Giới trẻ sợ yêu vì những vụ giết người dã man do cuồng tình

Những vụ cuồng yêu, giết người yêu dã man, là hậu quả của chuyện ghen tuông, yêu đương thất bại liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ giết người vì cuồng yêu, mà nạn nhân với hung thủ đều là những người “trong cuộc”, do không tìm được giải pháp xử lý hoặc giải thoát đã dẫn tới bi kịch tình ái, khiến dư luận không khỏi xót xa, bàng hoàng.

Điều khiến người ta khó hiểu là nhiều thanh niên chấp nhận đánh đổi cuộc đời, đứng trước vành móng ngựa nhận những bản án nghiêm khắc, bỏ lại đằng sau gia đình, tương lai của chính mình chỉ vì phút nông nổi không kiềm chế nổi tình cảm yêu đương. Và cũng vì chữ tình, muốn chấm dứt chuyện yêu đương, các cô gái tội nghiệp trở thành nạn nhân dưới lưỡi dao oan nghiệt. Cứ thế, nợ tình lại được giải quyết bằng nợ máu, khiến một bộ phận giới trẻ đâm sợ yêu, nhắc tới chữ “yêu” mà không khỏi e dè.

Bị thiếu nữ 15 tuổi cắt đứt tình yêu, Phạm Văn Nguyên (24 tuổi, ở Thái Nguyên) tìm về Hà Nội rút dao đâm vào ngực trái người yêu nhí. Cô gái giữ tay cầm dao, van xin: "Em xin anh, em sẽ yêu anh", Nguyên vẫn lạnh lùng rút dao ra, đâm tiếp tới khi cong mũi dao.

Ngày 20/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Văn Nguyên (SN 1989, ở phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) ra xét xử tội Giết người và Giao cấu với trẻ em.

Giới trẻ sợ yêu vì những vụ giết người dã man do cuồng tình 1
Phạm Văn Nguyên - kẻ đâm người yêu 15 tuổi tới cong cả dao


Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2012, kết bạn qua việc nhắn tin trên một tổng đài, Nguyên có quan hệ yêu đương và quan hệ tình dục với Trương Mỹ L. (SN 1997, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình). Được một thời gian thì L. cắt đứt liên lạc với Nguyên.

Ngày 20/11/2012, Nguyên nhắn tin gọi điện thoại cho L., nhưng L. không nghe máy và trả lời tin nhắn. Nguyên đã tìm đến quán bia L. đang làm trên đường Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để nói chuyện song L. không muốn.

Cho rằng L. không còn yêu mình, Nguyên nảy sinh ý định sát hại cô bé 15 tuổi. Bị đâm liên tục đến cong cả dao, nhưng L. được đưa đến Bệnh viện 19/8 của Bộ Công an cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Trong phiên xét xử ngày 20/9, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyên 17 năm tù về tội Giết người và 4 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là 21 năm tù.

Đau lòng hơn, là vụ án mạng vì tình diễn ra cách đây vài ngày. Hà Quang Tiếp (SN 1983, quê Hải Dương) đã có vợ và con 3 tuổi nhưng vẫn quan hệ tình cảm với Đào Bích Phương (SN 1987, quê Bình Định). Thời gian gần đây giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn vì Phương muốn chấm dứt mối quan hệ không đúng đắn.

Sáng 20/9, Tiếp đến phòng trọ của chị Phương để nói chuyện tình cảm. Tại đây giữa 2 người xảy ra cãi nhau. Bực tức, Tiếp cầm con dao nhọn đâm nhiều nhát vào lưng và cổ chị Phương. Thấy vậy, em gái nạn nhân là chị Đào Bích Thúy (SN 1991) lao vào ngăn cản thì cũng bị Tiếp đâm nhiều nhát vào bụng.

Giới trẻ sợ yêu vì những vụ giết người dã man do cuồng tình 2
Hiện trường vụ án mạng thương tâm

Khi thấy chị Phương chạy ra ngoài kêu cứu, người dân trong khu vực vội chạy vào để can ngăn thì thấy Tiếp đâm 2 nhát dao vào bụng mình. Mọi người đã đưa tất cả đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân Thúy đã tử vong. Còn hung thủ và chị Phương đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Vụ án mạng nghiêm trọng này đã khiến phần lớn dư luận bức xúc. Bởi kẻ thủ ác dù cố tình tự tử nhằm trốn tránh trách nhiệm, nhưng người thiệt mạng lại là cô em xấu số của nạn nhân. Chỉ vì điên tình, mặc dù đã có vợ con nhưng Hà Quang Tiếp vẫn cố níu giữ tình cảm sai trái, hơn nữa lại đâm chết chính em gái của người yêu mình. Không mục đích, lý do nào có thể bào chữa nổi hành vi côn đồ, bệnh hoạn ấy.

