Thanh Bùi bật khóc khi xa Ngọc Duy

"Sau đêm chung kết, khi dẫn các bé trong đội đi ăn trưa, Ngọc Duy có nói với tôi là 'xa thầy không khác gì xa mẹ'. Trời ơi, câu nói đó làm tôi khóc luôn. Tôi thương và cưng nó quá", nam ca sĩ chia sẻ.

Tôi cực kỳ tự hào về Ngọc Duy

- Kết quả top 3 của "The Voice Kids" có khiến anh hài lòng?

- Tôi không có suy nghĩ nhiều về kết quả đó. Với tôi, bé nào cũng là người chiến thắng nên thứ tự nhất, nhì không còn quan trọng.

- Anh nói thế phải chăng vì thí sinh Ngọc Duy của mình không giành được thứ hạng cao nhất?


- Không! Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc vì trong đêm chung kết, Duy quá tỏa sáng. Tôi không nghĩ cậu bé đã tiến bộ được như thế. Tôi quá vui, quá hạnh phúc với những gì em đã thể hiện.

- Ngọc Duy đã bị ốm trước đêm chung kết nên giọng hát bị ảnh hưởng ít nhiều, anh không thấy tiếc vì điều đó?


- Trước khi Duy bước lên sân khấu, tôi có nói với bé: "Con hãy hát như thể đây là lần cuối cùng con và thầy hát với nhau, làm việc với nhau bởi thầy cũng không biết đến khi nào chúng ta mới có thể gặp lại". Khi đó, Duy chỉ gật đầu một cái nhưng tôi biết bé đã hiểu.

Khi xem phần trình diễn của Duy, tôi thấy bé đã làm hết sức. Tôi chỉ tiếc nếu như bé không làm hết sức và không làm hơn được những gì bé đã thể hiện trong các đêm trước đó. Đằng này bé đã tỏa sáng và rất tiến bộ. Tôi cực kỳ tự hào về Duy.

Thanh Bùi tự hào về cậu học trò cưng mặc dù họ không
 giành được ngôi vị cao nhất của The Voice Kids 2013.

- Vậy bản thân Ngọc Duy có thấy buồn khi bé đã cố gắng hết sức nhưng không thể bước lên được bục vinh quang của "The Voice Kids 2013"?


- Duy không buồn chút nào về kết quả. Bé chỉ buồn vì phải chia tay với thầy và các bạn. Sau đêm chung kết, khi dẫn các bé trong đội đi ăn trưa, Ngọc Duy có nói với tôi là "xa thầy không khác gì xa mẹ". Trời ơi, câu nói đó làm tôi khóc luôn. Tôi thương và cưng nó quá.

Các bé trong đội của tôi rất yêu thương nhau và tôi thấy thứ tình cảm của những đứa trẻ sao mà đẹp thế. Tôi đã không nghĩ mình có thể buồn tới thế này khi phải xa các bé trong đội.

- Trong đêm chung kết, không dễ để nhận ra, không chỉ Ngọc Duy mà các thí sinh trong đội của anh đều hát với tâm trạng rất thoải mái, hồn nhiên, vô tư và không quan trọng thắng thua. Làm cách nào để anh có thể giữ được sự hồn nhiên của các bé trong một cuộc thi như "The Vocie Kids"?


- Bước đầu tiên rất quan trọng. Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi có chia sẻ với các bé: "Đây không phải là một cuộc thi. Đây chỉ là một sân chơi, là nơi để các con có thể tìm hiểu bản thân. Nếu bé nào có suy nghĩ tiêu cực trong đội, thầy sẽ cho nghỉ ngay lập tức". Tôi khuyến khích các bé đột phá, mỗi tuần phải làm được một cái gì mới, không lặp lại quá khứ chứ không không khuyến khích chúng bằng giải thưởng.

Sau The Voice Kids, một số bé trong đội của tôi không muốn theo con đường âm nhạc, một số bé lại muốn. Cái đó có lẽ là thành công rất lớn, bởi cuộc thi đã góp phần định hướng tương lai cho các bé.

Phần trình diễn đầy máu lửa của top 5 đội
Thanh Bùi trong đêm chung kết The Voice Kids 2013.

Quang Anh chiến thắng là xứng đáng


- Trong khi các thí sinh trong đội của anh được đánh giá là hồn nhiên, có ý kiến cho rằng, Quang Anh khá quan trọng việc thắng thua. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi cũng như những khán giả không phải là người trong cuộc, không có thời gian theo dõi suốt chặng đường của Quang Anh trong The Voice Kids nên không thể đưa ra nhận xét gì.

Tôi chỉ nghĩ bé nào cũng có suy nghĩ riêng và không có suy nghĩ nào đúng, suy nghĩ nào sai. Trước khi đánh giá các bé, chúng ta cũng nên nghĩ bé mới chỉ 11-12 tuổi, chưa có nhiều sự hiểu biết, chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống để có thể có cách thể hiện đúng với bản chất con người mình. Bé cần thời gian và sự hỗ trợ, yêu thương của người lớn hơn là sự phán xét.

- Anh có biết hiện tại có rất nhiều thông tin trái chiều xung quanh chiến thắng của Quang Anh?


- Ngay sau chương trình tôi phải bay sang Hong Kong nên chưa cập nhật những bàn tán trên cộng đồng mạng. Tôi chỉ biết sơ sơ những thông tin người hâm mộ chia sẻ trên trang cá nhân.

Chúng ta nên nhớ, đây chỉ là những đứa trẻ và chúng ta nên bảo vệ sự hồn nhiên của chúng. Người lớn đừng làm sai đi tinh thần của con nít, đừng quá quan trọng chuyện thắng thua rồi tạo ra những mâu thuẫn tiêu cực, bắt các bé phải hứng chịu. Chúng ta nên bảo vệ sự hồn nhiên trong sáng và khả năng của các bé.

Mà thôi, mọi thứ dù sao cũng đã xong, nói đi nói lại làm gì. Ai thắng hay thua đâu có quan trọng bằng việc 45 thí sinh đã cho khán giả những khoảnh khắc rất đặc biệt. Còn những gì chưa đúng, mọi nên người hỗ trợ nhau, cùng nhau làm cho nó đúng trong mùa giải sau.

Quang Anh đăng quang ngôi vị Quán quân của The Voice Kids.

- Anh có nhận xét vì về 2 công văn của tỉnh Thanh Hóa kêu gọi nhắn tin bình chọn cho Quang Anh?


- Tôi không có ý kiến gì về vấn đề này.

- Vậy bản thân anh thấy chiến thắng của Quang Anh là xứng đáng?

- Ba bé vào chung kết, bé nào cũng xứng đáng. Tôi chỉ mong không có ai thắng, ai thua. Giá như cả Ngọc Duy, Mỹ Chi và Quang Anh đều giành chiến thắng như thế sẽ hay hơn bởi rất khó nói bé nào hơn bé nào. Bé nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Người xem lẫn BTC nên giữ tinh thần của chương trình là tìm kiếm những tiềm năng có thể một ngày nào đó cống hiến cho thị trường âm nhạc Việt Nam.

Tuy nhiên, format của chương trình không thể thay đổi được. Khán giả đã bình chọn rồi cho Quang Anh nên chiến thắng của bé là xứng đáng

Theo Khám phá

Tin tức mới nhất