Kết thúc éo le của "Gia đình đá quý"

Thứ ba, 14/09/2010 00:08

(2Sao) - Những cái kết không đẹp như mơ của phim Hàn Quốc đã quay trở lại, liệu nó làm nên cơn sốt như cái chết bởi ung thư não trong các bộ phim thập niên 90 trước đây?

>> "Gia đình đá quý" - bộ phim gia đình hài hước, ý nghĩa
>> Ngắm bé Tae Ja dễ thương của "Gia đình đá quý"

"Gia đình đá quý" ( tên tiếng anh Assorted Gems) kể về gia đình họ Gung có bốn đứa con lớn và cậu con út "ngoài luồng" sau cuộc trăng hoa của ông bố với một người đàn bà khác. Mỗi thành viên trong  gia đình đều có cá tính nổi bật và không chồng chéo, cũng chính vì điều này đã dẫn tới những mâu thuẫn rất đời mà một gia đình bình thường trong xã hội ngày nay có thể mắc phải.

Vấn đề nổi cộm trong bộ phim "Gia đình đá quý" là việc bố mẹ đã bị bốn đứa con đuổi ra khỏi nhà. Hành động đó của bốn người con có thể khép vào tội bất hiếu nếu xảy ra ở thế kỷ XIX hoặc đầu thế kỷ XX nhưng nếu ở trong thế kỷ XXI, khi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái càng ngày càng bình đẳng và trách nhiệm thì được nhìn nhận dưới một góc độ nhẹ nhàng hơn. Không bỗng dưng bốn người con họp nhau lại đưa ra quyết định đuổi bố mẹ ra khỏi nhà vì những việc làm sai trái, sống không có trách nhiệm với con cái khi đứng ở cương vị những người cha người mẹ (ông bố có con riêng ở ngoài, bà mẹ đã già còn đi nâng ngực và mang tiền đi bói toán lăng nhăng).



Tuy rằng người bố về ở với bà nội, người mẹ về ở với bà ngoại nhưng những sự việc quan trọng trong gia đình, bốn người con đều xin ý kiến của bề trên và vẫn đặt họ ở một vị trí nhất định trong cư xử kính trên nhường dưới của một gia đình bình thường khi có những sự việc bất thường xảy ra...

Gia đình họ Gung có năm người con và họ đều được đặt tên theo những loài đá quý bao gồm: chị cả Bi Chwi (Ngọc Bích), chị hai  Ryu Bi (đá Ruby), cậu ba San Ho (một loại đá San hô), con trai út Ho Bak (Hổ Phách) và cậu út Tae Ja (Ngọc Trai).

"Gia đình đá quý" là bức tranh toàn cảnh những phép ứng xử giao tiếp giữa những người thân trong gia đình, với bạn bè, với đồng nghiệp sao cho vẹn toàn nhất. Bộ phim ngập tràn những cảnh giao tiếp và lời thoại hóm hỉnh, nhẹ nhàng mà vẫn tình cảm, sâu sắc. Những tưởng rằng bộ phim sẽ có một cái kết có hậu đẹp như cổ tích nhưng cái chết của người mẹ (mẹ của anh rể cả) đã khiến cho bộ phim có chút dư vị buồn. Phải chăng đạo diễn đưa ra cái kết không trọn vẹn để muốn truyền tải một thông điệp rằng: những gia đình khá giả cũng có những nỗi buồn riêng, những nỗi cay đắng khác khi không còn nỗi lo cơm áo, gạo tiền.

Mời độc giả xem qua cái kết không trọn vẹn của "Gia đình đá quý":




Sau những khúc mắc trẻ con của đôi vợ chồng son, cậu ba San Ho có được
gia đình hạnh phúc








Cô chị cả Bi Chwi (Ngọc Bích) hạnh phúc bên cạnh "đồng nghiệp"
bán hàng ăn
Seo Young Guk





Sau khi phủi hết bụi trần, cậu Kai đi tu đúng theo tâm nguyện




Hai bà thông gia vẫn đối đáp hóm hỉnh, chọc ngoáy nhau thường thấy,
bà thông gia đằng nội luôn bị chê là quê mùa nhưng...

bà cũng đã kịp "câu" bạn đời mới khá đẹp lão


Mặc dù bị gia đình nhà gái (ba mẹ cô Kết Thúc) ngăn cản nhưng sau khi
làm liều bằng cách có thai thì hai người được phép cưới




Sau những triệu chứng ban đầu và hay quên, bà mẹ của Kết Thúc mắc
chứng
bệnh mất trí nhớ, bà như một đứa trẻ...

