Những dấu ấn không thể bỏ qua của K-Pop năm 2012
- Cùng 2Sao điểm lại những hoạt động và đánh giá toàn cảnh về diện mạo K-Pop trong một năm với nhiều biến động vừa qua.
Năm của tân binh
Chưa bao giờ K-pop đón chào nhiều tân binh như năm 2012. Ngay từ những tháng đầu năm, hàng loạt các công ty từ lớn đến nhỏ đã rỉ tai fan về kế hoạch ra mắt gà mới và một số công ty đã chọn ngay những phút đầu năm là thời điểm khởi đầu cho tân binh của mình. Những tân binh lên sàn ngay đầu năm có : B.A.P, Spica, Six Bomb, BTOB … và càng đến giữa năm thì lượng tân binh xuất hành ngày càng đông như : EXO, JJ Protect , N’uset , Hello Venus,15& , GLAM, F.I.X, 100%, D-unit ..v..v..
Một số nhóm đã tạo cho mình được bước đi riêng hứa hẹn một thế hệ thần tượng mới cho nền âm nhạc Hàn Quốc nhưng bên cạnh đó, sự ra mắt ồ ạt của tân binh với số lượng áp đảo chất lượng khiến nhiều khán giả “chóng mặt” khó phân biệt được nhóm nào với nhóm nào. Nhiều chuyên gia đã lo ngại về sự bão hòa của K-pop xuất phát từ việc ra mắt quá đông các nhóm nhạc mới đụng hàng nhau chan chát, ra mắt nhanh và biến mất cũng nhanh.
Tuy nhiên đã có một số tên tuổi vượt lên khỏi số đông để trở nên nổi bật và cho thấy được tài năng cũng như phong cách đặc biệt của mình. Những cái tên như : Ailee, Juniel, B.A.P, EXO, N’uest, Spica, Lee Hi …đã được khán giả để ý đến nhiều hơn cả.
Mặc dù vậy, các tân binh năm nay không có nhóm nào tạo được bước đột phá mạnh mẽ vượt trội hẳn như các đàn anh đàn chị đi trước như: Miss A, 2NE1 …nhưng cũng không hẳn vì thế mà khán giả bớt hy vọng vào thế hệ thần tượng tuy còn non trẻ nhưng tràn đầy tài năng và nhiệt huyết này.
Năm của những hiện tượng
Hiện tượng đặc biệt nhất 2012 không chỉ với Hàn Quốc mà còn với cả thế giới chính là hiện tượng “Psy - “Oppa Gangnam Style”. Không phải một ca sĩ thần tượng, không trẻ trung, hình tượng, không có ngoại hình lung linh, Psy đã cho thấy sức mạnh của một ca sĩ solo áp đảo hoàn toàn những con át K-pop khác.
Ca khúc “Oppa Gangnam Style” đã thiết lập cho mình vô số những thành công, những con số kỉ lục trên khắp các mặt trận : trở thành “video ăn khách nhất và được nhiều người yêu thích nhất Youtube” đánh bại cả ca khúc “Baby” của Justin Bieber, “No.1 mười lần liên tiếp trên Music Bank” đánh bại kỉ lục 9 lần của “Gee” - SNSD và đặc biệt nhất là ca khúc này còn khiến cho các nước Âu Mĩ phải chao đảo theo. Điều này quả thật vô cùng ấn tượng đối với không chỉ riêng Psy mà còn là với toàn thể K-pop.
Hai cái tên khác cũng không thể không nhắc đến là hai tân binh Busker Busker và Lee Hi. Trước khi Psy phủ sóng với “Oppa Gangnam Style” thì Busker Busker là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ngay khi vừa ra mắt. Với số lượng nhạc download và nghe online lên tới con số 13.000.000. Ca khúc chủ đề của album đầu tay: “Cherry Blossom Ending” được bật ở khắp nơi tại Hàn Quốc, không chỉ vậy, các ca khúc khác trong album này cũng trở thành hit nổi chẳng kém gì ca khúc chủ đề.
Giống như Buker Buker, Lee Hi cũng là một ca sĩ xuất phát từ một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc của Hàn Quốc. Tuy không mang về cho mình chiếc cup của “K-pop Star” nhưng Lee Hi lại là thí sinh đầu tiên của chương trình này rinh về nhà chiếc cúp âm nhạc hàng tuần và chiếm giữ No.1 các bảng xếp hạng nghe nhạc nhiều tuần liền với ca khúc “1,2,3,4”. Đây quả là một thành tích ấn tượng đối với một tân binh.
