Trang chủ   >   Sao

Trà My Idol: Tôi không phải gái hư

Thứ bảy, 26/06/2010 12:25

(2Sao) - "Đúng là rất nhiều người nói tôi hư nhưng chưa chắc những người đó đã thấy tôi hư và bản thân tôi thấy mình chưa làm gì đến mức bị gọi như thế", Trà My thẳng thẳn chia sẻ.






My nghĩ gì khi tự dưng bị mọi người gán cho mác “gái hư”?

Tôi thừa nhận mình là người tiêu tiền rất phung phí, thích gì là mua đó, nhưng tôi không tiêu vào những chỗ ăn chơi, tôi không đi vũ trường, nhiều lắm thì một năm đi một lần vào dịp thật đặc biệt như sinh nhật bạn bè. Còn những người dám mở miệng nói tôi là gái hư thực chất họ không biết gì về tôi, thậm chí chưa tiếp xúc với tôi bao giờ. Miệng lưỡi người đời tôi không quan tâm cho lắm.





Nhưng tin này bắt nguồn từ người rất gần gũi với bạn – Hà Dũng?

Với nhạc sỹ Hà Dũng lại là một phương diện khác. Tôi là người đầu quân trong công ty của anh nên đương nhiên người quản lý sẽ phải nghe thông tin ở ngoài rất nhiều và chuyện nói xấu nhau trong giới showbiz không phải là chuyện hiếm.

Đặc biệt thời gian tôi đầu quân về công ty của Hà Dũng, và được công ty đẩy mạnh việc phát triển sự nghiệp thì tôi càng bị nhiều người ganh ghét, mà tánh tôi thì quá thẳng, không lươn lẹo được như người ta nên càng bị ghét. Nhưng thật sự tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó Hà Dũng lại nói như thế, lúc trước khi còn hợp tác với nhau nếu không đi diễn thì tôi đi phòng trà nghe nhạc cùng với nhạc sỹ và mọi người trong công ty. Vậy thời gian đâu mà tôi đi vũ trường?



Tức là đến bây giờ My vẫn không hiểu tại sao Hà Dũng lại nói bạn hư?

Thật ra có một vấn đề là thời điểm đó tôi quyết định tách ra khỏi công ty và hai bên đang có những hiểu lầm không hay. Tính tôi rất nóng, khi đã không làm việc được nữa thì tôi muốn mình tự lo công việc của  mình. Thời gian đó tôi trả lời phỏng vấn một kiểu, nhưng cách viết của báo chí theo kiểu “châm chọt”, nên khi nhạc sỹ đọc bài thì lên tiếng phản bác và tôi bị xem như là một đứa phản bội. Nhưng sau đó tôi và nhạc sỹ Hà Dũng đã ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn với nhau, mọi thứ sau đó đã được giải quyết. Giờ đây mối quan hệ giữa tôi và nhạc sỹ vẫn bình thường, đôi khi trong công việc cần giúp đỡ, hay cần ý kiến gì đó tôi vẫn gọi và xin ý kiến từ nhạc sỹ.



Nhưng hậu quả là mác “gái hư” đã bị mọi người chỉ định cho bạn?

Thật ra, còn nhiều vấn đề khác nữa cùng xảy ra một lúc. Lúc trước khi tôi chưa vào Sài Gòn, còn hoạt động  ngoài Hà Nội, nhóm của tôi hay diễn tại các quán bar nên đã có từ trước những lời nói không hay. Và cùng thời gian đó Hoàng Thùy Linh trưởng nhóm của tôi ngày xưa lại vướng vào scandal. Một khi thông tin dồn dập và không mấy tốt đẹp xuất hiện cùng lúc thì việc mọi người hiểu như thế cũng không có gì lạ.



My nghĩ gì về những scandal với Hà Dũng mà bạn đã trải qua?

Lúc trước tôi bị săm soi rất nhiều, làm gì cũng có cụm từ Hà Dũng theo sau, thậm chí thời gian đầu tôi không quen nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy nó bình thường.

Bây giờ Trà My đã tự đứng được trên đôi chân của mình. Nhìn lại việc đầu quân về cho Hà Dũng bạn thấy đó là một quyết định đúng hay sai?



Trong cuộc sống không có vấn đề nào mà đúng hay sai tuyệt đối. Tôi nghĩ có những điều mình quyết định có thể sai nhưng nó đã trải qua rồi nên buộc lòng mình phải thừa nhận nó và nó vẫn đúng trong cuộc đời mình. Quan trọng  là mình học được gì từ những sai lầm đó, không ai trưởng thành hơn nếu không gặp sai lầm. 

Ngay cả việc tôi tự tách mình ra khỏi công ty đã và đang tạo bệ phóng cho mình khá tốt, đối với nhiều người tôi làm việc này là sai, nhưng đó là quyết định của tôi. Tôi đã đủ lớn để tự đi trên đôi chân của mình, và không ai khác mà chính tôi sẽ chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.



