Màn tái xuất ngoạn mục của 3 diễn viên khi xuất ngũ

Bị gián đoạn bởi thời gian đi nghĩa vụ quân sự nhưng ngay khi xuất ngũ, các diễn viên đã trở lại thời kì đỉnh cao của sự nghiệp.

Trong hai năm gần đây, các nam diễn viên được cho là gạo cội của màn ảnh xứ Hàn đã có những màn tái xuất ngoạn mục sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sự trở lại của những mỹ nam này được giới truyền thông và đặc biệt là các nhà làm phim săn đón nhiệt tình. Và khán giả của màn ảnh xứ Hàn đã được chứng kiến những màn tái xuất ngoạn mục của các mỹ nam đầy tài năng này.

Jo In Sung – That winter, the wind blows (Gió mùa đông năm ấy)

Xuất ngũ từ tháng 5/2011 nhưng đến tháng 10/2012, Jo In Sung mới tái xuất với khán giả trong vai diễn Oh Soo của drama Gió mùa đông năm ấy đóng cặp cùng Song Hye Kyo. Bộ phim mới kết thúc phát sóng vào tháng 4 vừa qua và có tỉ suất người xem cao nhất, trở thành bộ phim đình đám nhất nửa đầu năm 2013. Điều đó cũng biến Jo In Sung trở thành nam diễn viên tái xuất màn ảnh thành công nhất sau khi giải ngũ tại thời điểm này.



Khán giả đã có dịp gặp lại một diễn viên tài năng Jo In Sung thực sự trong Gió mùa đông năm ấy. Oh Soo là một nhân vật thông minh, sắc bén, có đời sống nội tâm rất phức tạp và Jo In Sung là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn đó. Nói cách khác, Oh Soo chính là vai diễn giúp anh thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh của mình. Thậm chí, Song Hye Kyo cũng như biên kịch hay đạo diễn đều nói rằng họ thật may mắn khi được làm việc với một diễn viên như Jo In Sung.



Jo In Sung chia sẻ, anh cảm thấy vô cùng áp lực khi quyết định nhận vai chính trong Gió mùa đông năm ấy vì không muốn làm hỏng tác phẩm ghi dấu sự tái xuất của mình. Và thực tế đã chứng minh rằng, Jo In Sung thực sự là một diễn viên có tài, chắc chắn rằng sự nghiệp của anh sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Lee Jun Ki – Arang and the magistrate (Arang và sử phán)

Xuất ngũ ngày 16/2/2012 nhưng tới tận tháng 8, Lee Jun Ki mới chính thức “gật đầu” tham gia drama cổ trang Arang và sử phán. Bộ phim với kịch bản mang yếu tố liêu trai độc đáo hứa hẹn được coi là món ăn mới lạ đối với khán giả. Đóng cặp với anh là bạn diễn Shin Min Ah, cô nàng “hồ li chín đuôi” của My girlfriend is Guminho. Ngay từ những ngày đầu tiết lộ danh tính dàn cast tham gia, Arang và sử phán đã thu hút được rất nhiều sự chú ý bởi sự trở lại màn ảnh của cả Lee Jun Ki và Shin Min Ah.



Đúng như mong đợi, phim có một khởi đầu khá thuận lợi khi rating cán mốc 2 con số và vượt mặt các tác phẩm khác chiếu cùng thời điểm. Tuy vậy, phim lại có quá nhiều hạt sạn, thêm vào đó là sự thiếu logic làm cho khán giả mất hứng thú và khó chịu. Thế nên càng về gần cuối, rating của phim càng giảm. Nhưng không vì thế mà chàng mỹ nam Lee Jun Ki bị khán giả “ngó lơ” khi tạo hình và diễn xuất của anh vẫn tạo được ấn tượng trong lòng khán giả.



Lee Dong Wook – Heaven’s Will (Thiên mệnh)

Có thể nói, Lee Dong Wook là nam diễn viên “chăm chỉ” nhất của màn ảnh xứ Hàn. Sau khi xuất ngũ vào tháng 6/2011, tính đến thời điểm này anh đã tham gia 3 drama: Scent of a woman (đóng cặp với Kim Sun Ah), Wild Romance (với Lee Si Young) và Heaven’s Will (với Song Ji Hyo). Trong khi Scent of a woman được coi là bộ phim thành công nhất ngay sau xuất ngũ của Lee Dong Wook với rating gần 20% thì Wild Romance tuy rating chỉ đạt 1 chữ số nhưng khán giả vẫn mong chờ phần 2; còn Heaven’s Will hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên nặng kí trong cuộc đua rating hiện nay.



Bộ phim mới nhất của Lee Dong Wook là Heaven’s Will (Thiên mệnh). Thử sức với một drama cổ trang đặc tả tình nghĩa cha con, Lee Dong Wook đang chấp nhận một thử thách khá lớn để chứng tỏ năng lực diễn xuất của mình. Nhân vật của anh là một người cha ngự y chu đáo, yêu thương và dốc sức chữa bệnh cho đứa con gái mắc bệnh nan y. Diễn xuất của Lee Dong Wook đã chạm đến trái tim của khán giả, khiến mọi người xem đều cảm động với tình cha con sâu sắc.



Thiên mệnh đang trong cuộc đua rating căng thẳng với When a man falls in love (Khi người đàn ông yêu), tuy vậy dù kết quả thắng thua ra sao, việc chiếm được cảm tình của khán giả qua vai diễn ngự y đã giúp Lee Dong Wook chứng minh được rằng anh là một diễn viên có cả sắc lẫn tài.



Trong khi ngày càng nhiều diễn viên trẻ kém thành công với bộ môn nghệ thuật thứ 7, các diễn viên U30 vẫn chứng tỏ được sức hút mạnh mẽ của mình ngay cả khi mức độ “phủ sóng” không nhiều. Dẫu cho một thời gian dài vắng bóng, chỉ cần họ tái xuất màn ảnh, khả năng diễn xuất tuyệt vời của những “mỹ nam U30” này sẽ giúp họ có một chỗ đứng trong lòng khán giả kiên định theo thời gian.

Theo Tiin

Tin tức mới nhất