy Uyên và Mắt Ngọc “mãi mãi teen” và không chịu lớn!

(Cười lớn) Nhóm "Mắt Ngọc" được trưởng thành từ cái nôi nhà Văn Hoá Thành Phố và được khán giả quen mắt, quen tai từ khi còn rất nhỏ. Thế nên, khán giả vẫn nghĩ rằng chúng tôi còn bé bỏng, nhưng thời gian dần trôi, chúng tôi phải lớn và nghĩ đến hạnh phúc riêng và thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Anh thấy đấy, tôi cũng đã 27 rồi, độ tuổi không sớm mà cũng không muộn.
ô

Vol4 là album cuối cùng của Duy Uyên với "Mắt Ngọc"?

Người đàn ông nào đã chinh phục được chị, một người được xem là xinh đẹp và cũng khá “chảnh”?

Cách đây hai năm, tôi gặp anh ấy trong một buổi tiệc của một người bạn. Có lẽ là “tiếng sét” ái tình đã “đánh” vào chúng tôi, chúng tôi cảm nhận rằng chúng tôi đã thuộc về nhau. Tôi may mắn khi gặp được anh ấy. Anh ấy là một người ít nói, điềm đạm, hiền lành, nói chung anh ấy là một người tốt.

Chị là một người người nổi tiếng, hoạt ngôn và bị “hút” bởi người ít nói?

(Cười)Đúng là trái cực sẽ hút nhau. Tôi cảm nhận anh ấy là người đem lại cho tôi cảm giác bình yên và một mái ấm gia đình trọn vẹn. Hai năm yêu nhau đủ cho chúng tôi chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Khi quen tôi, anh ấy không hề biết tôi là ca sĩ hay người nổi tiếng, tôi và anh được sinh ra để dành cho nhau vậy.

Anh ấy làm nghề gì vậy chị?

Anh ấy tên Tường Huy, hơn tuổi tôi và hiện là giám đốc nhân sự một công ty xăng dầu.

Anh ấy có can thiệp vào quyết định nghỉ hát của chị ở nhóm “Mắt Ngọc” không?

Không. Tự tôi quyết định, tôi muốn dành nhiều thời gian để vun đắp cho tổ ấm của mình. Tôi cũng muốn được trải qua thời gian vợ chồng son một cách trọn vẹn: không đi diễn, không thu âm và không khán giả. Chỉ có Duy Uyên đời thường với cương vị một người vợ đơn thuần không nổi tiếng.

Chị hình dung về hôn nhân thế nào?

Hôn nhân là một cuộc phiêu lưu khá mạo hiểm nhưng chứa đựng rất nhiều điều ngọt ngào. Và quan trọng nhất vẫn là hai nhân vật chính, phải biết giúp đỡ, nâng niu, chiều chuộng để có thể vượt qua rất nhiều sóng gió, thử thách trong đời sống hôn nhân.



Chị có bí quyết gì để giữ lửa cho mái ấm hạnh phúc đấy không?

Trước đây, tôi ham chơi nhưng khi có gia đình rồi tôi sẽ phải vun đắp chứ. Anh ấy là người chín chắn, rất biết nhường nhịn tôi mỗi khi tôi trái tính. Nhưng cũng không vì thế mà tôi làm hơn, tôi là người rất biết điều. Gia đình có êm ấm hay không phụ thuộc vào cả hai phía.

Chị biết nấu ăn?

Mẹ tôi là người nấu ăn rất ngon, tôi đã và đang học được từ bà rất nhiều bí quyết nấu ăn ngon. Các món ăn ngon của người vợ sẽ níu chân người chồng về nhà ngay sau khi tan sở chính vì thế tôi đã chú ý hơn cho việc bếp núc chứ không sao nhãng như hồi "hát hò" trước đây. (cười)

Chị có định sinh em bé sau khi cưới?

Cũng tùy duyên thôi, tôi để mọi chuyện tự nhiên, ông trời cho lúc nào thì mình nhận lúc đó. Tôi cũng không đặt nặng vấn đề con trai hay con gái đầu lòng cả.

Hậu hôn nhân, không ca hát, chị sẽ làm gì để “giết" thời gian?

Tôi đang muốn hoàn tất khoá học MBA sắp tới cũng như toàn tâm cho việc gia đình và các các kế hoạch kinh doanh của riêng mình.

Cám ơn chị và chúc chị hạnh phúc với mái ấm của mình!
T.A

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (2)
  • ha (02/08/2010 06:02)

    chúc chị luôn hạnh phúc

     
  • Huyền Như (10/03/2010 01:44)

    CHị Uyên thật đẹp! chúc chị hạnh phúc!