Sự thật thì cô nàng kiện E-Trade về việc lợi dụng tên Lindsay trong một clip quảng cáo gần đây của công ty. E-Trade vốn khá nổi tiếng với những clip quảng cáo về các em bé biết nói một cách rất ngộ nghĩnh. Trong clip quảng cáo lần này, “milkaholic Lindsay” được được nhắc tới như một nhân vật thứ ba xen vào “mối tình” của 2 cô cậu nhóc tì mới biết ngồi.
milkaholic Lindsay (áo đen) -" nhân vật thứ ba" trong "mối tình nhóc tì" trong clip
bị kiện vì "dám' nhại"lại Lilo ngoài đờiLilo cho rằng quảng cáo này “ám chỉ” tới bản thân cũng như đời sống riêng tư của mình. Và như thế, cô nàng “xứng đáng” được đền bù 100.000 USD cho sự “mất mát” phải chịu đựng từ việc này.
Theo luật sư của “cô nàng lắm chiêu”, những người sản xuất rõ ràng có dụng ý khi “sử dụng tên Lindsay mà không phải một cái tên khác như Susan chẳng hạn. Mặc dù không nhắc đầy đủ cả tên và họ Lohan nhưng bất cứ ai xem clip cũng có thể thấy ngay rằng họ đang ám chỉ về cô ấy. Cái tên làm nên nghệ danh, cũng giống như Oprah hay Madona vậy”
Grey Group - công ty sản xuất clip quảng cáo khẳng định đó chỉ là sự lựa chọn một cái tên thông dụng giữa muôn vàn cái tên khác mà thôi.
Còn với số đông cư dân mạng thì cho đây như một “trò lố” thêm vào bộ sưu tập vốn không thiếu các “sự vụ” của Lilo.
Xem clip quảng cáo "Bạn gái nhóc tì" của E-Trade

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Vĩnh An
Theo NYPost