Trà My chơi thân với Hoàng Thùy Linh. Vậy trong thời gian bạn gặp chuyện lùm xùm với Hà Dũng thì Hoàng Thùy Linh có chia sẻ gì với bạn không?

Không, tôi có công việc của tôi, Linh có công việc của Linh. Căn bản hai đứa quá hiểu tính nhau, không nhất thiết phải giã lã với nhau chi cho mất công. Đâu nhất thiết cứ có scandal thì phải đứng bên nhau, hai chúng tôi quen biết nhau cũng đã 10 năm rồi tuy tính cách của 2 đứa không hợp nhưng vẫn là chị em vì đó là tình nghĩa 10 năm. Ngay cả trong một gia đình cũng thế, anh chị em ruột còn không hợp tính hợp nết của nhau nữa là.



Có lần Linh lên báo và trách những người bạn hờ hững không quan tâm Linh lúc Linh bị scandal. My nghĩ sao?

Nghe câu này tôi thấy buồn cười, mỗi người làm một công việc riêng. Tôi trong này, Linh ngoài kia, mỗi đứa có công việc riêng, tôi còn không có thời gian để nghỉ ngơi, ngay cả lên mạng tôi cũng không có thời gian, thì làm sao tôi có thể ở bên Linh. 

Chơi với nhau rất lâu nhưng không phải cứ thân thì phải như thế này, thế kia. Lúc đó quá nhiều người an ủi Linh rồi. Có rất nhiều báo thời điểm đó nói tôi cũng ở bên cạnh Linh nhưng tôi chưa bao giờ trả lời như thế. Tôi biết tính cách của Linh và Linh biết tính cách của tôi. Linh là một đứa con gái rất kiên cường. Giả dụ như tôi bị gì đó mà tất cả mọi người đều biết thì cũng không ai gọi điện cho tôi cả. Tôi sống không phải bằng cái mà người ta an ủi và Linh cũng thế.

Tôi và Linh giống nhau một điểm mình sống cho mình không phải sống cho người ta, những thứ người ta an ủi, mình sẽ ghi nhớ nhưng những thứ đó không làm gì được cho mình hết. Cái chính là nó có làm được gì cho mình không hay mình phải tự làm.

Mỗi người có một cuộc sống riêng. Nói tôi an ủi Linh thì tôi không biết ai ủi chuyện gì. Giữa tôi và Linh ngoài tình nghĩa bạn bè còn có cả tình nghĩa chị em trong đấy, tôi thế nào và Linh thế nào cả hai chúng tôi tự hiểu với nhau là được. Mình không phải chăm chú vào vấn đề nào đó, tôi không giả lã được những câu sáo rỗng, có buồn không, có như thế nào không. Sao phải thế. Tôi mà đứng trên cương vị vủa Linh tôi cũng không như thế. Tôi biết Linh như thế nào và tại sao phải “show” ra cho mọi người coi.



My có sợ “danh tiếng” của Hoàng Thùy Linh ảnh hưởng đến mình không?

Tôi và Linh giống nhau thêm ở điểm này: người ta nói như thế nào là chuyện của người ta. Thiên hạ nói gì thì kệ thiên hạ vì đơn giản họ có nuôi sống chúng tôi ngày nào đâu. Ngay lúc Linh bị scandal ra Hà Nội tôi với Linh vẫn đi chơi chung bình thường, rât nhiều người nhìn và chỉ chỏ nhưng tôi không sợ.

Suy nghĩ hiện tại của bạn về Hoàng Thùy Linh?

Dư luận lên án Hoàng Thùy Linh, điều đó không thể phủ nhận được, nhưng tôi thấy Linh rất bản lĩnh, Linh đã trụ lại đến bây giờ, ra album, đi hát trở lạị. Có người cũng bị như Linh nhưng họ không dũng cảm bằng, phải bỏ xứ ra hải ngoại, phải từ bỏ con đường nghệ thuât. Tôi khâm phục Linh ở điểm đó.



Bạn khâm phục và thần tượng Linh như thế nào?

Trước đây không chỉ tôi mà rất nhiều bạn trẻ thần tượng Linh. Linh có thể hát, múa, làm MC đóng phim, việc đó không phải ai cũng làm được. Ngày đó, tôi thần tượng Linh có điểm này và khâm phục về nghị lực của Linh. Linh có thể vượt lên khỏi dư luận và có thể trụ đến bây giờ.

Kế hoạch sắp tới của My?

Đầu tháng 7 tôi sẽ sang Mỹ lưu diễn và để chuẩn bị phát hành album bên đó. Album lần này sẽ ở thể loại nhạc xưa, bao gồm 10 ca khúc. Sau khi lưu diễn về tôi sẽ tập trung hoàn thành Vol.2 của mình.

Cảm ơn My và chúc My thành công!

Stylist: Quang Tuyến
Ảnh: Phạm Hoài Nam
Trang điểm: Phương V
Thời trang: Nguyen Cong Tri

 Hoàng Trọng Vỹ

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận