Khởi My xuất sắc nhận được cơn mưa lời khen từ BGK

– Trong số 30 tiết mục của 6 thí sinh sau 5 đêm thi của “Gương mặt thân quen”, Khởi My với phần hóa thân thành Đặng Lệ Quân là tiết mục xuất sắc nhất.

Trong đêm thi thứ 5 của “Gương mặt thân quen”, ngoài Kyo York và Khởi My, 4 thí sinh còn lại đều khá mờ nhạt. Đặt trong tương quan với các đêm thi trước, phần trình diễn mang lại nhiều tiếng cười của Kyo York có khả năng sẽ giành chiến thắng đêm thi thứ 5. Nhưng Khởi My đã quá xuất sắc và cô bé đã khẳng định được rằng tiếng hát từ trái tim mới là chiến thắng ngoạn mục nhất chứ không phải là những màn trình diễn giải trí.

Khởi My – Đặng Lệ Quân hoàn hảo

3 điểm 12 của BGK dành cho Khởi My đã là một lời khẳng định cho sự thành công của Khởi My ở đêm thi thứ 5. Nhưng nếu được phép, chắc hẳn nhiều khán giả còn muốn cho cô số điểm cao hơn thế. Đơn giản vì Khởi My quá xuất sắc. Ca khúc “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” là phần thi tuyệt vời nhất trong tất cả 30 tiết mục của 5 đêm thi.




Nói về mặt hóa trang, Khởi My không khó để hóa thân thành Đặng Lệ Quân. Nhưng nếu như cô không thực sự hiểu nhân vật, thì cô sẽ lặp lại sự thất bại giống như khi bắt chước Cẩm Ly trước đó. Hoặc là cô sẽ rơi vào tình trạng nhạt nhòa vì nhân vật của mình không có điểm nhấn.

Nhìn qua thì tưởng Đặng Lệ Quân là một nhân vật dễ bắt chước bởi nữ ca sĩ này chỉ đứng yên một chỗ, cầm mic và hát. Nhưng thực ra, chính đặc điểm này lại là một thử thách vô cùng lớn đối với thí sinh. Vì họ sẽ phải diễn Đặng Lệ Quân bằng ánh mắt, đôi môi và giọng hát – chính là ba sự bắt chước khó nhất.

Khởi My đã làm được tất cả điều đó. Để rồi những người nghe cô hát quên hẳn đi mục đích của cuộc thi là ca sĩ bắt chước ca sĩ. Người ta chỉ đơn giản nghĩ rằng đang thưởng thức một ca sĩ Đặng Lệ Quân tuyệt vời ở trước mắt họ, với giọng hát đong đầy tâm trạng, làm thổn thức trái tim người nghe và nói theo cách của BGK là “nổi da gà”.

Nhờ tiết mục đáng kinh ngạc này, Khởi My không những trở thành người chiến thắng của đêm thi mà còn vươn lên dẫn đầu bảng điểm của 6 thí sinh sau 5 đêm thi.

Kyo York: Lady Gaga thô kệch nhưng đáng yêu

Khi Kyo bước ra sân khấu, khán giả phì cười về hình dáng, trang phục và các bước nhảy của anh. Có thể nói Kyo đã nắm bắt được tất cả những đặc điểm nổi bật của Lady Gaga và người xem dễ dàng nhận thấy sự nỗ lực của anh để bắt chước ca sĩ quái dị này. Tinh thần của Kyo thể hiện rất tốt nhưng động tác hình thể của anh lại rất thô vụng. Chính điều đó khiến cho khán giả không thể nhịn cười. Và lần đầu tiên trong chương trình, khán giả đồng loạt vỗ tay theo nhịp bài hát nhiệt tình như vậy.




Đặt trong tương quan với các đêm thi khác, phần trình diễn của Kyo có thể sẽ giành chiến thắng ngoạn mục. Các tiết mục chiến thắng của các đêm thi thường là những phần thi mang lại nhiều tiếng cười dành cho sự hóa thân trái khoáy (thí sinh khác rất xa với ca sĩ bản gốc). Tiết mục của Kyo đêm thi thứ 5 đạt được tiêu chí đó.