Năm của sự quyến rũ
Khi các nhóm nhạc nam theo đuổi xu hướng bụi bặm, mạnh mẽ thì các nhóm nhạc nữ cũng rũ bỏ hình tượng trong sáng, dễ thương mà thay vào đó là sự sexy. Những tên tuổi có vị trí trong làng nhạc K-pop năm nay đều thu hút sự chú ý trong việc đổi mới mình và điều này cũng đã đem đến thành công cho một số nhóm nhạc. Điển hình là với “Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất năm” - Sistar. Bốn cô gái đã có một sự trở lại đầy thành công với ca khúc “Alone” và “Loving U”.
Hai nhóm nhạc nữ bốn người khác là 2NE1 và Secret cũng thay đổi mình lần lượt với “I Love U” và “Posion”. Các cô gái khác đến từ After School, Kara, 4 Minute … cũng không nằm ngoài trào lưu này.
Và cùng với sự đi lên của sexy thì sự nhí nhảnh, ngây thơ… đã không thể khiến nhiều nhóm nhạc nữ được chú ý và nhất là khi mà K-pop đang ngập tràn trong cơn lũ tân binh thì điều này khiến các nhóm nhạc ấy không thể có được thành công lớn như dự tính. Ví như Girl’s Day hay Wonder Girls hay Apink. Trong đó , “5 cô gái tuyệt vời” đã có sự trở lại độc đáo với “Like this” nhưng lại chỉ có thể phủ sóng sự trở lại của mình tại quê hương chứ không thể gây bão tại nước ngoài.
Có vẻ như sự “ương bướng’ trong tạo hình của công ty quản lí trong năm nay là một bước đi chưa thực sự chính xác. Tuy nhiên, một số nhóm đã hơi quá đà trong việc đẩy mạnh thế mạnh hình thể gây hiệu ứng ngược và gặp phải một số làn sóng phản đối từ khán giả khó tính.
Năm của Scandal
Không chỉ 2012 mà K-Pop năm nào cũng có scandal. Nhưng những scandal của năm nay có rất nhiều scandal về tình cảm. Vụ việc tốn giấy mực của báo chí nhất phải nói đến “Scandal lục đục nội bộ” của nhóm nhạc T-ara. Tuy không có bằng chúng cụ thể nhưng nó lại khiến nhiều người cho rằng nó nổ ra do sự mâu thuẫn trong tình cảm của những thành viên cùng nhóm. Điều này đã khiến K-Biz dậy sóng một thời gian dài và khiến toàn bộ hoạt động của T-ara tạm ngừng.
Chuyện tình cảm nam nữ lại khiến cho em út Seungri của Big Bang được một phen khốn đốn hay thành viên Eun Hyuk và em gái quốc dân IU mất một thời gian im hơi lặng tiếng.
Năm 'đá chéo' sân
Cũng như cơn lũ tân binh nhiều nhất từ trước đến nay thì 2012 cũng là năm chứng kiến số lượng thần tượng đá chéo sân nhiều nhất. Trong tuần, cứ khoảng 3 đến 4 bộ phim thì lại có một đến 2 bộ phim có ca sĩ thần tượng tham gia hoặc là vai diễn chính, thứ chính hoặc là nhân vật khách mời.
Si Wan - Z:EA trong bộ phim ăn khách The Moon
Embracing The Sun
Yuri - SNSD trong bộ phim Fashion King
Với xu hướng tiếp cận khán giả trên mọi phương diện và sự phủ sóng ‘khác tần số” của phim ảnh với âm nhạc cùng với sự khai thác hết tiềm năng có thể cua Idol thì đây có thể coi là một trào lưu mới mang lại lợi ích khác tích cực cho K-pop. Tuy nhiên có đi cũng phải có lại. Không phải thần tượng nào đóng phim cũng thành công mà cũng có không ít trường hợp được nhận xét còn non kém hay nhận ý kiến tiêu cực nhất là khi ca sĩ đã để việc diễn xuất ảnh hưởng đến công việc chính là ca hát.
