Rất vui là rất "khổ"! Nhớ nhất là khoảng thời gian quay tại Đà Lạt. Mấy hôm đó thời tiết rất lạnh, đoàn phải quay gần một dòng sông, gió thổi rất nhiều nhưng anh em chúng tôi lại chủ quan không mang theo đủ áo ấm. Thế là chúng tôi phải vừa run vừa diễn. Đôi môi lập bập không thoại được nhưng cảnh quay này bắt buộc chúng tôi phải cười tươi và tung tăng thoải mái. Khoảng khắc đó tuy "khổ" nhưng vui lắm.
Cách đối phó là anh em chúng tôi lao vào ôm chặt nhau để truyền hơi ấm. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh xúc động của anh Thành Được khi anh đã nhường cho tôi chiếc áo lạnh duy nhất mà anh đang mặc. Lúc ấy tôi thật sự thấy ấm lòng biết bao, tình bạn đáng quý và trân trọng lắm.
Vậy với "ông xã' Thành Được, chị nhận xét gì về nam diễn viên này? Chị có thích mẫu người đàn ông như Thành Được không?Đó là một anh chàng khó tính, ít nói, ít biểu lộ cảm xúc nên vui buồn chẳng ai đoán được. Nói chung là ngồ ngộ, là lạ, kỳ kỳ. Mà biết đâu đôi khi phụ nữ lại thú vị về những điều bí ẩn này cùa người đang ông chăng? Hiện tại giữa chúng tôi chỉ là tình bạn thân thiết nhưng biết đâu sẽ có sự thay đổi trong tương lai. Tình cảm thì không nói trước được điều gì cả (cười).
Liệu sẽ có thêm một nghi án "phim giả tình thật"?Như tôi đã nói, tình yêu thì không thể nói trước được điều gì. Nó cần có duyên số nữa. Hiện tại tôi vẫn là phụ nữ độc thân, nhưng biết đâu vài hôm nữa tôi may mắn có người thương yêu, chia sẻ thì sao? Chuyện "phim giả tình thật" khiến nhiều người hoài nghi nhưng riêng tôi thì khó nói lắm, tôi không thích "giả" bao giờ (cười lớn)
Cuộc sống, công việc với nhiều lo toan, bề bộn, đặc biệt là áp lực nổi tiếng, có bao giờ khiến chị rơi vào trạng thái mệt mỏi?Từ nhỏ tôi đã có một cuộc sống không bình yên, không trọn vẹn, nước mắt nhiều hơn nụ cười, hoàn cảnh bắt buộc tôi phải nỗ lực hàng ngày, đối phó với những lọc lừa, toan tính cho cuộc mưu sinh bữa đói, bũa no. Với tôi đó là những áp lực cay đắng nhất mà tôi từng trải qua, thì giờ đây áp lực công việc không làm tôi chông chênh và mệt mỏi nhiều, bởi đơn giản tôi yêu thích và say mê với công việc của mình. Trong sóng gió tôi vẫn sẽ mỉm cười. Hãy tin tôi.
Là một cô gái cá tính, có khi nào chị nổi loạn không?Nổi loạn hả? Rất nhiều lần tôi đã đập phá, la hét, đến quán bar, nhảy vũ trường, xài thuốc lắc và thậm chí dùng luôn "hàng trắng" nữa, ... nói chung nhiều lắm nhưng tất cả chỉ là những nổi loạn trên phim, những khoảnh khắc sống hết lòng cho nhân vật. Còn ngoài đời tôi vẫn là tôi, luôn làm những gì có ý nghĩa nhất cho xã hội và gia đình. Tôi chưa nổi loạn bao giờ.
Trong lúc hàng loạt chân dài tấn công sang điện ảnh với nhiều lợi thế về sắc vóc, ngoại hình và cả những "chiêu" để nhanh chóng được nổi tiếng và được chú ý, chị nghĩ mình nên tung "chiêu" gì để cho bằng chị, bằng em không?Chiêu của tôi là sống hết lòng cho niềm đam mê nghệ thuật, luôn trau dồi và học hỏi, sự đào thải của nghề này là rất khắc nghiệt. Những ai không có thực tài thì mãi mãi vẫn không có chỗ đứng dù có bao nhiêu scandal để tung ra.
Chị tự nhận mình là người phụ nữ tự tin chứ?Nãy giờ tôi đã tâm sự rất nhiều về chuyện đời, chuyện nghề và cả chuyện riêng tư. Vượt qua được tất cả để có một chỗ đứng khá hài lòng trong hiện tại tôi biết mình là một Giang Thanh tự ti và không hề nhút nhát.
Dự định sắp tới của chị là gì?Tôi đang tham gia phim "Giải mã tình yêu" của đạo diễn Xuân Cường. Lần đầu tiên tôi hóa thânh thành một cô bé 17 tuổi với tính cách mạnh mẽ, đáng yêu. Thật sự khi là Hải Âu, tôi được thấy mình hồn nhiên, trẻ lại và được sống những ngày vô tư, hồn nhiên của tuổi học trò. Nội dung phim đề cập tới vấn đề xã hội đang được quan tâm và có lẽ điện ảnh Việt Nam chưa thực hiện quá 3 phim nói về vấn đề này. Tôi tin khán giả sẽ quan tâm và bình luận xôm tụ khi phim phát sóng.