Rất tiếc, Kyo đã không may mắn khi đột nhiên ở đêm thi này, Khởi My đã quá xuất sắc và phá hỏng tiền lệ của những tiết mục chiến thắng. Kyo York về vị trí thứ 2 nhưng đã chinh phục trọn vẹn khán giả. Và chắc chắn khán giả của chương trình “Gương mặt thân quen” không thể phủ nhận nỗ lực tuyệt vời của Kyo York sau mỗi đêm thi.

Đại Nghĩa: 50% tài tử Ngọc Bảo

Đại Nghĩa đã có sự hóa trang và diễn khá giống về mặt ngoại hình với tài tử Ngọc Bảo. Khán giả có thể nhận thấy sự nỗ lực của Đại Nghĩa khi anh thể hiện những cái run tay, những bước đi chậm chạp giống như một nghệ sĩ cao tuổi. Điều đó giúp Đại Nghĩa phần nào tái hiện được hình ảnh tài tử Ngọc Bảo.



Nhưng bằng đó cố gắng chưa đủ để mang lại thành công cho Đại Nghĩa. Giọng hát của anh hoàn toàn không gợi nhắc đến tài tử nổi danh. Nếu so với thực lực của Đại Nghĩa, khán giả hi vọng nhiều hơn ở anh và họ chưa hài lòng với phần thi vừa rồi của nam diễn viên.

Chí Thiện: Bảo Thy vụng về



So với lần hóa thân thành Phạm Quỳnh Anh, tiết mục giả Bảo Thy của Chí Thiện lần này kém duyên hơn. Chí Thiện lần này kém xinh và hát thì quá tệ. Rất may, tiết mục của anh nhờ sự trái khoáy của sự hóa thân, vẫn mang lại tiếng cười cho khán giả nên anh nhận được 27 điểm của BGK và xếp thứ 4 đêm thi.

Thúy Uyên: Phần trình diễn kém duyên

Rất khó để chê Thúy Uyên trong các phần thi của mình vì động tác hình thể của cô bao giờ cũng tương đối chuẩn. Phần trình diễn của Thúy Uyên trong đêm thi vừa rồi vẫn làm được điều đó.



Sở dĩ Thúy Uyên không nhận được điểm cao vì cô giả người khác nhưng không tạo ra được những chi tiết dễ thương trong phần thi của giống như các thí sinh còn lại. Thúy Uyên thường đóng giả nhân vật giống tới 70% nhưng khán giả gần như quên ngay phần trình diễn của cô vì nó hoàn toàn không có điểm nhấn.

Với mục đích giải trí, khán giả cần những tiết mục hoặc là thực sự xuất sắc (giống đến đáng kinh ngạc như của Khởi My), hoặc là phải tạo được tiếng cười, sự sảng khoái cho người xem. Thúy Uyên rất thiếu sự hài hước trong các phần biểu diễn của mình và đó là lí do vì sao càng ngày cô càng trở nên mờ nhạt và sau 5 đêm thi, cô đã đánh mất vị trí dẫn đầu.

Phương Thanh: Người đẹp Băng-la-đét đẹp lộng lẫy


Phải hóa thân thành một ca sĩ xinh đẹp của Ấn Độ nhưng vì phần đóng giả chưa tới, Phương Thành đành tạm dừng chân lại cô gái… Băng-la-đet. Tiết mục của Phương Thanh lần này không cho thấy sự nỗ lực và tinh tế. Phần trình diễn của Phương Thanh có thể được biểu diễn trên tất cả các sân khấu của các phường, hội chứ không phải là đặc sản được gắn mác “Gương mặt thân quen”. Bởi vậy hình như Phương Thanh chỉ đơn giản nghĩ rằng cô đang hát một ca khúc Ấn Độ chứ không nghĩ tới nhiệm vụ phải hóa thân thành cô ca sĩ đang hát. Đó là lí do cô chỉ nhận được điểm 23 của giám khảo và đứng ở vị trí cuối.

Tùng Chi

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao