Điên loạn vì hàng nhái K-Pop xuất hiện tràn lan khắp châu Á

Thứ tư, 08/09/2010 09:35

(2Sao) - Không thể nhẫn nhịn được hơn nữa khi chứng kiến những phiên bản thần tượng Kpop siêu dở đến từ các nước khác trong khu vực.

Với tâm lí rất chung, luôn muốn thần tượng của mình là duy nhất đã khiến cho cơn phẫn nộ trỗi dậy mỗi khi chứng kiến "hàng giả  xuất hiện.



Dẫn đầu trong khoản tạo ra xu hướng, nắm bắt kịp với thị hiếu của công chúng, các nhà sản xuất âm nhạc tại Hàn Quốc luôn biết nhào nặn ra những thần tượng kiểu mẫu khiến cả châu Á phải nghiêng mình trước sự nổi tiếng của họ.



Cũng chính vì sự nổi tiếng đến khó kiểm soát như vậy, vô hình đã tạo ra thời cơ cho những "tiểu thương" tại các nước châu Á khác kiếm cớ "làm giàu". "Làm giàu" ở đây được hiểu là giàu có về mức độ xuất hiện và nổi tiếng. Những nước có làng giải trí sống dưới ách thống trị của Kpop như: Thái Lan, Phillippines, Indonesia, Cambodia... đều đang tìm lối thoát cho riêng mình nhưng con đường đó lại dẫn vào ngõ cụt!


Wonder Girls

Làn sóng Hàn Quốc không chỉ phủ sóng tại địa phận của chính nó mà ngày càng lan rộng ra nhiều nước khác trong khu vực. Những tên tuổi được ví von tới tầm vóc châu Á như: DBSK, Super Junior, Big Bang, SNSD, ShiNee, Bi Rain, BoA, Se7en ... đều cho thấy mức độ ảnh hưởng nhất định.


DBSK

Nhìn vào ánh hào quang đang chói rọi trước những tên tuổi tầm cỡ đến như vậy, các thuộc địa như Thái Lan hay Trung Quốc đã dần nổi "máu tham". Và chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, tần số "hàng giả - hàng nhái - hàng kém chất lượng" của các nhóm nhạc Kpop đã xuất hiện ngày càng dày đặc. Nào, hãy cùng điểm qua những vụ án đạo phát hoảng từ các nước trong khu vực châu Á sau đây.


Super Junior

Khoảng cuối năm 2009 và 2010 vừa qua, nhiều fans Kpop đã tỏ ra bức xúc tột độ trước sự xuất hiện của một Big Bang "hàng nhái" đến khó tưởng tại Hồng Kông.



Who's Dope - Bro5:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Bắt sóng với tin tức động trời này, các fans của Big Bang đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra thực hư mọi chuyện. Kết quả là từ trang phục, giai điệu và vũ đạo của nhóm nhạc Bro5 "không hề khác" với Big Bang chút nào. Nhiều người hâm mộ của Big Bang đã lên tiếng rằng: "Họ không chịu động não để suy nghĩ ra một ý tưởng mới cho riêng mình. Tại sao lại có thể ăn cắp ý tưởng một cách trắng trợn đến như vậy?".



Lalala - Big Bang:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Và dường như, lần ra mắt của Bro5 đã nổi tiếng khắp châu Á nhờ gán nhãn "Big Bang giả" tại Hồng Kông. Chưa kịp hoàn hồn với lần Big Bang có "đệ tử" tại Hồng Kông, đến lượt nhóm nhạc nữ mới nổi cùng công ty là 2NE1 lại xuất hiện "chị em" ngay trên đất Thái Lan. Lần này, mọi chuyện rõ ràng như ban ngày khi MV Mafia do nhóm nhạc nữ Candy Mafia tại Thái trình bày dường như bê nguyên cả MV Fire của 2NE1.



Mafia - Candy Mafia:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Nó được ví như một Fire phiên bản Thái, tuy nhiên, ngay trên chính đất Thái nhiều fans của 2NE1 cũng tỏ thái độ không hài lòng trước hành động " kì quặc " của Candy Mafia. Các fans 2NE1 cho hay: "Liệu họ đã liên hệ với YG Ent và mua bản quyền ca khúc Fire? Nhìn xem, quần áo và tạo hình của họ không khác gì những con rối múa theo 2NE1".



Fire - 2NE1:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Trung Quốc - nổi tiếng là một cường quốc "đa ngành", với họ, không gì là không làm được, thậm chí còn làm được nhiều hơn đến thế. Ngỡ tưởng với một ngành âm nhạc đầy những tên tuổi tài năng bậc nhất châu Á đến như thì việc gì phải đi vay mượn từ nước khác. Nhưng không, nay mọi chuyện đã thay đổi, khi lãnh địa âm nhạc Hàn Quốc đang đóng chiếm phần không nhỏ tại đất nước 1 tỉ dân này.



Và rồi, mọi chuyện cũng đã đến như đó là một điều ngẫu nhiên khi bất ngờ xuất hiện SNSD tươi rói ở độ tuổi 18 mang quốc tịch Trung Quốc.




Yen Dang Dang - Idol Girls:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Theo như nhà quản lí của Idol Girls - được ví von như một SNSD mới nổi tại làng giải trí Hoa ngữ cho hay: "Độ tuổi trung bình của các thành viên trong nhóm đều là 18, ngoài khả năng ca hát, họ còn được biết đến với tư cách là diễn viên, người mẫu và kiêm luôn công việc của 1 MC". Sự tương đồng về phong cách, trang phục và cả đội hình nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả khi ca khúc Yen Dang Dang của Idol Girls được tung lên mạng cũng bị cho là "mượn" từ ca khúc Gee của SNSD .



Gee - SNSD:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Nổi tiếng là một trong những công ty giải trí hàng đầu tại châu Á, SM Ent là cái nôi đã nuôi dưỡng nhân tài giải trí bậc nhất hiện nay như: H.O.T, BoA, DBSK, Super Junior, SNSD, ShiNee ... phải chắc chắn một điều rằng, những tên tuổi ấy luôn là miếng mồi béo bở cho các nhà sản xuất âm nhạc tại các nước khác.





Một cái tên không biết từ đâu ra như: Mosquito Band bỗng chốc trở nên nổi tiếng khi được hàng nghìn người hâm mộ Kpop chỉ trích vì tội ăn cắp trắng trợn tạo hình của DBSK Big Bang. Có thể tại Indonesia, Mosquito Band chỉ là "muỗi" nhưng tại châu Á - những nơi chịu ảnh hưởng của Kpop thì đây là một con mồi được nhiều người xô vào cắn xé chỉ vì "ngứa mắt".


Gống đến từng mm chỉ trừ ... khuôn mặt!

Nước tiếp theo được đưa vào tầm ngắm là Phillippines khi nhóm nhạc 3AM được đưa lên bàn mổ chỉ vì thích vay mượn tên tuổi của 2AM để nhanh chóng nổi tiếng.


3AM


2AM

Và gần đây, các fans của ShiNee đang "điên tiết" trước nhóm nhạc A5 khi bất chấp "thủ đoạn" để làm ra bằng được một phiên bản Ring Ding Dong không hề khác với ShiNee. Nhiều fans Kpop đã không tiếc lời khi bình luận về MV KHStars - Ring Ding Dong này cho hay: "Trông kìa, họ như những con robot khó khăn trong mọi chuyển động của mình. Thật đáng buồn vì họ không hề có khả năng sáng tạo".



KHStars - Ring Ding Dong - A5:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Trước làn sóng phẫn nộ đến từ phía người hâm mộ ShiNee, đại diện SM Ent cho biết: "Chúng tôi không hề nhận được bất kì thông báo nào đến từ phía đại diện của Cambodia rằng họ muốn sử dụng ca khúc Ring Ding Dong của ShiNee". Điều đó cho thấy rằng A5 đang "đạo" trắng trợn sản phẩm của SM Ent.




Ring Ding Dong - ShiNee:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Thật không hiểu rồi mai đây, những ngày tiếp theo, sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu nữa những phiên bản "chả ra đâu vào đâu" đến từ các nước khác trong cùng khu vực châu Á. Sẽ không ai trách móc nếu như bạn học tập hay đúc rút ra những ý tưởng hay ho trong mỗi sản phẩm của người khác, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng bạn có thể nghiễm nhiên mượn mà không cần hỏi.

Nghệ thuật là một công việc không ngừng sáng tạo và đòi hỏi đầu óc một người nghệ sĩ luôn phải linh hoạt và nhạy bén. Hãy sống và lao động như một người nghệ sĩ đích thực, đừng vì sự nổi tiếng và ánh hào quang trên sân khấu mà quên rằng mình đang sở hữu một kho trí tuệ vốn có.

Minh Huyền

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (11)
  • MONKarazy (11/09/2010 10:25)

    Trời ơi,đạo thì cũng đẹp đẹp 1 tý,đằng này xấu điên đảo. Coi cái nhóm mosquito kìa, bắt chước trắng trợn, đúng là điên loạn, xấu gì mà xấu dã man, xấu cả hình thức lẫn bên trong.

     
  • E.L.F Suju (10/09/2010 10:58)

    Mấy người nhóm KHStars hát dở tệ ngoại hình xấu giọng hát cũng chả hay nhảy cũng không đều.

    Còn về phần vpop thì đang đạo nhạc vpop một cách trắn trợn mà toàn là đạo những bài hit của người khác:

    Bài Cơ hội yêu của nhóm Kio band được đạo từ hit của suju sorry sorry

    Đông nhi thì đạo bài happiness của suju thành bài oh happy day

    Thật đáng xấu hổ cho nền nhạc việt nam hiện nay

     
  • Teddy (09/09/2010 02:46)

    BigBang của mình, ShiNee của mình mà bị "đạo" một cách đáng thương như vậy. Đã đạo thì cho ra dáng 1 tí đằng này nhìn bẩn kinh khiếp. Đáng kinh tởm... Ewww...
    Anti chúng nó đi ... X-(

     
  • minhyuk (09/09/2010 10:27)

    Nhái tất cả từ trong ra ngoài một cách rẻ tiền, tôi thà nghe nhạc tiền chiến còn hơn nghe loại đạo nhạc.

    Một lượng ca sĩ Việt Nam cũng chẳng kém gì mí ca sĩ nước khác đâu, chán chẳng buồn nói. Vậy mà vẫn có người ủng hộ và thích nghe, nếu vậy thì làm sao mà có thể phát triển nền Âm nhạc được.

     
  • elf_pes (09/09/2010 10:06)

    Việt Nam cũng k phải là trường hợp ngoại lệ đâu. Việt Nam cũng bắt chước 1 cách " xổ xàng ", V-pop càng ngày càng xuống dốc.

    Các nước khác kể cả Việt Nam, tại sao những ca sĩ, thần tượng không tạo cho mình 1 phong cách riêng nhỉ? Bắt chước Hàn Quốc chỉ làm cho fan band khinh bỉ Việt Nam và những nước khác thôi.

     
  • Chung (09/09/2010 01:56)

    Thật hết chỗ nói với ca sĩ thời nay.

    Bài viết rất hay và chân thực ,từ ngữ sử dụng chanh chua nhưng sâu sắc.

    Tại 2sao , mình rất thích đọc bài của Minh Huyền và Minh Tâm trong những bài viết tổng hợp.

    Cả 2 đều cho thấy sự am hiểu nhất định về nền âm nhạc châu Á. Hy vọng 2sao sẽ tiếp tục đăng tải những bài viết mang tính chất chuyên sâu như vậy.
    Chúc 2sao thành công.

     
  • sheep (08/09/2010 06:56)

    Chẳng lẽ chỉ có HQ mới có khả năng sáng tạo còn các nược khác thì không có óc sáng tạo hay sao mà cứ đi đạo phong cách, âm nhạc. Chẳng lẽ làm như thế là hay ho lắm hay sao mà cứ thi nhau đạo K-POP thế.

    Nhưng thật đau buồn thay những "hàng nhái" của K-POP chiếm không phải là ít trong V-pop. Mình thật không hiểu nổi một khi đã muốn trở thành người nổi tiếng thì hãy tìm lấy cho mình 1 phong cách riêng chứ đừng có sao nguyên ccá thần tượng ở K-POP ra.

    Làm như thế chỉ tự hạ thấp bản thân mình và khiến fan của K - POP phẫn nộ và căm ghét thôi.

     
  • rie (08/09/2010 04:46)

    Thực ra "điên loạn" và đau lòng hơn chính là những "hàng nhái" Kpop xuất phát từ chính Việt Nam. Tôi thật sự không muốn gây chiến với bất kì ai nhưng chúng ta cũng nên xem xét lại 1 chút. Có nhiều ca sĩ được coi là idol của Vpop hiện nay đạo nhạc không chỉ từ Han Quốc, Nhật Bản mà còn cả những ca khúc của Mỹ, của Anh.

    Thế nhưng vì sao fan của họ vẫn cứ lên tiếng bảo vệ? Âu chăng là vì việc đạo và nhái ở VN dường như đã quá quen thuộc, chỉ cần giơ ra 1 tờ giấy gọi là xin phép bản quyền thế là cứ tự nhiên sử dụng nó như của mình dù cho cái sự xin phép này chỉ có VN biết chứ hỏi sang công ty có bản quyền gốc bài hát đó thì họ chả biết chút nào. Hay cũng có thể là do Việt Nam ta "giỏi giang" hơn, việc đạo nhạc, nhái dance đã "chuyển sang 1 tầm cao mới".

    Trong 1 số bài hát có thể nhận ra rằng họ dùng nhạc của khoảng 4 bài hát nước ngoài khác và điệu nhảy thì thập cẩm lung tung mỗi nơi một tí. Chỉ có điều cái đoạn nhạc hay cái phần dance mà họ chọn để đạo không phải là phần bình thường mà lại là phần nổi bật của những bài hát kia thế nên fan cuồng của những nhóm nhạc ca sĩ có bài hát bị đạo nghe 1 cái là nhận ra ngay chẳng khó khăn gì.

    Chính 2Sao cũng từng đăng bài đến bao giờ Vpop mới đc như Kpop. Vpop hiện tại không chỉ thiếu những người có giọng hát, có vũ đạo mà còn thiếu cả những khối óc sáng tạo nữa. Hy vọng rằng những chương trình như sai mai điểm hẹn hay vietnamidol sẽ khai thác được những nhân tài như Phương Vy, Anh Khoa, Hà Anh Tuấn... cho nền âm nhạc VN.

     
  • nagitina1994 (08/09/2010 04:59)

    Ôi, không thể hiểu nổi nền âm nhạc thế giới. Chỉ toàn copy từ những nước khác thôi.

     
  • mai (08/09/2010 02:23)

    Sao không đưa bài "rắc rối tình yêu" của Vũ Hà vào nhỉ?ăn cắp "nobody" không biết xấu hổ.

     
  • nguyễn thanh bình (08/09/2010 12:09)

    Đọc xong bài này tôi thấy rất phẫn nộ với sự ăn cắp trắng trợn sản phẩm âm nhạc của các nước châu á khác tôi thấy bực mình quá.