Văn Mai Hương: 'NS Huy Tuấn chưa bao giờ khen tôi cả'

Khác với vẻ ngoài trẻ con, nhí nhảnh, cô nàng cực kỳ “bà già” trong suy nghĩ này đã ấp ủ dự định về một đích đến viên mãn cho tình yêu với nam ca sĩ Lê Hiếu.

- Những ngày qua chị tất bật đi về giữa Hà Nội - Sài Gòn để chuẩn bị cho MV, album mới, có gì đặc biệt trong vol.2 này?

- Ở album mới, tôi có một sự chuyển mình. Thực sự, cái tuổi của tôi rất khó để định hình một hình ảnh trong âm nhạc cho nên tôi rất cần sự chuyển mình này để khán giả biết rằng Văn Mai Hương sắp lớn. Tôi vẫn giữ sự trẻ trung năng động nhưng thêm vào đó là một chút nữ tính và điềm đạm. Tôi muốn cho ra đời những sản phẩm âm nhạc đúng với lứa tuổi của mình ở hiện tại. Tôi cũng không có ý định sẽ khoác một bộ quần áo “lồng lộn” thế này hoặc chụp một bộ hình gây sốc thế kia. Tất cả những gì tôi muốn hướng tới là một hình ảnh Văn Mai Hương gần gũi.

Tôi và cả ê-kíp sản xuất đang khá lo lắng, vì album lần này có khá nhiều bài hay. Thế nên, càng nhiều bài hay mà không đẩy được bài nào thành hit thì thật là đáng buồn (cười). Nhưng tôi nghĩ mình đang gặp may mắn và tôi sẽ tận dụng triệt để điều đó nhằm làm MV cùng album này tốt nhất. Ê-kíp của tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc, công sức cho dự án vol.2, kể cả thuê chuyên gia Singapore về chụp hình. Tôi tin rằng mình bỏ ra cái gì sẽ nhận lại được cái đó.



- Sự chuyển mình này có phải là một phép thử cho phong cách của chị trong tương lai?

- Tôi nghĩ sự chuyển mình này cần thiết trong tất cả mọi chuyện, chứ không riêng trong công việc, vả lại, mình hãy nên làm thật chứ không nên thử. Nhạc sĩ Huy Tuấn lại là một người khó tính nên chỉ có làm thật mà thôi. Tôi không nghĩ mình là ngôi sao, càng không phải là người đã làm nghề lâu năm, nhưng tôi có khán giả của mình, nên tất cả những sản phẩm của tôi đều phải chỉn chu nhất, hoàn hảo nhất.

- Nhạc sĩ Huy Tuấn khó tính như vậy chắc làm việc với anh ấy... không dễ?

- Mỗi khi đứng trong phòng thu, tôi luôn mất nửa tiếng để trấn tĩnh tinh thần trước khi hát (cười). Chú Huy Tuấn lúc nào cũng đứng bên ngoài, tay khoanh trước ngực, mặt rất ngầu. Chú ấy chưa bao giờ khen tôi cả, có khen cũng khen lúc tôi không nghe thấy. Nếu tôi hát tốt, chú chỉ bảo “được đấy, tiếp đi”, thế thôi. Có điều, chú Tuấn là người biết xốc lại tinh thần của tôi nhất về mặt chuyên môn cho nên hai chú cháu rất hợp nhau.

- Rất nhiều người băn khoăn tại sao không có sự góp mặt của Lê Hiếu trong sản phẩm âm nhạc mới này của chị?


- Từ lâu nay, hình ảnh hai chúng tôi thường gắn liền với nhau nên mọi người luôn đặt câu hỏi đến bao giờ Văn Mai Hương và Lê Hiếu ra mắt một sản phẩm chung. Tuy nhiên, tôi và anh Hiếu không đi theo cùng một con đường âm nhạc nên chuyện này hơi khó. Hơn nữa, tôi nghĩ nếu đưa chuyện đời tư vào dự án này thì phần âm nhạc sẽ bị lu mờ, khán giả không còn tập trung vào chuyên môn và nghệ thuật nữa. Bạn biết đấy, khép kín đời tư một chút cũng là cách để bảo vệ bản thân mình. Thật lòng mà nói, việc công khai quá nhiều về chuyện tình cảm cũng ảnh hưởng một chút tới công việc của tôi và

Theo Mốt và Cuộc sống

Tin tức mới nhất