Có trường hợp, hung thủ chấp nhận bỏ mạng sau khi đâm người “trong mộng”, chỉ vì nhiều lần bày tỏ tình cảm song bị từ chối. Theo thông tin ban đầu, vào tối 17/9, nhiều nhân viên của bệnh viện Vạn Phúc (P.Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) 2 nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Nguyễn Thị Hiền (28 tuổi, kế toán của bệnh viện). Mọi người chạy vào trong phòng thì thấy cánh cửa bị chốt chặn bên trong. Biết có điều không lành, họ đập cửa lao vào.

Giới trẻ sợ yêu vì những vụ giết người dã man do cuồng tình 3
Nữ bác sĩ bị đâm vì từ chối tình cảm của kẻ cuồng yêu.

Khi vào bên trong, tất cả mọi người hoảng hốt phát hiện cô gái đang quằn quại với những vết thương trên người, bên cạnh là Nguyễn Văn Việt (32 tuổi, quê Nghệ An) nằm bất động. Ngay lập tức các y bác sĩ sơ cứu nạn nhân rồi chuyển lên bệnh viện Bình Dương cấp cứu. Tuy nhiên, Việt đã tử vong trên đường đi, còn chị Hiền bị đâm 5 nhát dao nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Những người bạn của chị Hiền cho biết, Việt làm nhân viên bảo trì điện nước của bệnh viện Vạn Phúc 2. Thời gian gần đây anh có tình cảm với chị Hiền và nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối vì cô gái đã có người yêu.

Trước khi xảy ra vụ việc, Việt hẹn chị Hiền đến căn phòng vắng trong bệnh viện để nói chuyện rồi dùng dao đâm “người trong mộng”, sau đó tự sát.

Rất nhiều độc giả sau khi đọc những vụ án tình oan nghiệt này, đã chia sẻ rằng: “Gặp những kẻ điên tình như thế này, yêu cũng chết mà không yêu cũng chết”. Nhiều người nhận định, khó có thể coi đây là tình yêu hay sự si tình. Hung thủ ở đây chỉ là những kẻ ích kỷ, tham lam bệnh hoạn, với tâm lý “Không ăn được đạp đổ” nên sẵn sàng xuống tay dã man. Bởi nếu yêu thật lòng, chẳng ai nỡ làm đau người mình yêu thương cả.

Những vụ án tình cứ liên tiếp diễn ra, khiến nhiều người trẻ không khỏi e dè khi nhắc tới chữ “yêu”. Mai Thanh, sinh viên năm 2 trường Công nghệ thông tin, cho biết: “Đọc xong những vụ này, thà FA (cô đơn) còn hơn. Yêu phải kẻ vũ phu, nó đánh cho đã khổ. Yêu phải mấy ông điên này, chết lúc nào không biết!”.

Độc giả Namnam comment trên một trang mạng: “Mẹ mình suốt ngày than thở là sao mình chưa có người yêu. Mẹ ơi! Con sợ lắm, đủ loại người thế này con biết yêu ai?”.

Hay độc giả Thuy Huong thì chia sẻ: “Ngày trước mình cũng từng yêu một người, vì ghen mà suốt ngày đòi kè kè cạnh mình. Cãi nhau thì hắn tự đánh đập chính hắn để gây áp lực, mình nhớ nhất có lần mình không chịu được nên đòi chia tay thì hắn đòi cứa tay hắn rồi… cùng chết với mình. Sợ quá, mình phải báo với bố mẹ, bố mẹ mình gọi hắn tới dọa báo công an thì hắn mới không làm liều. Thời gian sau đó, mình đi đâu cũng có người đi theo vì sợ kẻ điên tình này trả thù. Hắn nhắn 200 cái tin đe dọa, hack cả Facebook rồi suốt ngày gửi ảnh máu me cho mình. Thật kinh khủng! Sau vụ đó, mình vẫn chưa dám yêu ai. Đọc xong những vụ án này, mình lại càng muốn 1 mình cho khỏe”.

Cũng có người tỏ ra bình tĩnh hơn khi cho rằng, thật ra không phải lúc nào bạn nữ cũng gặp những kẻ cuồng tình thế này. Họ là số ít, mang trong mình tâm lý bất ổn, không ổn định, không biết suy nghĩ thiệt hơn nên mới bất chấp tương lai và cả chính mạng sống của mình, chỉ để đổi lại… cái chết của người yêu. Bạn An Phạm comment trên một trang mạng: “Người trẻ bây giờ đều có học hành, suy nghĩ thấu đáo. Không nên đem tình yêu ra so sánh, sẽ khập khiễng với những đôi yêu nhau thật lòng lắm. Có chăng bạn nữ nên tránh những người có tâm lý không bình thường ngay từ đầu, hoặc lầm lỳ ít nói nhưng tính sở hữu cao, ích kỷ. Chẳng lẽ các bạn định FA cả đời vì sợ… mất mạng khi yêu?”.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao