The Voice Live 9: Xuân Sơn, Trúc Nhân, Hương Tràm lại 'ghi điểm' cho Thu Minh

- Thí sinh 2 đội Thu Minh và Trần Lập được chờ đợi bùng nổ trong đêm thi loại trực tiếp các thí sinh của mỗi đội.

Hậu trường The Voice: Hương Tràm cười tít mắt make-up trước Liveshow 9

Với 2/3 số lượng ca khúc được lựa chọn dự thi trong Liveshow 9 của Giọng hát Việt, có thể nhận thấy các huấn luyện viên và các thí sinh đang có xu hướng chinh phục số đông khán giả Việt sau khi đã chứng minh được phần nào tài năng của các thí sinh với nhiều mảng âm nhạc quốc tế, vốn đã tạo được sự chú ý nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi từ đầu chương trình.

23h25: Đêm liveshow 9 kết thúc với việc chọn ra 4 thí sinh đi tiếp: Kim Loan, Kiên Giang, Hương Tràm và Trúc Nhân.


Công bố kết quả tin nhắn và lựa chọn của Huấn luyện viên
Thu Minh và Trần Lập.


23h18: Hương Tràm thắng áp đảo với 62.96% tin nhắn của khán giả. Trúc Nhân đứng thứ hai với 29.84%. Xuân Sơn về chót với 7.2%. HLV Thu Minh dành phần chia sẻ cho hai thí sinh của mình. Thu Minh cho rằng, đêm thi này đem lại cho cô nhiều bất ngờ, Xuân Sơn vẫn giữ được những gì vốn có của mình, còn Trúc Nhân chưa đáp ứng được những đòi hỏi của cô, “trong cái hay có những sự tinh tế, nhưng không có sự vồ vập”. Tuy nhiên, Trúc Nhân được HLV này cho thêm một cơ hội.


Hương Tràm áp đảo lượng tin nhắn đội Thu Minh
với hơn 60% lượng bình chọn.


23h15: Kiên Giang là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất của đội Trần Lập với 46.01%, theo sau là Kim Loan với 40.5%. Thùy Linh bị bỏ xa với chỉ 13.5% lượng tin nhắn. Trần Lập quyết định chọn Kim Loan đi tiếp.

23h07: Hồng Nhung là khách mời thứ hai của liveshow 9 với Anh đừng đi, một bản hit trong dự án Vòng tròn năm 2011.

23h04: Dương Triệu Vũ là khách mời đầu tiên của đêm liveshow 9 với Hold me, ca khúc trong bộ phim Người mẫu (phiên bản Hàn Quốc)

22h53: Kim Loan khép lại đêm thi với 'Phép lạ' của nhạc sĩ Tuấn Khanh sau một lựa chọn không khôn ngoan đầu đêm thi này. Trở lại với rock, Kim Loan thoải mái vùng vẫy và cháy hết mình với những nốt cao rất đẹp gắn liền với giọng ca Siu Black trong Phép lạ. Chỉ có điều, Kim Loan vẫn thế, hát rock bản năng và khao khát, nhưng thiếu tinh tế, nồng nàn.




22h46: Hương Tràm đang hát 'Hạ trắng' của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một ca khúc có tuổi đời gần gấp ba lần tuổi của cô, nên việc thiếu sót trong trải nghiệm là điều hoàn toàn dễ hiểu. Giọng soprano trẻ tuổi này tập trung vào những đoạn cao trào ngay từ phần điệp khúc đầu tiên, và ít lỗi ở những đoạn chuyển giọng rất khó ở bản phối này. Hạ trắng của Hương Tràm được phối lại khá mới mẻ với nhiều kịch tính hơn, đặc biệt là những đoạn phiêu ở quãng cao xen kẽ và lặp lại liên tục.




Hương Tràm thể hiện Hạ trắng của cố NS Trịnh Công Sơn.

22h36: Trúc Nhân đang hát Giọt mưa thu, một trong những ca khúc kinh điển của nền tân nhạc Việt Nam, cũng là ca khúc cuối cùng của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, phần lời được kết hợp với nhạc sĩ Bùi Công Kỳ.



Chọn hát lại một tác phẩm đã quá nổi tiếng như Giọt mưa thu, Trúc Nhân vẫn chịu ảnh hưởng quá lớn bởi cái bóng từ các giọng nữ đi trước. Duy trì một cách xử lý pop ballad quen thuộc trong toàn bài, nhưng nỗ lực của Trúc Nhân ở đoạn ngân cuối trở nên thiếu hiệu quả khi những nốt cao nhất anh làm chưa tới, làm những quãng cao bị mất chữ nhiều. Nếu có gì đó đáng khen cho Trúc Nhân trong ca khúc này, thì đó chỉ có thể là sự bản lĩnh và dám thử sức mình trong những địa hạt mới.

22h41: Thùy Linh đang nỗ lực khẳng định vị trí độc tôn trong thể loại Blue Jazz của mình ở The Voice mùa đầu tiên này, nhưng Fly me to the moon có vẻ quá sức với cô, khi toàn bài thi không có điểm nhấn gì ngoài cách xử lý đã quá cũ của cô trong mọi phần thi trước đây.



22h22: Không hẹn mà gặp, đêm liveshow 9 chứng kiến hai tiết mục dự thi theo phong cách quen thuộc của Il Divo. Ở lần thi thứ hai này, anh chọn Unbreak my heart theo phong cách bán cổ điển. Thế nhưng Kiên Giang hát còn thô, nhiều lỗi chênh phô từ ngay đoạn đầu tiên. Ở những quãng cao, Kiên Giang cũng gặp không ít khó khăn khi dùng sức quá nhiều, khiến bản tình ca này mất đi chất tự sự, và độ sáng, vang của bản phối bán cổ điển.




22h29: HLV Đàm Vĩnh Hưng cho rằng dù các thí sinh hát tiếng Anh hay Ý thì tiếng Việt vẫn được thích nhiều hơn. Trong khi đó Hồ Ngọc Hà cho rằng Trần Lập có một chiến lược âm thầm nhưng hiệu quả, thể hiện qua hai phần thi của Kiên Giang và Thùy Linh.

22h17: Đỗ Xuân Sơn trình bày ca khúc thứ hai – Without you của Badfinger theo bản phối của Il Divo. Phần trầm được Xuân Sơn xử lý khá khéo léo và tình cảm, nhưng anh hơi thiếu kiểm soát về cảm xúc và cao độ, khiến cho phần điệp khúc của bài bị chênh phô nhiều. Tuy vậy, Xuân Sơn cũng đã có những nỗ lực nhất định khi hát Without you bằng cả hai thứ tiếng Anh và Ý.






22h13: Hương Tràm gây một chút bất ngờ với hình ảnh trẻ trung, năng động trong một ca khúc đình đám của The Pussycat Dolls – Hush Hush. Hương Tràm rơi vào trường hợp của Kiên Giang khi xử lý hơi cứng ở đoạn đầu, và gặp khá nhiều bất lợi ở những đoạn chuyển giọng liên tục ở phần sau của bài hát. Hương Tràm đã mạo hiểm, nhưng lựa chọn này chưa thực sự chính xác.




22h09: Thùy Linh đội Trần Lập chọn 'Câu trả lời' của Đỗ Bảo cho phần dự thi đầu tiên trong đêm liveshow 9 này. Câu trả lời là bản pop soul khá ấn tượng từng được biết đến với giọng hát Hà Trần trong album Thời gian để yêu phát hành năm 2008 của Đỗ Bảo, và được Nguyệt Ánh cover lại theo phong cách chill-out trong dự án Nguyệt Ánh chillout năm 2011.




Đêm nay Thùy Linh hát sạch sẽ, ít lỗi, nhưng bản chất giọng của cô chưa đáp ứng được những xử lý tinh tế trong ca khúc này, đặc biệt là những đoạn trầm và chuyển tông khéo léo trong bản gốc của Trần Thu Hà. So với Những khung trời khác, Thùy Linh vẫn chưa có sự tiến bộ nào đáng kể. Và kịch bản đêm liveshow 7 hoàn toàn có thể diễn ra khi phần thi của cô khá chìm kể từ đầu đến giờ.

21h55: Các giám khảo đang nhận xét về 4 tiết mục đầu tiên của chương trình. Giám khảo Thu Minh vì quá buồn cười nên MC Phan Anh phải dành lời nhận xét đầu tiên cho giám khảo khác.


21h50: Trúc Nhân vẫn tiếp tục những thể nghiệm sáng tạo của mình với Đông – một ca khúc mới của giọng ca trẻ Vũ Cát Tường. Bản gốc của Cát Tường pha một chút jazz và blue trên nền giai điệu pop quen thuộc. Tuy nhiên trong 2 phút của mình, Trúc Nhân đã biết khéo léo cắt ghép các phân đoạn khác nhau của ca khúc và sắp xếp lại đoạn điệp khúc, đặc biệt là phần lên tông quen thuộc tạo cơ hội cho những đoạn phiêu cá tính của anh.




Có thể dành một lời khen ngợi cho Trúc Nhân cho bản phối mới lạ này, nhưng khán giả vẫn chờ đợi một sự bứt phá của anh, khi Đông vẫn chỉ làm lại khá tốt những gì Thu Cạn, Một Mình đã khai thác

21h44: Trong bộ trang phục quen thuộc của những chiến sĩ hải quân, Nguyễn Kiên Giang (Đội Trần Lập) đang dự thi một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Thế Song – Nơi đảo xa nhưng có lẽ bản phối acoustic này chưa thể giúp anh tôn lên giọng hát bán cổ điển sở trường của mình. Anh vào bài khá cứng nhắc, và giữ tông trung bình ở toàn bài, khiến cho việc lặp lại hai lần đoạn điệp khúc giống nhau trở nên thiếu hấp dẫn.




Kiên Giang


21h33: Đang trình diễn trên sân khấu là Xuân Sơn (Đội Thu Minh) với Những ngày đẹp trời – ca khúc gắn liền với tên tuổi Bằng Kiều trong album Linh hồn đã mất (2008). Xuân Sơn vẫn trung thành với cách chia bố cục khá thông minh, làm nhẹ phần A và đẩy ca khúc lên cao trào ở đoạn B giúp cho hai đoạn điệp khúc không bị trùng lặp về cách xử lý.


Tuy nhiên Những ngày đẹp trời cũng là một lựa chọn khá mạo hiểm khi giọng hát Xuân Sơn còn khá non nớt và thiếu nhiều kinh nghiệm. Ca khúc này không chỉ yêu cầu một quãng âm rộng mà còn đòi hỏi sự trường hơi của người hát, trong khi Xuân Sơn lại hát khá chới với và chênh phô nhiều ở những quãng cao.

21h27: Kim Loan (Đội Trần Lập) mở màn liveshow 9 Giọng hát Việt với một ca khúc của nhạc sĩ Văn Thành Nho – Đất nước lời ru.



Lựa chọn liều lĩnh này thực sự là một thử thách với Kim Loan khi Đất nước lời ru hoàn toàn trái ngược với phong cách sở trường của cô. Và quả thật, Kim Loan hát rock hơi nhiều trong một ca khúc mang âm hưởng dân gian, đặc biệt là cách xử lý còn thô vụng ở quãng cao. Những luyến láy đặc trưng của ca khúc cũng được khai thác không thực sự khéo léo.

Huy Hoàng
(Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc)

Tin tức mới nhất