Thúy Uyên, Đại Nghĩa thi nhau… lên đồng

– Dường như Michael Jackson và Toni Braxton đã nhập vào Thúy Uyên và Đại Nghĩa, khiến họ lên đồng trên sân khấu GMTT để mang đến cho khán giả 2 tiết mục quá xuất sắc trong show 8.

Sau 8 show của Gương mặt thân quen, lần đầu tiên khán giả được chứng kiến một cuộc thi gay cấn và ngang tài ngang sức. 6 thí sinh đều hoàn thành rất tốt phần thi của mình và tiết mục đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của họ trong cuộc thi. Khán giả đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác sau mỗi tiết mục của các thí sinh.

Thúy Uyên: Michael Jackson hoàn hảo



Show thứ 8 của Gương mặt thân quen đánh dấu thành công rực rỡ của Thúy Uyên khi cô hóa thân thành chính thần tượng của mình - Michael Jackson. Cô giành trọn vẹn 3 điểm cao nhất của BGK. Tiếc rằng, Thúy Uyên không nhận được điểm của thí sinh nên cô đã phải nhường chiến thắng cho Đại Nghĩa.

Sự xuất hiện của Michael Jackson Thúy Uyên làm trường quay nổ tung và khán giả truyền hình ngỡ ngàng. Những bước nhảy, những cử chỉ động tác hay ánh mắt, nụ cười… của Michael Jackson. Khán giả ngay lập tức bị 'thôi miên' và hút vào ca khúc thay vì việc họ ý thức mình đang theo dõi một cuộc thi. Rất nhiều nghệ sĩ ở Việt Nam có thể nhày Michael nhưng vừa nhảy, vừa hát lại vừa thổi hồn vào ca khúc của Michael Jackson, nhưng là một nữ nghệ sĩ thì rất ít người có thể tạo được ấn tượng mạnh như Thúy Uyên.

Phần thi của Thúy Uyên được giám khảo Mỹ Lình dành tặng hai chữ “Tuyệt vời” và giám khảo Hoài Linh thốt lên “Rất tuyệt vời”. Khán giả cũng reo hò không ngớt và họ phấn khích trong suốt thời gian Thúy Uyên biểu diễn trên sân khấu. Có thể nói tiết mục này là một cú nổ lớn để khán giả quan tâm, yêu mến Gương mặt thân quen nhiều hơn.

Đại Nghĩa: Toni Braxton đầy nức nở

Nếu như tiết mục Michael Jackson của Thúy Uyên được đánh giá là tuyệt vời thì phần thi Toni Braxton của Đại Nghĩa cũng được coi là trên cả xuất sắc.



Lần thứ 3 trong Gương mặt thân quen, Đại Nghĩa giành được giải nhất. Điều đặc biệt là cả 3 lần chiến thắng, anh đều đóng vai nữ ca sĩ và đều là những nhân vật rất khó. Toni Braxton thậm chí còn khó đóng giả hơn cả NSND Thu Hiền hay Diva Mỹ Linh, nhưng dưới tài năng của Đại Nghĩa vẫn thực sự thu hút. Cách hóa trang của Đại Nghĩa cho thấy một sự cầu kỳ tuyệt đối của anh và khán giả ngay lập tức bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài tuy không đẹp gái nhưng rất đặc trưng của nữ ca sĩ da màu.

Về giọng hát, rất khó có thể đòi hỏi thí sinh hát giống hoặc tương đối giống với nhân vật. Tiêu chí để đánh giá việc họ hát tốt hay không nằm ở hai yếu tố. Một là thí sinh có nắm bắt và thể hiện được cách hát đặc trưng (như cách lấy hơi, cách nhả chữ, cách phát âm…) và cách xử lý ca khúc giống với nhân vật hay không. Hai là họ hát ca khúc ấy có hồn hay không. Tiết mục của Đại Nghĩa đáp ứng được cả hai tiêu chí đó và điều này giúp anh nhận được cơn mưa lời khen từ Ban giám khảo.

Tuy không được điểm số tuyệt đối của Bán giám khảo  như Thúy Uyên nhưng nhờ vào điểm số thí sinh tự cho nhau, Đại Nghĩa vẫn là người chiến thắng và hiện tại, anh đang là người giữ kỷ lục về số lần chiến thắng trong Gương mặt thân quen.

Kyo York: Quang Dũng trữ tình


 
Kyo York là thí sinh duy nhất của Gương mặt thân quen cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng đêm thi. 8 tiết mục của Kyo York, tiết mục sau luôn tốt hơn tiết mục trước. Điều này chứng tỏ sự nghiêm túc và nhiệt huyết tuyệt vời của nam ca sĩ ngoại quốc tại sân chơi Gương mặt thân quen.

Những nhân vật Kyo hóa thân thường rất khó. Họ thường là các nam ca sĩ không nhảy nhót trên sân khấu nhưng lại rất đặc biệt trong giọng hát và cách hát. Quang Dũng cũng là một nhân vật như thế.

Nhưng Kyo York đã giải 'bài toán' Quang Dũng một cách xuất sắc. Anh thể hiện động tác hình thể của Quang Dũng trên sân khấu rất chuẩn. Nhưng điểm tuyệt đối để Kyo York chinh phục khán giả lại chính là giọng hát.

Có thể nói Kyo đã nắm bắt được hầu hết những nét đặc trưng trong cách hát của Quang Dũng và bắt chước giống tới 90%. Anh thả hồn được vào ca khúc “Vì đó là em” và khiến BGK cũng như khán giả ngập tràn trong cảm xúc của bài hát. Với phần trình diễn xuất sắc này, Kyo York vươn lên đứng đầu bảng điểm tổng hợp.

Khởi My: Mỹ Tâm trẻ trung, duyên dáng



Được đóng vai chính thần tượng của mình là ca sĩ Mỹ Tâm, Khởi My dường như không giấu được sự sung sướng. Cô đã nghiên cứu rất kỹ nhân vật của mình và chọn một ca khúc trong giai đoạn đầu nổi tiếng của Mỹ Tâm để phù hợp với tuổi tác và phong cách của mình.

Về cơ bản, Khởi My thể hiện chất Mỹ Tâm tương đối tốt. Cô thể hiện phần nhảy của Mỹ Tâm gần như hoàn thiện. Nhưng về phần hát, do sự chênh lệch về quãng giọng, Khởi My chưa tái hiện Mỹ Tâm thực sự tốt. Tuy nhiên, tiết mục của cô em út gia đình Gương mặt thân quen cũng rất xứng đáng nhận được lời khen.

Phương Thanh: “Ngọt” nhưng chưa “điên” như Ngọc Sơn

Sự thân thiết của Phương Thanh với ông vua nhạc sến đã giúp Phương Thanh có một tiết mục thành công – có thể nói là thành công nhất của cô từ trước tới giờ. Phương Thanh đã hát ra được chất Ngọc Sơn. Nếu như các tiết mục trước, Phương Thanh hát gần như bản năng thì với ca khúc “Trả lại cho em”, cô đã học được cách luyến láy, cách nhả chữ rất ngọt của anh Ba.



Điều đáng tiếc là đêm thi này, nếu như phần hát Phương Thanh làm tốt thì phần diễn Phương Thanh lại chưa thành công. Ngọc Sơn có một cách giao lưu và bộc lộ cảm xúc rất… “điên”, thậm chí là quái dị. Nó có một chút ngây ngô, nhiều khi ngờ nghệch tưởng như là đang diễn trò. Phương Thanh đã ý thức để thể hiện cái chất điên đó nhưng cách trò chuyện, giao lưu của chị với khán giả lại tếu và khá tỉnh táo – trái ngược hoàn toàn với phong cách Ngọc Sơn. Đó là lý do vì sao, dù được đánh giá là hát tốt nhưng chị Chanh vẫn phải không giành được điểm cao ở show này.

Chí Thiện: Nick Carter dễ thương



Rất tiếc cho Chí Thiện khi tiết mục của anh nhận được điểm số thấp nhất đêm thi. So với mặt bằng thí sinh show 8, Chí Thiện có yếu hơn một chút nhưng tiết mục đóng giả Backstreet Boys (cụ thể là Nick Carter) của anh khá đáng yêu và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Chí Thiện giải phóng được về mặt hình thế và diễn nhân vật khá ngọt. Anh nhảy múa tốt, biểu cảm gương mặt của rất Nick Carter. Tiết mục của Chí Thiện mang đến một không khí trẻ trung, sôi động và đầy năng lượng dù phần hát của anh vẫn tệ như thường lệ.

Tùng Chi

Tin tức mới nhất