Người xưa có câu:
"Cái răng cái tóc là góc con người", quả đúng không sai. Ai có được mái tóc khỏe đẹp chứng tỏ người đó trẻ lâu, răng trắng bóng nghĩa là người đó có nụ cười tươi mà một nụ cười lại bằng mười thang thuốc. Đối với
Jessica Simpson có lẽ khi bạn nhìn cô ấy thì ắt hẳn sẽ thấy hàm răng của nàng kiều này miễn chê. Nhiều người đặt câu hỏi chắc để có được nụ cười đó, cô nàng phải vung tới triệu đô la chư không ít. Liệu có đúng là như vậy? Hãy nghe chính chủ nhân của nụ cười xinh này tiết lộ!
Khi được phỏng vấn trên chương trình
iheartradio,
Jessica đã thú nhận:
"Tôi không đánh răng đâu. Không đánh gì hết, thật sự đó!!". Vậy không đánh răng mà cô nàng có thể chịu được sao?
Jessica biện hộ ngay cho thói quen này của cô:
"Tôi chỉ sử dụng nước súc miệng Listerine và thỉnh thoảng dùng áo len để chà. Thực tế thì thỉnh thoảng tôi cũng đánh răng đó nhưng răng tôi lại cực kỳ khỏe nên tôi chỉ súc miệng thôi. Có lẽ khi 60 tuổi, tôi vẫn giữ được hàm răng như vậy."Nữ ca sĩ này cũng tiết lộ thêm rằng, cô thích ăn bất cứ đồ ăn gì được chiên hay rán và các chế độ dinh dưỡng của cô không phải lúc nào cũng là tốt nhất.
Jessica nói:
"Tôi lớn lên ở Texas, cá ở đây không tươi nên chúng tôi thực sự không phải là những người khỏe mạnh nhất. Mẹ tôi cũng không ép tôi ăn uống một cách chỉn chu."
Video phỏng vấn Jessica về bí kíp giữ răng đẹp
Khi đề cập đến vấn đề tình cảm, cô nói rằng cô sợ một ngày nào đó sẽ trở thành một bà cô già sau sự thất bại trong hôn nhân với nam ca sĩ
Nick Lachey và chia tay với rocker
John Mayer và cả
Tony Romo.
Jessica tâm sự:
"Tôi hy vọng sẽ không phải chết một mình. Mong rằng tôi có thể tìm thấy một người đàn ông hiểu cuộc sống của tôi và mục đích của tôi. Tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông phù hợp."Nếu muốn mau mau kiếm được đức chồng như ý thì có lẽ
Jessica nên chăm chỉ đánh răng hơn còn không cô sẽ không bao giờ tìm được một người đàn ông không đánh răng giống mình mà đủ tiêu chuẩn cô đưa ra.
Linh Nguyễn (Theo AW, SP)