2012 là một năm với nhiều thành công rực rỡ của K-pop. Những sự trở lại đầy nội lực, những cơn sóng không điểm dừng đặc biệt là những “cơn sóng thần” đã đưa K-Pop tiến xa hơn trên thế giới. Tuy còn nhiều điểm hạn chế nhưng fan K-pop vẫn hoàn toàn có thể tự hào và hy vọng về một năm 2013 rực rỡ hơn nữa của K-pop.
Chưa bao giờ K-pop đón chào nhiều tân binh như năm 2012. Ngay từ những tháng đầu năm, hàng loạt các công ty từ lớn đến nhỏ đã rỉ tai fan về kế hoạch ra mắt gà mới và một số công ty đã chọn ngay những phút đầu năm là thời điểm khởi đầu cho tân binh của mình. Những tân binh lên sàn ngay đầu năm có : B.A.P, Spica, Six Bomb, BTOB … và càng đến giữa năm thì lượng tân binh xuất hành ngày càng đông như : EXO, JJ Protect , N’uset , Hello Venus,15& , GLAM, F.I.X, 100%, D-unit ..v..v..
Một số nhóm đã tạo cho mình được bước đi riêng hứa hẹn một thế hệ thần tượng mới cho nền âm nhạc Hàn Quốc nhưng bên cạnh đó, sự ra mắt ồ ạt của tân binh với số lượng áp đảo chất lượng khiến nhiều khán giả “chóng mặt” khó phân biệt được nhóm nào với nhóm nào. Nhiều chuyên gia đã lo ngại về sự bão hòa của K-pop xuất phát từ việc ra mắt quá đông các nhóm nhạc mới đụng hàng nhau chan chát, ra mắt nhanh và biến mất cũng nhanh.
Tuy nhiên đã có một số tên tuổi vượt lên khỏi số đông để trở nên nổi bật và cho thấy được tài năng cũng như phong cách đặc biệt của mình. Những cái tên như : Ailee, Juniel, B.A.P, EXO, N’uest, Spica, Lee Hi …đã được khán giả để ý đến nhiều hơn cả.
Mặc dù vậy, các tân binh năm nay không có nhóm nào tạo được bước đột phá mạnh mẽ vượt trội hẳn như các đàn anh đàn chị đi trước như: Miss A, 2NE1 …nhưng cũng không hẳn vì thế mà khán giả bớt hy vọng vào thế hệ thần tượng tuy còn non trẻ nhưng tràn đầy tài năng và nhiệt huyết này.
Năm của những hiện tượng
Hiện tượng đặc biệt nhất 2012 không chỉ với Hàn Quốc mà còn với cả thế giới chính là hiện tượng “Psy - “Oppa Gangnam Style”. Không phải một ca sĩ thần tượng, không trẻ trung, hình tượng, không có ngoại hình lung linh, Psy đã cho thấy sức mạnh của một ca sĩ solo áp đảo hoàn toàn những con át K-pop khác.
Ca khúc “Oppa Gangnam Style” đã thiết lập cho mình vô số những thành công, những con số kỉ lục trên khắp các mặt trận : trở thành “video ăn khách nhất và được nhiều người yêu thích nhất Youtube” đánh bại cả ca khúc “Baby” của Justin Bieber, “No.1 mười lần liên tiếp trên Music Bank” đánh bại kỉ lục 9 lần của “Gee” - SNSD và đặc biệt nhất là ca khúc này còn khiến cho các nước Âu Mĩ phải chao đảo theo. Điều này quả thật vô cùng ấn tượng đối với không chỉ riêng Psy mà còn là với toàn thể K-pop.
Hai cái tên khác cũng không thể không nhắc đến là hai tân binh Busker Busker và Lee Hi. Trước khi Psy phủ sóng với “Oppa Gangnam Style” thì Busker Busker là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ngay khi vừa ra mắt. Với số lượng nhạc download và nghe online lên tới con số 13.000.000. Ca khúc chủ đề của album đầu tay: “Cherry Blossom Ending” được bật ở khắp nơi tại Hàn Quốc, không chỉ vậy, các ca khúc khác trong album này cũng trở thành hit nổi chẳng kém gì ca khúc chủ đề.
Giống như Buker Buker, Lee Hi cũng là một ca sĩ xuất phát từ một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc của Hàn Quốc. Tuy không mang về cho mình chiếc cup của “K-pop Star” nhưng Lee Hi lại là thí sinh đầu tiên của chương trình này rinh về nhà chiếc cúp âm nhạc hàng tuần và chiếm giữ No.1 các bảng xếp hạng nghe nhạc nhiều tuần liền với ca khúc “1,2,3,4”. Đây quả là một thành tích ấn tượng đối với một tân binh.
Năm của sự quyến rũ
Khi các nhóm nhạc nam theo đuổi xu hướng bụi bặm, mạnh mẽ thì các nhóm nhạc nữ cũng rũ bỏ hình tượng trong sáng, dễ thương mà thay vào đó là sự sexy. Những tên tuổi có vị trí trong làng nhạc K-pop năm nay đều thu hút sự chú ý trong việc đổi mới mình và điều này cũng đã đem đến thành công cho một số nhóm nhạc. Điển hình là với “Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất năm” - Sistar. Bốn cô gái đã có một sự trở lại đầy thành công với ca khúc “Alone” và “Loving U”.
Hai nhóm nhạc nữ bốn người khác là 2NE1 và Secret cũng thay đổi mình lần lượt với “I Love U” và “Posion”. Các cô gái khác đến từ After School, Kara, 4 Minute … cũng không nằm ngoài trào lưu này.
Và cùng với sự đi lên của sexy thì sự nhí nhảnh, ngây thơ… đã không thể khiến nhiều nhóm nhạc nữ được chú ý và nhất là khi mà K-pop đang ngập tràn trong cơn lũ tân binh thì điều này khiến các nhóm nhạc ấy không thể có được thành công lớn như dự tính. Ví như Girl’s Day hay Wonder Girls hay Apink. Trong đó , “5 cô gái tuyệt vời” đã có sự trở lại độc đáo với “Like this” nhưng lại chỉ có thể phủ sóng sự trở lại của mình tại quê hương chứ không thể gây bão tại nước ngoài.
Có vẻ như sự “ương bướng’ trong tạo hình của công ty quản lí trong năm nay là một bước đi chưa thực sự chính xác. Tuy nhiên, một số nhóm đã hơi quá đà trong việc đẩy mạnh thế mạnh hình thể gây hiệu ứng ngược và gặp phải một số làn sóng phản đối từ khán giả khó tính.
Năm của Scandal
Không chỉ 2012 mà K-Pop năm nào cũng có scandal. Nhưng những scandal của năm nay có rất nhiều scandal về tình cảm. Vụ việc tốn giấy mực của báo chí nhất phải nói đến “Scandal lục đục nội bộ” của nhóm nhạc T-ara. Tuy không có bằng chúng cụ thể nhưng nó lại khiến nhiều người cho rằng nó nổ ra do sự mâu thuẫn trong tình cảm của những thành viên cùng nhóm. Điều này đã khiến K-Biz dậy sóng một thời gian dài và khiến toàn bộ hoạt động của T-ara tạm ngừng.
Chuyện tình cảm nam nữ lại khiến cho em út Seungri của Big Bang được một phen khốn đốn hay thành viên Eun Hyuk và em gái quốc dân IU mất một thời gian im hơi lặng tiếng.
Năm 'đá chéo' sân
Cũng như cơn lũ tân binh nhiều nhất từ trước đến nay thì 2012 cũng là năm chứng kiến số lượng thần tượng đá chéo sân nhiều nhất. Trong tuần, cứ khoảng 3 đến 4 bộ phim thì lại có một đến 2 bộ phim có ca sĩ thần tượng tham gia hoặc là vai diễn chính, thứ chính hoặc là nhân vật khách mời.
Si Wan - Z:EA trong bộ phim ăn khách The Moon
Embracing The Sun
Yuri - SNSD trong bộ phim Fashion King
Với xu hướng tiếp cận khán giả trên mọi phương diện và sự phủ sóng ‘khác tần số” của phim ảnh với âm nhạc cùng với sự khai thác hết tiềm năng có thể cua Idol thì đây có thể coi là một trào lưu mới mang lại lợi ích khác tích cực cho K-pop. Tuy nhiên có đi cũng phải có lại. Không phải thần tượng nào đóng phim cũng thành công mà cũng có không ít trường hợp được nhận xét còn non kém hay nhận ý kiến tiêu cực nhất là khi ca sĩ đã để việc diễn xuất ảnh hưởng đến công việc chính là ca hát.
2012 là một năm với nhiều thành công rực rỡ của K-pop. Những sự trở lại đầy nội lực, những cơn sóng không điểm dừng đặc biệt là những “cơn sóng thần” đã đưa K-Pop tiến xa hơn trên thế giới. Tuy còn nhiều điểm hạn chế nhưng fan K-pop vẫn hoàn toàn có thể tự hào và hy vọng về một năm 2013 rực rỡ hơn nữa của K-pop.
Linh Linh
-
37 phút trướcTại sự kiện giao lưu với báo chí Việt Nam, ca sĩ Kim Jae Joong - cựu thành viên nhóm DBSK trân trọng những lời khen nhan sắc dành cho mình nhưng tự nhận thấy dấu hiệu tuổi tác.
-
13 giờ trướcDàn nghệ sĩ và ê-kíp chương trình tạp kỹ “My Way Package Season 2: Pick me trip in Bali” bị chính quyền tạm giữ vì quay phim trái phép.
-
16 giờ trướcSau khi bị cáo buộc có hành vi rò rỉ thông tin bí mật và chiếm đoạt quyền quản lý, Min Hee Jin (CEO Ador) đã mở họp báo khóc lóc, "kể tội" HYBE và Bang Shi Hyuk trong hơn 2 tiếng.
-
20 giờ trướcCông ty quản lý của Orange khẳng định nữ ca sĩ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Châu Đăng Khoa theo quyết định từ tòa án.
-
20 giờ trướcTempest - Nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc có thành viên người Việt Hanbin - xác nhận TP.HCM là nơi tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp.
-
20 giờ trướcKhông thể phủ nhận tài năng của Min Hee Jin khi làm việc dưới trướng hai đế chế giải trí HYBE, SM. Thế nhưng, người tạo ra NewJeans đang đối mặt với khủng hoảng khi bị HYBE tố có âm mưu chiếm đoạt, giở thủ đoạn đâm sau lưng tập đoàn.
-
1 ngày trướcĐoạn tin nhắn Bang Si Hyuk nói về aespa bị Min Hee Jin tiết lộ khiến fan Kpop "rần rần".
-
1 ngày trướcBà Donna Kelce - mẹ của cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce đã dành nhiều lời khen cho album mới "The Tortured Poets Department" của Taylor Swift.
-
1 ngày trướcGiữa làn sóng đấu tố của "thượng tầng", thiệt hại nhất vẫn là nghệ sĩ dưới trướng - ở đây là NewJeans.
-
1 ngày trước1 năm sau hành trình tham gia "Đạp gió" tại Trung Quốc, Chi Pu đã chia sẻ về những thay đổi của bản thân.
-
1 ngày trướcCác thành viên của HKT - TiTi, Hồ Gia Hùng và Lý Tuấn Kiệt - từng bị gắn mác “thảm họa nhạc Việt” khi còn hoạt động sung sức. Đến khi HKT tan rã, 3 nghệ sĩ bất ngờ được dân mạng ca ngợi là những thần tượng.
-
1 ngày trướcQuách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.
-
1 ngày trướcBTC "Những Thành Phố Mơ Màng" gây bất ngờ khi thông báo Thắng (cựu nhóm Ngọt) sẽ góp mặt trong show diễn bù đắp vào tháng 7 tại Hà Nội. Trước đó, Ngọt thông báo tan rã và hủy show.
-
2 ngày trướcHương Tràm cho biết sẽ tái xuất làng giải trí sau thời gian dài hạn chế hoạt động.
-
2 ngày trướcPhần trình diễn của Trương Dư Hi trong Đạp gió 2024 bị khán giả đánh giá rằng chất giọng yếu, khàn đặc và lạc nhịp.
-
2 ngày trướcSự thiếu vắng của NewJeans khiến dân tình lo ngại cho tương lai nhóm sau đấu tố khốc liệt giữa "mẹ đẻ" Min Hee Jin và tập đoàn HYBE.
-
2 ngày trướcSau 8 năm tan rã, các thành viên HKT đều có con đường riêng. Nhóm từng vướng tin “cạnh mặt” nhau nhưng sớm hóa giải khi tề tựu tại đám cưới của thành viên TiTi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước