The Voice: HLV giảm nhiệt, không có phần thi bùng nổ

- Tập mở màn cho thấy cả 6 tiết mục đều chưa thể bùng nổ trên sân khấu.

Đặng Đăng Thanh – Nguyễn Đức Thuận (Đội Đàm Vĩnh Hưng): Chàng hát rong (Bảo Lan)
Thí sinh đươc chọn: Đức Thuận




Mở màn vòng đối đầu là màn so tài khá kịch tính của hai thí sinh đội Đàm Vĩnh Hưng. Một điểm dễ nhận ra trong phần thi của cặp đôi này là sự trội lên của Đăng Thanh so với đối thủ của mình. Nguyễn Đức Thuận duy trì tông thấp toàn bài, với lối xử lý một màu, giọng hát bị hạn chế hơn bởi quãng âm không rộng và hạn chế khi lấy hơi. Ngược lại với Thuận, tuy cũng còn những non nớt nhất định như Đăng Thanh hát chỉn chu, sạch sẽ và nhập tâm hơn.

Tuy vậy, điểm trừ lớn nhất chính là sự thiếu tự tin ở Đăng Thanh. Sự lo lắng của thí sinh này thể hiện ngay từ lúc tập luyện cùng cố vấn Ngọc Anh cho đến khi bước lên sân khấu với những run rẩy hiện rõ trên khuôn mặt. Trong khi đó, Đức Thuận dù yếu hơn về giọng hát nhưng lại trình diễn tự tin, đặc biệt là những di chuyển trên sân khấu rất linh hoạt và thu hút. Sự biến báo nhờ bản lĩnh và sự tự tin này có thể đã giúp Đức Thuận chinh phục được HLV Đàm Vĩnh Hưng.

Trương Thảo Nhi – Đinh Thị My Hoàn (Đội Hồng Nhung): Chạy mưa (Toàn Thắng)
Thí sinh đươc chọn: Thảo Nhi
Thí sinh được cứu: My Hoàn (HLV Quốc Trung)





Ca khúc mới của Quán quân Sao mai – Điểm hẹn Nguyễn Đình Thanh Tâm là lựa chọn của HLV Hồng Nhung dành cho cặp đôi đầu tiên của đội mình. Hai mảng đối lập nhau được khai thác triệt để, với một Thảo Nhi trẻ trung, cá tính và mới lạ, bên cạnh một My Hoàn già dặn, vững vàng và sở hữu một giọng hát dày, ăn mic cùng bản lĩnh dày dặn trên sân khấu.

Ngược lại với sự thiếu tự tin trong phần chia sẻ, Thảo Nhi bước lên sân khấu không một chút nao núng trước My Hoàn. Cô bé đến từ Đà Nẵng chọn cách hát trẻ trung, nhí nhảnh với cách phiêu khá “Tây”, còn My Hoàn lại cứng cáp và gai góc hơn. Không khó để nhận ra chính My Hoàn lại trở nên rụt rè hơn trước phần thể hiện quá tự tin của Thảo Nhi. Dù không được chọn bởi HLV của mình nhưng My Hoàn xứng đáng với quyền cướp thí sinh của HLV Quốc Trung dành cho mình.

Ngô Huỳnh Trúc Vy – Đỗ Hoàng Viễn Dương (Đội Mỹ Linh): What I said I do (Clint Black)
Thí sinh đươc chọn: Viễn Dương





Cả Viễn Dương lẫn Trúc Vy đều là hai thí sinh khá tốt của đội Mỹ Linh, nhưng lựa chọn What I said I do của “cô giáo thanh nhạc” dành cho cặp đôi này chưa hoàn toàn hợp lý. Dễ nhận ra What I said I do là đề bài khó nhất trong cả đêm thi vừa qua, so với các bản R&B khá đơn giản về tiết tấu hoặc những bài ballad nổi tiếng. Màn đối đầu này chưa thực sự nhuần nhuyễn chính bởi cả hai đều chưa hiểu về ca khúc xuất thân là một bản tình ca phức tạp về cấu trúc và đòi hỏi sự ăn ý, hiểu nhau của cả hai, bên cạnh việc nghiên cứu kỹ về bài vở.

So với một Trúc Vy trữ tình nhưng thiếu sự nhập tâm cần thiết, Viễn Dương lại tỏ ra tỉnh táo với cách xử lý tinh tế, sạch sẽ và vừa vặn. Chính HLV Mỹ Linh cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên dành cho sự tiến bộ rõ rệt của Viễn Dương, dù trước đêm thi, Trúc Vy mới là sự lựa chọn của cô.

Đinh Quốc Anh Huy – Nguyễn Trần Minh Sang (Đội Đàm Vĩnh Hưng): Anh sẽ nhớ mãi (Đức Trí)

Thí sinh đươc chọn: Minh Sang



Mang đậm dấu ấn của chính Đàm Vĩnh Hưng, cả Anh Huy và Minh Sang đều toát lên phong cách từ HLV của mình. Trong một ca khúc nổi tiếng của Đức Trí, hai giọng ca nam triển vọng có nhiều đất để phô diễn khả năng thanh nhạc và cảm xúc của mình.

