Đàm Vĩnh Hưng: Sinh nhật củng cố thương hiệu
Tối 1/10, sau live show Người tình được tổ chức thành công tại ba miền đất nước hồi tháng 8, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục củng cố thương hiệu ca sĩ giải trí hàng đầu Việt Nam bằng một sinh nhật hoành tráng dành cho 400 khách mời tại Vila FB ở TP HCM. Sinh nhật của chàng ca sĩ Xin lỗi tình yêu đã làm tắc một đoạn đường trên phố Sương Nguyệt Ánh.
Diễm My: Sinh nhật để khoe du thuyền
7/12/2009, Diễm My bước sang tuổi 48. Một sinh nhật được tổ chức dành cho những người bạn thuộc hàng Vip của thế giới sao Sài Gòn được tổ chức trên du thuyền riêng của vợ chồng Diễm My trị giá 2 triệu USD (gần 40 tỷ tiền Việt).
Hồng Nhung – Sinh nhật hoành tráng chờ album mới
Mới đây, ngày 15/3 sinh nhật của Bống Hồng Nhung kỷ niệm ngày cô bước sang tuổi 40 cũng được tổ chức hoành tráng tại khu biệt thự sang trọng và lộng lẫy Cham Charm.
Đoan Trang: Quảng bá sinh nhật từ sớm
Để chuẩn bị cho buổi tiệc mừng sinh nhật chính mình vào ngày 4/2/2010, Đoan Trang đã lên một lịch trình quảng bá rất chuyên nghiệp. Poster chương trình được giăng tại Villa FBcả tuần trước khi ngày sinh của ca sĩ Guốc mộc diễn ra. Cô cũng tham gia một số buổi chụp hình để quảng bá cho đêm dạ tiệc Red Latino trước đó nhiều ngày. Đoan Trang biến đêm sinh nhật thành sân khấu mini để trình diễn các ca khúc latin quen thuộc vốn là sở trường của mình như Sway, Smooth, Mambo và nhiều ca khúc hit như Quạt giấy, Guốc mộc…
Rất nhiều khách mời là người nổi tiếng trong giới giải trí từ hoa hậu Mai Phương Thúy, ca sĩ Hồng Nhung, Phương Thanh, Hà Anh Tuấn tới dự. Sinh nhật của thỏi chocolate này được đưa tin nhiều ngày liền trên báo chí.
Giờ đây, sinh nhật xa xỉ không chỉ là chuyện của các sao ở trời Tây. Tại Việt Nam, người nổi tiếng đã bắt đầu biết sử dụng ngày này đểđánh bóng tên tuổi. Thậm chí ngày thôi nôi, sinh nhật của con cũng được tổ chức rất hoành tráng. Một số ngôi sao đã mượn ngày sinh nhật của mình để đấu giá gây quỹ từ thiện, ủng hộ người nghèo. Tuy nhiên, số tiền thực tế của việc đấu giá này được sử dụng với mục đích gì vẫn là chuyện chỉ sao mới biết. Nhưng có một sự thật là, khi thông tin về những bữa tiệc xa hoa này được đăng tải trên báo chí người ta mới nhận ra hóa ra giấc mơ của người người muốn trở thành ca sĩ, diễn viên là có cơ sở.
tất cả mọi việc họ làm đều có lý do của riêng họ . bạn đừng ghép họ vào tội "xa xỉ "và " sao không sử dụng những đồng tiền bỏ ra đấy mà đi làm từ thiện " làm từ thiện không chỉ có tiền mà cần phải có tấm lòng nữa bạn à
mình thấy đứng vì các sao sử dụng ngày vui của mình để đánh bóng tên tuổi và quá xa xỉ, sao không sử dụng những đồng tiền bỏ ra đấy mà làm từ thiện đi :(