...bà đã vào bệnh viên và mất đúng trong ngày cưới của
cô con gái


Cô chị hai Ruby quay lại yêu và lấy chàng bác sĩ, nhưng cô không dễ dàng
chấp nhận và chỉ đồng ý sau khi hai mẹ con nhà anh chàng bác sĩ quỳ gối
xin lỗi cô vì trước đây đã khinh thường và lăng mạ cô và gia đình

T.A

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (48)
  • Mr.Ken (20/01/2011 08:17)

    Phim thì rất hay nhưng khúc kết thì hơi kì.Lẽ ra Ruby phải lấy Kai chứ. Buồn hơn nửa là Hổ Phách không lấy Kết Thúc....đúng là phim Hàn

     
  • Tuấn Lê (24/11/2010 10:49)

    Dẫu sao thì đây cũng là một bộ phim hay đáng xem .

     
  • mitmat (13/11/2010 10:30)

    hay lắm không chịu nổi. Ai chưa xemm phim này thì mời xem nhé.

     
  • ha giang (01/11/2010 02:58)

    chán quá !!!! tập cuối chảng hay tý nao .ruby thì về bên bác sĩ bám váy mẹ. kết thúc thì không lấy hổ phách.

     
  • đỗ thị mơ (31/10/2010 05:35)

    very good!
    phim Gia đình đá quý hay thiệt , lại rất ý nghĩa . Nhưng tiếc quá minh` ko xem được thường xuyên vi` giờ chiếu muộn quá !

     
  • nguyễn hoàn thuý (30/10/2010 04:28)

    tôi xem phim cũnng không hiểu nổi tại sao ruby lai lấy anh bác sĩ kêt thúc không lấy hổ phách nếu bộ phim kết thúc theo ý khán giả thì chúng ta chẳng có gì nuối tiếc cho bộ phim này nũa

     
  • trà (30/10/2010 08:36)

    tại sao hổ phách k lấy kết thúc? chán thế mà sao bà mẹ lại chết đúng ngày con gái cưới

     
  • thao nguyen (29/10/2010 02:51)

    Phim kết thúc chẳng có gì cuốn hút cả,chị Ngọc Bích thì ko nói rồi,chị Ruby tưởng cưới anh Key nhưng ngược lại cưới anh bác sỹ ko có lập trường riêng gì cả,bé Kết Thúc đòi bố mẹ cho kết hôn với Hổ Phách cho bằng được thì cuối phim lại đến với người khác,bà mẹ của Kết Thúc chỉ bị mất trí nhớ thôi mà lại chết. Phim ko logic gì hết,kết thúc ko theo suy nghĩ của khán giả,thật thất vọng khi bộ phim kết thúc chẳng có gì để lại trong lòng khán giả 1 chút lưu luyến cả

     
  • trang (29/10/2010 10:30)

    phim hay quá minh thích nhất là chị ngọc bích và anh Young Guk. trông họ thật hạnh phúc. giá như ở ngoài đời họ một đôi thật sự thị tốt quá.

     
  • Thach Dai Gia (29/10/2010 10:53)

    Bộ phim Gia Đình Đá Quý công nhận hay thiệt. Phim đề cập đến mọi vấn để của cuộc sống gia đình: tình yêu, sự hài hước, nỗi thất vọng, và cả sự tiếc thương. Nhưng trên hết vẫn là tình cảm gia đình, cái kết thật tội nghiệp, giá như đạo diễn viết lại kịch bản cho mẹ Young Guk được sống hạnh phúc bên các con cháu, Kyle quay trở về lấy Ruby, Ho Bak và Kết Thúc kết hôn thì là hoàn hảo!

     
  • haizzzzzzzzzzzz (29/10/2010 09:12)

    hic, sao Kết Thúc không lấy được Hổ Phách vậy Bà con, chán quá ah. Thích nhất cặp đôi này

     
  • helo (29/10/2010 12:47)

    coi xong phim chẳng còn hứng để bàn luận.Kết thúc chẳng hiểu...

     
  • Phương (27/10/2010 10:22)

    hay thật

     
  • Bao Ngoc (27/10/2010 07:24)

    Phim GIA Đình Đá Quý hay lắm nh­­ưng kết thúc éo le quá đi nhưng vẫn rất hay phải không nào các bạnnnnnnnnnnnnnn!!

     
  • abc (26/10/2010 08:10)

    Một kết thúc thật vớ vẩn xem bao nhiêu tập đến tập cuối thì chán phèo.Kai không lấy Ruby thì cho vào chẳng để làm gì(1 nhân vật có cũng đươc không có cũng được

     
  • nguyễn lê quỳnh giang (23/10/2010 09:43)

    trời ơi, Kết Thúc không lấy Hổ Phách ư, huhu chán quá

     
  • gau (23/10/2010 04:20)

    tôi cứ tưởng anh Kai và Chị Ruby sẽ quen nhau, ai ngờ lấy anh Bác sĩ , k thích tí nào....

     
  • shinichi146hn (22/10/2010 05:27)

    hay thật
    mình yêu rubi nhưng ruby lâý anh Kai thì hay hơn

     
  • kitty kool (22/10/2010 01:15)

    mình thich đôi San Hô và Kăng-chi nhấttttttttttttttttttttttt!

     
  • nancy (22/10/2010 01:06)

    rất hay!rất hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!

     
  • nguyen thi thu hien (22/10/2010 11:16)

    híc bùn quá!tại sao kết thúc fiml lại bất hạnh như thế này.Tại sao fiml Hàn Quốc đạo diễn nào cũng giống nhau như thế.có một ý tưởng là "die" híc.Không đwợc như chuyện cổ tích thì phải cho khán giả xem va đc thấy niềm hạnh phúc khi ko có cái chết chia lìa họ chứ.Bùn quá àh!

     
  • quỳnh mai (17/10/2010 09:18)

    mình yêu "GIA ĐINH ĐÁ QUÝ"
    cái chết của mẹ YOUNG GUK THẬT ÉO LE

     
  • xuan kute (17/10/2010 08:00)

    tiêc cho Ruby và anh kai thật. Nhưng không sao!Ngọc Bích cưới được Young Guk là tốt rùi!!!!

     
  • Huong Giang (17/10/2010 04:09)

    kết thúc chán quá, đáng nhẽ ruby phải yêu Kyle, Kết Thúc lấy Hổ Phách chớ, kết thúc phim này chán quá, bà mẹ chỉ bị mất trí thôi có gì đâu mà mất! phim kết thúc mún...khóc giùm họ!!!

     
  • nguyen tiendat (15/10/2010 02:31)

    tôi thấy bộ phim này rất hay. nó làm cho tôi được thư giãn sau giờ học căng thẳng

     
  • thuy linh (15/10/2010 12:01)

    I love you

     
  • Silver (15/10/2010 10:55)

    Tớ cứ tưởng Ruby lấy cậu Kai chứ lấy anh bác sĩ thì thật quá thất vọng & tầm thường

     
  • hg_pro (14/10/2010 06:06)

    mình thấy bộ phim này rất hay!chỉ thế thôi!

     
  • myduyen (14/10/2010 01:18)

    mình mong rằng mẹ của dâng cúc sẽ không mất và gia đình đá quý sẽ sống hạnh phúc

     
  • miu (09/10/2010 05:46)

    kết thúc hơi chán minh thich ruby lay kyle hơn đáng ra bà mẹ fải khỏi bệnh thì tót hơn

     
  • lykute (08/10/2010 04:52)

    phim quá hay luôn nhưng mình hơi buồn vì anh kyle và rubi không về bên nhau.chán nhỉ.chán hơn vì phim sắp hết rồi.càng xem càng thấy buồn cười.hihi

     
  • oanh (06/10/2010 11:11)

    Cái kết của phim này chán quá Ruby lấy tên bác sỹ thì quả là sai lầm

     
  • minh tuyến (03/10/2010 10:23)

    hoàng hôn@: bạn nghĩ sai rồi, quủa thực lúc đầu ruby đã nghĩ như vậy nhưng về sau cô có cần j` đến tiền bạc của bà thiết kế kia đâu

     
  • Nguyen thi quynh tranhg (01/10/2010 09:57)

    Gia đinh đá quý la 1bo phim rất hay về cuộc Sống bình dị, nhưng cũng vô cung thú vị và háp dẫn với nhung tinh tiết tưởng tượng trong mơ nhe nhang ; đậm chất cổ điển, hai hước hay áp dụng nhưng sự việc trong truyện cổ tích về tình yeu ngọt ngào của ngọc bích,dâng cúc.phim đê cập đến nhiêu vấn đề trong gia đình .

     
  • thuyen (01/10/2010 06:02)

    tôi yêu ngọc bích đến điên cuồng

     
  • Nghé còi (01/10/2010 01:41)

    Chán chết đi được. Dù có không lấy được ai thì Ruby cũng ko nên quay lại với anh bác sĩ bám váy mẹ mới đúng. Vừa nhu nhược vừa kém cỏi. Chán

     
  • quynhpro (30/09/2010 12:47)

    ui trùi ui đúng chất phim hàn quốc hay kinh khủng lun i. lại còn hài hước nữa chứ. minh thích cặp đôi Hổ Phách và Kết Thúc nhất. đúng khí phách của tuổi tre bay gjờ hjhj

     
  • hoangoclan (29/09/2010 11:43)

    Mình thấy cách dạy con của gia đình ông Sơ rất đáng học tập. Gia đinh đá quý thì có tình yêu cuộc sống, trẻ trung và vui nhộn. Tuy rubi lúc đầu hơi thực dụng nhưng sau cô ấy cũng đã biết suy nghĩ lại. Và chăng giới trẻ bao giờ chẳng mong sự tốt đẹp hơn và bằng nhiều cách để đạt được điều đó. Có những cách bằng tấm lòng nhưng cũng có những cách bằng sự tính toán

     
  • linh cute xinh dep (23/09/2010 10:44)

    hay hay hay

     
  • emwenanh (18/09/2010 02:26)

    cũng ko đến mức éo le như lời tựa làm mình hoảng quá Ngọc Bích ,Ruby,San Hô;Hổ Phách đều hạnh phúc. kết thúc của phim tuy có tiếc cho đôi Kai và Ruby nhưng bù lại đôi chúng ta thấy tình cảm mong manh nhất là Hổ Phách và Kết Thúc cũng đi đến cái kết là hôn nhân.mình thích tính Ngọc Bích bởi sự yêu thương mà cô dành cho các em....

     
  • Hòa (16/09/2010 11:27)

    Phim Hàn Quốc quả là tuyệt vời, nhẹ nhàng hài hước và sâu lắng. Với những câu chuyện hết sức đời thường nhưng khán giả ai cũng thích thú và đón chờ để được xem

     
  • deep (16/09/2010 10:17)

    Mình thì chỉ cần thấy Young Guk và Ngọc Bích hạnh phúc là vui rồi.

     
  • honey (16/09/2010 12:12)

    Phim hay thế mà kết thúc buồn. Đáng lẽ a kyle và chị ruby mới hợp chứ. Đáng lẽ để bà mẹ sống có phải hay hơn ko?

    Qua đây ta thấy giàu mà bệnh tật cũng không chữa nổi thì giàu cũng ko làm gì được cả. Phim để lại nhìu bài học ý nghĩa.

     
  • nghĩa (15/09/2010 07:51)

    Mình thấy kết cục phim rất ý nghĩa,cuộc sống đôi khi không chỉ có một màu hồng đôi khi cũng có nỗi buồn và đâu khổ nhưng không vì thế mà đánh mất hi vọng. Tôi đã từng nghe một câu nói rất hay: Mất tiền là mất ít, mất hi vọng là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả. Trong cuộc sống đừng bao giờ đánh mất niềm tin.

     
  • hoàng hôn (14/09/2010 04:42)

    Mình không thích cách sống và tính cách của ru-by. Cô quá coi trọng vật chất và tiền bạc khi biết được chị cả mình có tình cảm đặc biệt với anh xơ thì cô ra sức ngăn cản vì thấy anh ko có của cải vật chất gì. Ngoài ra, cách sống của cô giả tạo và rất khôn ngoan. Nếu như nhà thiết kế thời trang đó là một người có kinh tế bình thường ko giàu sang thì liệu rằng cô có thân mật,tận tình chăm sóc như vậy ko?tất nhiên là ko rồi.

     
  • lovely (14/09/2010 02:42)

    Không thích kết thúc phim này tí nào. Nhìn poster thì cứ ngỡ rằng Ruby sẽ hạnh phúc cũng Kyle và Kết Thúc cũng vui vev3 bên Hổ Phách. Nhưng ai ngờ là Ruby lại quay về với bác sĩ - 1 người nhu nhược mà còn mê gái nữa chứ, còn Kết Thúc thì lại lấy 1 người khác, không phải là Hổ Phách. Coi tập cuối xong bị shock toàn tập luôn

     
  • nikko (14/09/2010 08:47)

    mình thích cặp đôi kai-ruby nhất mà k thành duyên :(( buồn quá
    nếu mình là ruby thì đã chẳng chấp nhận cưới tên bác sĩ nhu nhược kia
    cái chết của mẹ san ho cũng khiến kết phim có chút buồn :-< ác gặp quả báo thì còn chết được. Bộ phim hài hước, sâu sắc mà lại để cho mẹ san ho chết thì cũng thật chán. Bà bị mất trí nhớ hoàn toàn rồi 2 vợ chồng hổ phách vs san ho cùng chăm sóc báo hiếu lại cho bà thì hay hơn.

     
  • Vicky (14/09/2010 05:20)

    Mình thích anh Kyle với Ruby hơn. Dù sao cũng là kết thúc tốt đệp. Yêu hết gia đình đá quý!