Nhưng Anh Huy đã sớm bộc lộ nhiều khuyết điểm ngay từ đầu bài thi. Khẩu hình bị cứng khiến cho cách phát âm và luyến láy bị thô những giai điệu mềm mại của một ca khúc trữ tình vốn không phải là sở trường của thí sinh này. Ngược lại với đối thủ của mình, Minh Sang lại hoàn toàn thoải mái và tự tin trong cách hát. Như cá gặp nước với một bản phối ưu ái cho những quãng cao, chàng trai từng được ví với Bùi Anh Tuấn hát rất chắc chắn ở đoạn thấp và phô được hầu hết những đoạn căng và cao trào rất đẹp. Minh Sang cũng kiểm soát làn hơi tốt khiến cho hầu hết những phần chuyển giọng của anh không bị chênh phô. Lựa chọn Minh Sang đi tiếp của HLV Đàm Vĩnh Hưng là hoàn toàn chính xác.

Trần Cao Cẩm Tú – Nguyễn Thị Khánh Ly (Đội Hồng Nhung): Họa mi hót trong mưa (Dương Thụ)

Thí sinh đươc chọn: Khánh Ly





Cặp đôi Cẩm Tú – Khánh Ly tiếp tục cho thấy sự khéo léo và tinh tế trong việc chọn người, chọn bài và khả năng hướng dẫn của Diva Hồng Nhung trong vai trò một HLV dày dặn kinh nghiệm. Hai giọng nữ cá tính này sở hữu những nét đẹp riêng và theo đuổi hai chất nhạc hoàn toàn khác biệt. Cẩm Tú với hình ảnh dịu dàng, mềm mại chọn jazz làm phong cách chủ đạo, trái ngược với một Khánh Ly 17 tuổi bản lĩnh cùng I will always love you khá đầy đặn và bất ngờ ở tuổi 17.

Bởi vậy, Họa mi hót trong mưa, một mặt giúp cô em Khánh Ly dễ dàng khai thác giọng hát khỏe khoắn nội lực của mình thì lại vô tình trở thành bài toán khó với cô chị Cẩm Tú. Trong khi Khánh Ly thoải mái hát giả thanh nhờ làn hơi dày và kỹ thuật khá chỉn chu của một cô bé 17 tuổi thì Cẩm Tú lại chọn thể hiện cá tính qua những luyến láy rất bắt tai của blue jazz. Hình ảnh mộc mạc của Don’t know why ở vòng giấu mặt quay trở lại, nhưng yếu ớt hơn ở một bản phối mà Khánh Ly chiếm trọn ưu thế ngay từ đầu.

Dẫu Khánh Ly là người đi tiếp, nhưng Cẩm Tú vẫn giành được nhiều tình cảm từ nhiều khán giả theo dõi trực tiếp tại nhà thi đấu. Màn hòa giọng này chắc chắn sẽ là một trong những phần song ca ăn ý và hòa quyện nhất trong mùa thứ hai.

Nguyễn Dương Nhật Quang – Nguyễn Quân (Đội Quốc Trung): Just the way you are (Bruno Mars)
Thí sinh đươc chọn: Nhật Quang
Thí sinh được cứu: Nguyễn Quân (chọn HLV Đàm Vĩnh Hưng)





Kết lại tập thi là phần song ca ăn ý của đôi bạn thân Nhật Quang – Nguyễn Quân của đội Quốc Trung với Just the quay you are của Bruno Mars. Cả hai giọng ca nam đều có khả năng chơi nhạc cụ bên cạnh giọng hát khỏe khoắn, nam tính và phong cách âm nhạc trẻ trung, lôi cuốn. Nhưng ngay từ đầu, cả Quang và Quân đều phô ra những nhược điểm cơ bản về thanh nhạc khi hát phô chênh và vẫn không làm chủ được tiết tấu.

Tuy vậy, phần thi này lại đem đến một không khí sôi động với sự vô tư, hào hứng và tràn đầy năng lượng của cả hai. So với tính cạnh tranh của một vòng thi đấu loại trực tiếp trên sân khấu, Nhật Quang và Nguyễn Quân lại thiên về song ca và hòa tấu khiến phần thi trở nên thoải mái, khoáng đạt. Sau khi Nhật Quang được HLV chọn, Nguyễn Quân cũng không khó khăn để giành được lời mờ về với đội của HLV Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Linh.

Từ phần thi này, HLV Quốc Trung có những ‘ẩn ý’ về cách chọn lựa thí sinh cũng như xây dựng chiến thuật bài vở cho học trò của mình, thể hiện phần nào tư duy khôn khéo của vị nhạc sĩ tài năng. Tuy nhiên, có thể dễ nhận thấy, đây là hai giọng ca mạnh của đội Quốc Trung, khi được xếp hát cùng nhau và thể hiện được những thế mạnh của mình thì cơ hội để cả 2 thí sinh cùng được đi tiếp là rất lớn.

HLV giảm nhiệt, không có phần thi bùng nổ


Tập đối đầu thứ nhất với 6 phần thi khá đồng đều nhau về chất lượng, bước đầu cho thấy sự khéo léo của các vị HLV trong việc kết hợp các thí sinh và dàn dựng bài vở cho từng đôi, đặc biệt là HLV Hồng Nhung. Tuy nhiên, tập mở màn cho thấy cả 6 tiết mục đều chưa thể bùng nổ trên sân khấu.

Đi kèm với đó là sự giảm nhiệt trong những tranh luận ngẫu hứng của các vị HLV. Xuất phát từ tính chất khác nhau của mỗi vòng thi, ở vòng đối đầu này, cuộc chạy đua của các vị HLV gần như không có, mà toàn bộ kịch tính gần như dồn toàn bộ trên võ đài nơi diễn ra những màn đối đầu nảy lửa. Hy vọng sự gay cấn, căng thẳng sẽ đến với sự xuất hiện của quyền lực mới cùng màn đối đầu của những ứng viên nặng ký ở các tập tiếp theo.

Hải Đăng

Tin tức mới nhất